Lời thú nhận của trọng tài
Cựu trọng tài của Premier League, Mark Clattenburg từng tiết lộ rằng ông đã cho Atletico Madrid hưởng một quả phạt đền trong trận chung kết Champions League 2016 nhằm "cân bằng lại trận đấu" sau sai sót dẫn đến bàn mở tỷ số của Real Madrid.
Ở thời điểm đó, Clattenburg (46 tuổi) là một trong những trọng tài nổi tiếng nhất thế giới, khi ông điều khiển cả ba trận chung kết lớn trong cùng một mùa Hè: Champions League, FA Cup và EURO 2016, sau khi bắt đầu sự nghiệp cầm còi tại Ngoại hạng Anh từ năm 2004.
Trận chung kết năm ấy chứng kiến Real Madrid giành danh hiệu Cúp C1 châu Âu thứ 11 trong lịch sử, sau khi vượt qua đại kình địch cùng thành phố Atletico trên chấm luân lưu - cũng là danh hiệu đầu tiên trong ba chức vô địch liên tiếp mà HLV Zinedine Zidane mang về cho Los Blancos.
Trung vệ Sergio Ramos ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một, nhưng anh đã nhận bóng ở vị trí việt vị - một sai sót mà Clattenburg cho rằng lỗi thuộc về trợ lý Simon Beck.
"Khi bóng được treo vào từ quả đá phạt, tôi biết có một pha chạm bóng của Gareth Bale ở giữa, khiến Ramos rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn", Clattenburg kể lại trong podcast "The Brazilian Shirt Name".
"Tôi nói với trợ lý (Beck), song vì tiếng ồn quá lớn nên rất khó nghe. Tôi hét qua tai nghe: 'Anh có thấy có cú chạm ở giữa không?'. Beck đứng chết lặng. Tôi thấy anh ấy nhìn lên màn hình lớn. Tôi tiếp tục hét, rồi cho trận đấu bắt đầu lại, nhưng anh ấy vẫn đơ người ra. Khi xem lại băng hình, nó là một tình huống khó thật, nhưng tôi vẫn mong trợ lý của mình phải bắt được lỗi việt vị đó".
"Đền bù" cho Atletico
Ngay sau giờ nghỉ, thời điểm tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Real Madrid, trọng tài Clattenburg đã cho Atletico hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa hậu vệ Pepe và tiền đạo Fernando Torres - cựu ngôi sao của Liverpool.
"Tôi thật sự gặp may trong trận chung kết này", Clattenburg nói tiếp. "Chỉ 2 hoặc 3 phút sau hiệp hai, tôi gặp tình huống 50-50 khi Torres rất khôn khéo luồn người lên trước Pepe để kiếm một quả phạt đền. Có phải lỗi không? Rất khó nói. Đó là tình huống mà bạn không muốn quyết định số phận trận đấu bằng nó. Nhưng tôi đã cho Atletico hưởng phạt đền, vì nó tạo lại sự cân bằng.
Nếu tôi không thổi phạt, Atletico sẽ nói: 'Chúng tôi bị thủng lưới bởi một bàn thắng việt vị và còn bị từ chối một quả phạt đền'. Thế nên, đó là tình huống hoàn hảo với tư duy trọng tài. Pepe chạy lại hét: 'Mark! Đó không phải lỗi đâu!'. Tôi đáp lại: 'Bàn thắng đầu tiên của các anh cũng không nên được công nhận'. Câu nói đó khiến anh ta im bặt luôn.
Mọi người có thể nghĩ điều đó nghe thật kỳ lạ, bởi vì hai sai không thể tạo thành một đúng, và trọng tài thì không nên suy nghĩ theo cách đó, nhưng cầu thủ thì có. Tôi biết khi nói như vậy, anh ta sẽ dễ chấp nhận quyết định hơn. Pepe là kiểu cầu thủ thích khiêu khích và rất khó để điều khiển, bạn phải luôn cảnh giác với anh ta.
Và rồi bóng đã được đặt lên chấm đá penalty. (Antoine) Griezmann sút và bóng dội xà ngang. Tôi chỉ nghĩ: 'Tuyệt vời. Đây đúng là ngày của mình. Ngày hoàn hảo của một trọng tài'. Tôi tự nhủ: 'Giờ thì họ không thể đổ lỗi cho mình nữa'".
Đến phút 79, Yannick Carrasco đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Atletico và tỷ số này được duy trì ở cả 30 phút hiệp phụ, buộc hai đội phải đá luân lưu phân định thắng thua. Tại chấm 11 mét cân não, Real Madrid đã cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng 5-3. Hậu vệ Juanfran trở thành tội đồ của Atletico khi sút hỏng ở loạt đá thứ 4.
Con đường tiếp theo của Clattenburg
Clattenburg rời bóng đá Anh năm 2017 để đảm nhiệm vai trò Trưởng ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia - vị trí trước đó do Howard Webb nắm giữ, trước khi chuyển sang làm việc cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vào năm 2019.
Ngày 5 tháng 8 năm 2022, Clattenburg được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Ai Cập, với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc của các trọng tài trong nước. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 1 năm 2023, ông từ chức và rời khỏi Ai Cập sau khi bị các CĐV đe dọa.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chủ tịch CLB Zamalek SC, Mortada Mansour, cáo buộc Clattenburg có mối quan hệ đồng tính, cùng với việc ông bị nợ lương hai tháng, tổng cộng 32.000 bảng mỗi tháng.
Đến tháng 2 năm 2024, Clattenburg được Nottingham Forest bổ nhiệm vào vị trí chuyên gia phân tích trọng tài của CLB. Tuy nhiên, ông rời khỏi cương vị này vào ngày 3 tháng 5 năm 2024, và cho đến nay chủ yếu tham gia phân tích trên sóng truyền hình.