Ở trận lượt đi cách đây một tuần, Valencia giành chiến thắng thuyết phục với lối chơi rất chắc chắn và sắc sảo. Kết quả này đã khiến Monaco choáng váng, nhưng không hề khiến giới chuyên môn bất ngờ. Thực tế, Valencia đang trên đà vươn mình trở lại là một thế lực hàng đầu Tây Ban Nha và châu Âu. Họ xếp thứ 4 tại La Liga mùa trước, tạo ra một sức ép không nhỏ với 3 gã khổng lồ Barca, Real và Atletico.
Sức mạnh của Valencia còn tiếp tục được củng cố ở mùa này. Với túi tiền của ông chủ tỷ phú Peter Lim, Bầy dơi không phải bán ngôi sao để tồn tại như những năm trước. Họ vẫn giữ lại được gần như nguyên vẹn bộ khung chất lượng mùa trước, thậm chí còn đang là đội chi tiêu nhiều nhất để tăng cường lực lượng tại Tây Ban Nha trong Hè này. Chiến thắng thuyết phục ở lượt đi trước Monaco đã phần nào nói lên sức mạnh và sự ổn định của Valencia lúc này.
Ngược lại, Monaco không còn là một tập thể đáng sợ. Sau khi thi đấu thành công ở mùa trước, đội hình của HLV Leonardo Jardim đã mất đi hàng loạt trụ cột như Geoffrey Kondogbia, Yannick Carrasco hay Dimitar Berbatov. Để rồi, đội bóng Công quốc phải xây dựng đội hình gần như lại từ đầu. Trong Hè này, họ đưa về và bán đi đều không dưới 10 cầu thủ.
Sự thất thường của Monaco đã được thể hiện ngay trên sân cỏ. Bên cạnh thất bại trước Valencia ở lượt đi vòng play-off Champions League này, họ cũng chỉ thắng chật vật Nice 2-1 ở vòng khai màn Ligue 1, trước khi hòa và thua ở 2 vòng gần đây.
Cơ hội lật ngược thế cờ của Monaco càng khó khăn hơn khi Valencia sẽ mang tới đội hình gần như mạnh nhất (chỉ thiếu 2 bệnh binh dài hạn là Diego Alves và Andre Gomes). Ngoài ra, bộ khung đá chính của Bầy dơi cũng rất sung sức, do HLV Santo chỉ tung ra đội hình B ở trận hòa Vallecano tại vòng khai màn La Liga cuối tuần vừa qua.
Ngược lại, Monaco sẽ gặp vấn đề về thể lực và nhân sự. Ngoài 3 ngôi sao Helder Costa, Joao Moutinho và Aymen Abdennour tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, các trụ cột khác của họ như Toulalan, El Shaarawy, Carrillo hay Carvalho vẫn phải cày ải ở trận gặp Toulouse cuối tuần vừa rồi. Dẫu vậy, họ không đạt được mục tiêu, khi chỉ giành được một trận hòa 1-1 đáng thất vọng.
Monaco thậm chí còn khó có chiến thắng danh dự ở trận này!
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Monaco: Subasic; Fabinho, Wallace, Carvalho, Kurzawa; Toulalan, Bakayoko, Traore; Bernardo, El Shaarawy, Carrillo.
Valencia: Ryan; Barragan, Mustafi, Vezo, Gaya; Enzo Perez, Fuego; Feghouli, Parejo, Rodrigo; Alcacer.
THÔNG TIN
Theo châu Á, Monaco thắng 2 và thua 3 ở 5 trận gần đây, trong khi Valencia thắng 2 và thua 3 ở 5 trận vừa qua.
Theo châu Á, Monaco thắng 3 và thua 2 ở 5 trận sân nhà gần đây, Valencia thắng 1, hòa 2 và thua 2 ở 5 trận sân khách vừa qua.
3/5 trận sân nhà gần đây của Monaco và 4/5 trận sân khách vừa qua của Valencia đều có bàn thắng trong hiệp 1.
ĐẶC BIỆT
Không quá 2 bàn thắng
8/10 trận sân nhà gần đây của Monaco đều có không quá 2 bàn. 4/6 trận sân khách chính thức của Valencia vừa qua cũng có kết quả tương tự. Việc Valencia sẽ chủ động chơi chậm và chắc để bảo toàn kết quả cũng sẽ khiến trận đấu khan hiếm bàn thắng.
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
