Theo dõi thông tin

Champions League giờ là 'đoạn hồn thừng' cho Real Madrid

02 giờ trước
Real Madrid của Alvaro Arbeloa đã nói lời tạm biệt với cuộc đua La Liga vào thứ Bảy tuần trước với một thất bại, qua đó bị Barca cho hít khói với 7 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 8 vòng. Họ buộc phải bấu víu vào “đoạn hồn thừng” Champions League khi đối thủ là Bayern Munich cực mạnh để níu kéo hy vọng.

    Trận thua ở Mallorca là trận thua thứ 5 của Arbeloa trong 18 trận dẫn dắt Real Madrid

    Trận thua trước Mallorca là trận thua thứ 5 của Arbeloa trong 18 trận dẫn dắt Real Madrid, và là trận thua thứ 10 nếu tính cả 5 trận thua dưới thời Xabi Alonso. Real đã phải chịu 3 thất bại trong 6 trận gần nhất tại giải đấu trước Osasuna, Getafe và Mallorca. 

    Những kết quả này càng củng cố thêm nghi ngờ về một đội bóng đang trên đà trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Đây là lần đầu tiên dưới thời chủ tịch Florentino Pérez, một HLV gặp 5 thất bại trong 18 trận đầu mà vẫn giữ được ghế. Ba trận thua ở La Liga, cộng thêm 2 trận thua trước Albacete và Lisbon đang đe dọa nghiêm trọng tương lai của Arbeloa tại Real.

    10 trận thua trong mùa 2025/26 là thành tích tệ thứ hai của Real trong 17 mùa giải gần đây, chỉ hơn kỷ lục 14 trận thua ở mùa 2018/19. Hơn nữa, Real đã để thủng lưới ít nhất 1 bàn/trận trong 7 trận gần nhất ở giải đấu. 

    Arbeloa đã quyết định cho Vincius ngồi dự bị trận gặp Mallorca và chỉ tung anh vào sân phút 60. Trước đó, ông đã trao toàn bộ vai trò tấn công cho Kylian Mbappe, người dù có nhiều cơ hội nhưng đã không thể tận dụng được.

    Real buộc phải bấu víu vào “đoạn hồn thừng” Champions League khi đối thủ là Bayern Munich cực mạnh

    Hơn nữa, Real lại một lần nữa thi đấu chậm chạp trong tấn công, đặc biệt là trong trận đấu trở lại của tiền đạo người Pháp. Điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về ảnh hưởng tiêu cực của Mbappe đối với lối chơi của Real, đội bóng vẫn chưa thể hiện được một lối đá mượt mà và hấp dẫn. 

    Chuỗi thống trị của Real đã kết thúc, và họ đang đứng trước nguy cơ trải qua 2 năm liên tiếp không danh hiệu, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2010. Trong thế kỷ 21, Real đã không giành được danh hiệu nào vào các năm 2011, 2019, 2015, 2013, 2010, 2009, 2006, 2005 và 2004. 

    Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Arbeloa sẽ tiếp tục làm HLV của Real mùa tới. Nhiều người cho rằng, tùy thuộc vào diễn biến trận đấu với Bayern, Arbeloa thậm chí có thể ra đi trước khi mùa giải kết thúc. Những cái tên được nhắc đến nhiều nhất để thay thế ông trên băng ghế huấn luyện là Jurgen Klopp, người mà chủ tịch Perez luôn coi là lựa chọn số một, và Mauricio Pochettino.

    KHÔI NGUYÊN • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay