Thất bại của Juventus: Chẳng lẽ chỉ có mình Pirlo

Chiêu Văn
14:42 ngày 23-10-2014
Bianconeri một lần nữa gục ngã ở châu Âu, và màn trình diễn tệ hại của Andrea Pirlo là lý do chính khiến họ trắng tay rời Hy Lạp sau cuộc đọ sức với Olympiakos
Thất bại của Juventus: Chẳng lẽ chỉ có mình Pirlo
Bianconeri một lần nữa gục ngã ở châu Âu, và màn trình diễn tệ hại của Andrea Pirlo là lý do chính khiến họ trắng tay rời Hy Lạp sau cuộc đọ sức với Olympiako. HLV Massimiliano Allegri giờ sẽ có rất nhiều điều để lo lắng sau chuyến làm khách thất vọng vào giữa tuần. Bàn thắng của Pajtim Kasami mang về 3 điểm mà đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng, nếu không muốn nói rằng lẽ ra họ còn phải thắng đậm hơn. Chính từ một đường chuyền hỏng của Pirlo, tiền vệ tấn công người Thụy Sĩ đã ghi bàn duy nhất của trận đấu sau đường kiến tạo của Kostas Mitroglou.

Nếu Kasami tận dụng được một cơ hội rất ngon ăn nữa vào đầu hiệp 2, thì Juventus sẽ chẳng còn gì để than phiền trong cuộc họp báo sau trận đấu. Giống như trận gặp Atletico Madrid trên sân khách 3 tuần trước. Juve đã thể hiện gương mặt vô hồn trong trận đấu này. Nhưng không giống chuyến làm khách tới Vicente Calderon, đây lẽ ra là trận đấu mà họ phải thắng.

Đội khách không thiếu cơ hội trong hiệp 1, nhưng hầu hết những pha bóng họ có thể ghi bàn cũng là các tình huống cố định. Omar Elabdellaoui đã phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau khi cú sút của Carlos Tevez bật vào người thủ thành Roberto từ một tình huống phạt góc. Tiền đạo người Argentina cũng có một lần đưa bóng vào lưới không được công nhận khác.


Hàng thủ Juve chơi không thực sự chắc chắn đêm qua

Trong một tình huống nữa, pha đá phạt của Pirlo bật ra, nhưng cú sút bồi của Angelo Ogbonna không chính xác. Alvaro Morata bỏ lỡ một cơ hội khác cũng từ pha đá phạt của Pirlo. Trong các tình huống mở, câu chuyện hoàn toàn khác. Những đường chuyền của Juve quá nặng nề và thiếu độ chính xác. Họ không còn thể hiện được khả năng kiểm soát bóng và bản lĩnh như ở Serie A suốt 3 năm qua. Thông thường tuyến tiền vệ là nơi Juve mạnh nhất, giúp họ làm chủ thế trận và bóp nghẹt đối thủ, nhưng ở Hy Lạp, họ có khuynh hướng bóp nghẹt chính những pha lên bóng của đội nhà.

Pirlo già cỗi không có cả thể lực lẫn phong độ tốt nhất, thường xuyên để mất bóng một cách khó hiểu và có một cú sút phạt chệch mục tiêu như một cầu thủ nghiệp dư. Pha sút bóng đó tổng kết buổi tối của anh, và chỉ vài giây sau, Pirlo rời sân nhường chỗ cho Claudio Marchisio. Nhưng người thay thế anh ở phút 57 cũng chẳng có gì để tự hào.

Dẫu vậy, Juventus vẫn đẩy cao được tốc độ sau khi Pirlo đã rời sân. Họ bắt đầu tìm thấy khoảng trống trong các pha tấn công. Morata buộc Roberto 2 lần trổ tài và Tevez cũng bị thủ thành người TBN từ chối. Nhưng cuộc xung phong vào phút chót đã không thể giúp được gì cho Juve.


Không có nguồn tiếp đạn, Tevez cũng tịt ngòi

Kể từ khi loại Celtic dễ dàng ở vòng 16 đội mùa 2012/13, Juventus đã chỉ còn là một đội chiếu dưới ở Champions League. Trong 6 chuyến làm khách tại châu Âu gần nhất, họ đã thua Bayern Munich, Real Madrid, Galatasaray, Atletico và giờ là Olympiakos. Điểm số duy nhất khi xa nhà kể từ mùa 2012-13 tới giờ của họ là trước những đối thủ yếu ớt ở Copenhagen.

Juventus cần phải thay đổi, nếu họ muốn tránh mùa giải thứ hai liên tiếp bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, và họ cũng phải quyết định nhanh chóng cần làm gì với Pirlo. Buộc anh ra sân ngay sau khi vừa bình phục chấn thương là một sai lầm. Một cầu thủ đã 35 tuổi cần phải được nghỉ ngơi thích hợp. Pirlo xuất chúng, nhưng không phải là một cỗ máy, và Juve mạo hiểm quá mức khi đặt cược tất cả vào tiền vệ người Italia.

VIDEO: Olympiakos 1-0 Juventus


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x