Man City vẫn chưa thể thắng được chính mình

THẠCH LONG
11:09 ngày 06-05-2022
Tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League vẫn nằm trong tay Man City cho đến tận phút 90 trước khi bị Real Madrid tước đoạt một cách chóng vánh. Man City trải qua quãng thời gian rất dài để chứng minh họ đã đủ chín ở Champions League nhưng rốt cuộc, chỉ trong vỏn vẹn 5 phút tất cả bàng hoàng nhận ra, Man xanh vẫn còn quá non.

Man City hơn Real Madrid mọi chỉ số

Tất cả đều ổn cho đến khi nó… bất ổn. Ngay trên sân Bernabeu, Man City thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn Real Madrid (15 so với 14), cầm bóng nhiều hơn (55,5%), chuyền chính xác hơn (84% so với 80%). Số lượng đường chuyền mở ra cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass) của Man xanh cũng nhiều hơn đội chủ nhà, với 13 cơ hội so với chỉ 10 của Kền kền trắng. Man City cũng cụ thể hóa sự nhỉnh hơn của mình bằng bàn thắng dẫn trước và sự thật là họ đã dẫn trước đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 cho đến tận phút 90.  

Nhắc lại các thống kê này chỉ để chứng minh rằng, Man City hoàn toàn không thua về chuyên môn so với Real Madrid. Họ đã thắng ở trận lượt đi và thậm chí còn có thể thắng đậm hơn nếu các cầu thủ không phung phí cơ hội. Họ hơn Real Madrid mọi chỉ số ở trận lượt về, có bàn thắng dẫn trước nhưng rốt cuộc lại là đội bị loại.

Chỉ trong đúng 1 phút cuối trận, lưới của Man City bị Real Madrid chọc thủng tới 2 lần. Đây là lần đầu tiên tại Champions League mùa này, Man xanh thua 2 bàn nhanh đến vậy. Man City vẫn sẽ đi tiếp nếu họ chỉ thua 1 bàn. Thậm chí ngay cả khi đã thua liên tiếp 2 bàn chỉ trong 1 phút, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn chưa bị loại. Họ chỉ thật sự bị loại sau khi bị Karim Benzema kết liễu trên chấm penalty.

Chỉ trong đúng 5 phút bóng lăn - tính từ bàn gỡ 1-1 của Rodrygo phút 90 đến bàn kết liễu của Benzema phút 95, Man City từ CLB có vé dự trận chung kết Champions League trở thành kẻ bị loại. Chỉ trong vỏn vẹn 5 phút, công sức chứng minh kéo dài cả năm ròng rã của Man xanh thành công cốc.

Và cũng chỉ trong 5 phút, một sự thật được phơi bày: Hóa ra, Man City vẫn chưa có DNA Champions League. Hóa ra, đội bóng mà chúng ta tưởng như đã đủ chín để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League vẫn còn quá xanh.

Giới hạn cuối cùng của Man City 

Những thống kê ở trên đã chứng minh Man City đá không tệ đến mức thua 1-3. Xét về chuyên môn thuần túy, Man City đã ở đẳng cấp của Real Madrid và có thể đang đứng trên rất nhiều ông lớn khác trong châu lục. Tuy nhiên, đây là Champions League - là sân chơi mà chuyên môn chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đẳng cấp. 

Sự khác biệt giữa Man City và Real Madrid chính là bản lĩnh. Ở trận lượt đi, thái độ không run sợ khi ở trong nghịch cảnh đã giúp Real Madrid giảm đáng kể bất lợi cho trận lượt về. Và rạng sáng qua, Real Madrid cũng đã vô cùng cứng rắn trong nguy nan, nhờ đó đủ lạnh lùng để kết liễu 3 tình huống tạo ra bước ngoặt. Trái lại, Man City để áp lực bóp nát.

Về lý thuyết mà nói, khi một CLB không hề thua kém đối thủ về chuyên môn lẫn thế trận mà có thể nhanh chóng thủng lưới tới 3 bàn trong 5 phút, và lại còn là 5 phút giữa thiên đường và địa ngục, thì vấn đề chỉ có thể là ở yếu tố tâm lý. Sau rất nhiều năm, trải qua hàng chục trận đấu lớn, Man City vẫn để sự yếu tâm lý ở thời khắc quyết định đè bẹp.

Sự yếu tâm lý đến ở mọi khâu: Từ cách hàng phòng ngự bị xé toang nhanh đến ngỡ ngàng, đến những điều chỉnh về con người không hợp lý chút nào của HLV Pep Guardiola. Năm xưa, đẳng cấp là giới hạn khiến Man City không thể thành công ở Champions League. Cùng với thời gian, Man xanh đã đột phá được giới hạn đó để liên tiếp có tên trong danh sách ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Tuy nhiên, dù Man City có thể chiến thắng những đối thủ lớn nhưng lại luôn thua trước chính mình. Rốt cuộc, giới hạn mà Man xanh cần vượt qua để có thể leo lên đỉnh Champions League chính là nỗi sợ hãi lóe lên khi đứng trong ranh giới giữa thành vương hay bại khấu. 

Man City & lần thứ 2 cay đắng

Man City vừa trải qua lần thứ 2 trong lịch sử bị loại khỏi một trận knock-out Champions League sau khi đã thắng ở lượt đi. Trong 10 trận knock-out Champions League gần nhất, Man xanh đi tiếp tới 9 lần. Trước khi bị Real Madrid loại vào rạng sáng qua, lần gần nhất Man City bị loại sau khi thắng ở lượt đi là ở mùa 2016/17 (bị Monaco loại).

36 - Cuộc chạm trán Real Madrid rạng sáng qua là trận Champions League thứ 36 của Phil Foden. Ở tuổi 21, mới có 2 cầu thủ chạm và vượt qua mốc 36 trận mà Foden vừa có được là Cesc Fabregas (42 trận) và Kylian Mbappe (40). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định

    Các trụ cột thay nhau báo tin vui cho Hà Nội FC trước màn tiếp đón Nam Định ở vòng 14 V.League 2023/24 khi Tuấn Hải và Duy Mạnh hồi phục thần tốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x