Theo dõi thông tin

Sao trẻ Real Madrid phá kỷ lục Raul, Neuer sánh ngang Messi

01 giờ trước
Trận đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich chứng kiến loạt cột mốc lịch sử khi tài năng trẻ Thiago Pitarch phá kỷ lục của Raul, còn Manuel Neuer cân bằng thành tích đáng nể của Lionel Messi.

    Pitarch phá kỷ lục của huyền thoại Raul

    Trong cuộc thư hùng giữa Real Madrid và Bayern Munich tại lượt đi vòng tứ kết Champions League, người hâm mộ đã được chứng kiến những dấu mốc đáng nhớ. Nổi bật nhất là việc tài năng trẻ Thiago Pitarch đi vào lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Theo thống kê từ Squawka, Pitarch trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho Real Madrid ở một trận tứ kết Champions League, khi mới 18 tuổi 247 ngày. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục tồn tại gần 30 năm của huyền thoại Raul Gonzalez, được thiết lập từ năm 1996.

    Quyết định trao cơ hội cho Pitarch của HLV Alvaro Arbeloa không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn mở ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của cầu thủ trẻ này. Trong bối cảnh Real Madrid luôn là mảnh đất khắc nghiệt với các tài năng trẻ, việc được tin tưởng ở sân chơi lớn như Champions League cho thấy tiềm năng đặc biệt của Pitarch.

    Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng ghi nhận cột mốc đáng chú ý với thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer. Theo Opta, Neuer đã có lần thứ 136 đá chính tại Champions League cho Bayern, qua đó cân bằng thành tích của Lionel Messi trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho một CLB tại giải đấu này.

    Hiện tại, cả Neuer và Messi cùng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Iker Casillas, người đang giữ kỷ lục với 149 lần ra sân cho Real Madrid. Không dừng lại ở đó, Neuer còn chạm mốc 69 trận tại vòng knock-out Champions League, cân bằng thành tích của Karim Benzema. Trong khi đó, kỷ lục ở hạng mục này vẫn thuộc về Cristiano Ronaldo với 85 trận.

    Ở trận đấu mới kết thúc, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trên sân của Real Madrid. Dù để thủng lưới 1 bàn nhưng nhìn chung Neuer đã thi đấu rất ấn tượng, có nhiều tình huống cản phá cứu nguy cho Hùm xám. Trong khi đó, tài năng trẻ Pitarch dường như bị ngợp và không thể hiện được nhiều. Trước khi bị thay ra ở phút 62 nhường chỗ cho Jude Bellingham, Pitarch suýt chút nữa biếu một bàn thắng cho Serge Gnabry ở hiệp 1 với đường chuyền về bất cẩn cho thành thành Lunin.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay