Chung kết Champions League 2014/15 sẽ là màn so tài của bộ ba nguyên tử Messi - Neymar - Suarez (M-S-N) với bức tường phòng ngự thép “made in Italia” Buffon - Bonucci - Chiellini (B-B-C). “Siêu pháo” M-S-N liệu có phá nổi “khối bê tông” trứ danh của Italia?
M-S-N, BỘ BA HAY NHẤT THẾ GIỚI
Khi Cristiano Ronaldo - Karim Benzema - Gonzalo Higuain ghi 118 bàn ở mùa 2011/12, cả thế giới đã phải khiếp sợ. Nhưng nếu đặt bộ 3 trên cạnh Lionel Messi - Neymar - Luiz Suarez của năm 2015, khoảng cách thực sự là trời biển. M-S-N của Barca đã ghi tổng cộng 120 bàn mùa này, cùng 55 pha kiến tạo, để phá vỡ kỷ lục bàn thắng của “tam tấu” bên phía Real. Cách biệt 2 bàn là không lớn, nhưng M-S-N mang tới cảm giác vượt trội về khả năng hủy diệt hàng thủ đối phương, lẫn cảm xúc cho NHM. M-S-N quá biến hóa, quá đa dạng, quá ăn ý, quá nhanh, quá nguy hiểm. M-S-N là không thể ngăn chặn.
Đó là sự kết hợp của cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đương đại (Messi), với cầu thủ hay nhất Brazil (Neymar) và cầu thủ hay nhất Uruguay (Suarez). Sẽ rất khó để tìm được hàng công nào hoàn hảo hơn, khủng khiếp hơn M-S-N bây giờ, nếu không muốn nói là không thể tìm được.
Messi vừa lập siêu phẩm vào lưới Bilbao. Neymar biểu diễn “gắp bóng”. Suarez thì đang có nửa sau mùa giải hay nhất sự nghiệp. Với M-S-N, họ lập siêu phẩm dễ như ăn cơm hàng ngày. Họ trêu ghẹo đối thủ ngay cả trong một trận chung kết. Tất cả chỉ nói lên rằng họ đang thăng hoa tột độ.
Bức tường thép “made in Italia”
B-B-C, BỨC TƯỜNG THÉP KIỂU Ý
Để thắng Barca, trước hết phải ngăn được M-S-N. Nhiệm vụ đó sẽ được trao cho bức tường phòng ngự “made in Italia” gồm Gianluigi Buffon - Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini (B-B-C). Có một điều khá bất ngờ, bộ ba siêu sao của Juventus chưa bao giờ chạm mặt Messi trong 1 trận đấu chính thức. Chi tiết hơn, chỉ có Chiellini là 1 lần đối đầu Messi. Đó là trận tranh cúp Gamper vào tháng 8/2005, khi Messi mới 18 tuổi. Chiellini nhớ lại: “Chơi cạnh ngôi sao nổi tiếng kỹ thuật như Ronaldinho nhưng tôi nhớ rõ là Messi chẳng tỏ ra chút rụt rè nào. Cậu ấy có thể làm mọi điều với trái bóng”.
Với Suarez và Neymar, B-B-C cũng có những trải nghiệm chẳng hề vui. Suarez chính là người cắn vai Chiellini, rồi loại Italia của B-B-C khỏi World Cup 2014. Còn Neymar khiến Azzurri của B-B-C thua thảm 2-4 ở vòng bảng Confed Cup 2013. Nghĩa là, M-S-N thường mang lại kỷ niệm buồn cho B-B-C ở những lần đối đầu trong quá khứ.
Ấy vậy mà tại Berlin sắp tới, B-B-C lại gánh trên mình nhiệm vụ ngăn cản M-S-N bằng mọi giá. Vậy họ lấy gì để đối chọi lại M-S-N? Vũ khí nguy hiểm nhất của B-B-C là kinh nghiệm. Buffon đã 37 tuổi nhưng vẫn xứng đáng là thủ thành hay nhất thế giới. Bonucci là mẫu trung vệ chơi đầu óc mà “cú chạm bóng đầu tiên của cậu ấy tinh tế như một tiền đạo” (lời Fabio Capello). Chiellini là người “có thể đánh hơi thấy tình huống nguy hiểm ngay khi nó chưa diễn ra”, (lời Antonio Conte). B-B-C cũng có ít nhất 5 năm chơi bóng cùng nhau. Và cặp Chiellini - Bonucci hiểu nhau như thể bộ đôi Franco Baresi và Alessandro Costacurta của Milan ngày nào.
Kinh nghiệm, sự ăn ý của B-B-C sẽ là chìa khóa để họ đứng vững trước M-S-N. Xin nhắc lại, đừng bao giờ đánh giá thấp các hậu vệ Italia. Và hãy nhớ là Messi từng bất lực trước một Alessandro Nesta huyền thoại năm 2011 như nào?
Leonardo Bonucci, người không phổi
Tính trên mọi đấu trường mùa này, Bonucci đã chơi 4.605 phút cho Juventus, trong đó có 50 trận đá đủ 90 phút. Bonucci chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Juve mùa này, bỏ xa người xếp sau là Marchisio (4.251 phút).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong khi HLV Max Allegri muốn dùng cá tính của Juventus để đánh bại Barca trong trận chung kết Champions League 2014/15 sắp tới, thì cậu học trò Alvaro Morata lại muốn hạ đối thủ để trả thù cho Real.
Trước Manuel Neuer và Iker Casillas đã có Gianluigi Buffon và hiện tại anh vẫn thi đấu tốt. Đây là thủ thành “trường thọ” ở đỉnh cao nhất bóng đá hiện đại. Cách đây 17 năm, Buffon đã thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới.
Dù bị xếp ở “cửa dưới” trong trận chung kết Champions League cuối tuần này, Juventus vẫn là đối thủ không hề dễ chơi với Barca. Juve chắc chắn sẽ khiến thầy trò Luis Enrique phải bối rối trước lối chơi phòng ngự mà cựu danh thủ Gianluca Vialli khuyên là “đặt xe bus” trước khung thành Gianluigi Buffon.
Trận chung kết Champions League mùa này giữa Barcelona và Juventus cũng là dịp để người hâm mộ nhớ lại những cầu thủ từng khoác áo cả hai đội bóng này.
Nếu lá thăm tại vòng play-off Champions League "đen đủi", rất có thể M.U sẽ phải chạm trán với những đội bóng mạnh như Monaco, Lazio, Sporting Lisbon hoặc CSKA Moscow.
Chiến thắng trước Athletic Bilbao ở chung kết Cúp Nhà Vua đã khiến Barca phải trả giá bằng chấn thương của tiền vệ đội trưởng Andres Iniesta, người có nguy cơ không kịp bình phục cho trận chung kết Champions League.
Còn chưa hết choáng váng bởi vụ scandal nhiều quan chức cấp cao bị bắt vì tham nhũng, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA lại vừa phải nhận thêm một cú sốc khác khi không nhận được vé mời xem trận chung kết Champions League.
Sevilla đã lên ngôi vô địch Europa League và theo thể thức mới của UEFA, đội bóng xứ Andalusia sẽ được đặc cách tham dự Champions League mùa tới, qua đó giúp La Liga có 5 đại diện ở sân chơi này.
CLB Juventus vừa xác nhận trung vệ Andrea Barzagli đã dính chấn thương bắp đùi phải và có nguy cơ không kịp trở lại ở trận chung kết Champions League với Barca.
Nếu cần xác định một HLV xuất sắc nhất châu Âu mùa này thì đấy sẽ là Luis Enrique, với một điều kiện: Barcelona thắng nốt Juventus - đối thủ cuối cùng ở Champions League. Nếu ngược lại, HLV Max Allegri của Juventus sẽ xứng đáng hơn cả. Vậy hãy tạm tính: Allegri và Enrique là 2 HLV vừa thành công nhất, vừa xuất sắc nhất mùa này.
Theo báo chí Đức, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đang làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu trước khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đây là tin vui không chỉ cho Bayern Munich mà còn cho cả ĐT Pháp.
Tiền vệ Christian Eriksen đã đưa ra đánh giá trung thực về màn trình diễn của các cầu thủ MU sau thất bại đáng xấu hổ 0-4 trước Crystal Palace tại vòng 36 Premier League.
Bộ đôi tiền đạo Antony và Garnachog của MU đã có lời qua tiếng lại sau một tình huống phối hợp không thành công trong trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Premier League rạng sáng 7/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn