Vào sáng ngày 1/10, Chelsea đã giành chiến thắng đầu tiên ở Champions League năm nay khi đánh bại đội bóng đang được dẫn dắt bởi người cũ Jose Mourinho là Benfica tại Stamford Bridge. Bàn phản lưới của Richard Rios ở phút 18 là sự khác biệt duy nhất giữa hai đội trong trận này.
Đây là lần thứ 15 mà Mourinho đối mặt với Chelsea trong sự nghiệp huấn luyện. Và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ thắng 4 trong 15 trận đấu này.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Benfica nhấn mạnh: "Vấn đề không nằm ở thất bại hôm nay, mà là trận thua trước Qarabag (trận đấu ở vòng khai mạc này Mourinho chưa được bổ nhiệm - PV). Ngay cả khi để thua trận này, lẽ ra chúng tôi phải có được 3 điểm. Và giờ, đội buộc phải tìm điểm ở những trận đấu khác. Tôi nghĩ đáng lẽ hôm nay đội phải giành được điểm từ Chelsea, ít nhất là 1 điểm, nhưng điều đó đã không xảy ra".
Bên cạnh đó, Mourinho thừa nhận rằng: “Chúng tôi đã chơi bốn trận với khoảng cách chỉ 2 ngày rưỡi mỗi trận. Tôi chưa từng có buổi tập thực sự nào, chỉ toàn là hồi phục. Điểm mạnh của tôi là làm việc trực tiếp trên sân tập. Đội bóng đang gặp không ít khó khăn, lại thêm cuộc bầu cử trong CLB. Có thể mô tả đây gần như một chiến dịch chính trị với năm ứng viên. Vì thế áp lực với tôi và đội rất lớn".
Bản thân Mourinho tỏ ra hài lòng về cách các cầu thủ đã tổ chức thi đấu: “Một trận thua vẫn là thua, nhưng có những trận thua tốt hơn những trận khác. Và hôm nay là một trong số đó. Benfica tổ chức tốt, kiểm soát được cách chơi nhưng không giành được kết quả như mong đợi. Ở hai trận tiếp theo gặp Porto và Newcastle, chúng tôi đều phải đá sân khách. Nhưng như tôi nói với các cầu thủ, Chelsea còn mạnh hơn Porto. Nên nếu đội chơi được như hôm nay, mọi thứ đều có thể xảy ra. Các cầu thủ Benfica đã thi đấu nỗ lực. Bây giờ, toàn đội sẽ phải quên đi thất bại này để hướng tới sự tích cực ở những trận đấu tiếp theo".