Van Dijk: 'Liverpool cần một phép màu để lật ngược tình thế'

Quang Minh
09:55 ngày 22-02-2023
Trung vệ Virgil van Dijk thừa nhận Liverpool cần một "phép màu để lật ngược tình thế" trong trận đấu ở vòng 1/8 Champions League với Real Madrid sau thất bại 2-5 ở lượt đi ngay trên sân nhà Anfield.
Van Dijk: 'Liverpool cần một phép màu để lật ngược tình thế'

Tiếp đón Real Madrid với quyết tâm đòi lại món nợ để thua ở chung kết Champions League mùa giải trước, các cầu thủ Liverpool có tinh thần rất tốt sau 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Mọi chuyện đã khởi đầu rất thuận lợi cho đoàn quân của Juergen Klopp khi họ vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Darwin Nunez và Mohamed Salah trong 15 phút đầu tiên.

Nhưng Real Madrid đã đáp trả khi Vinicius Junior ghi 2 bàn để san bằng tỷ số trận đấu, trong đó bàn thứ hai của cầu thủ người Brazil đến sau một lỗi của thủ môn Liverpool, Alisson Becker. Eder Militao sau đó đưa nhà đương kim vô địch châu Âu vượt lên dẫn trước trong hiệp hai, trước khi Benzema gây thêm rắc rối cho Liverpool khi ngôi sao người Pháp lập cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid có lợi thế dẫn trước 5-2 trước trận lượt về trên sân nhà.

Đó là một đêm cực kỳ đau đớn đối với Liverpool trong trận thua đậm nhất trên sân nhà trong lịch sử câu lạc bộ và trung vệ Van Dijk tuyên bố giờ họ cần một phép màu nếu muốn tiến vào tứ kết Champions League.

"Chúng tôi đã bị dẫn trước 5-2 và gần như không thể xoay chuyển tình thế ở Madrid", Van Dijk nói với CBS Sports Golazo sau trận đấu.

Liverpool thua bạc nhược ngay trên sân nhà

"Nhưng bóng đá chứa đầy những điều kỳ diệu và hãy hy vọng chúng ta có thể làm nên một điều kỳ diệu", trung vệ người Hà Lan nói thêm. "Đáng lẽ chúng tôi phải bình tĩnh hơn khi kiểm soát bóng, nhưng, vâng, theo tôi thì không có gì sai trong màn trình diễn  tổng thể của đội. Chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng với đẳng cấp mà họ có, họ đã trừng phạt chúng tôi một cách thích đáng".

Trong khi đó, đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson khẳng định kết quả này thật khó chấp nhận và cũng phàn nàn về những sai lầm trong phòng ngự của đội bóng: "Rất khó để tổng kết ngay sau trận đấu. Chúng tôi thất vọng với kết quả, nhưng trong phần lớn thời gian của hiệp một, chắc chắn, tôi cảm thấy chúng tôi đã thể hiện tốt.

Nhưng chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trong hiệp 2 và khi bạn để một đội bóng như Real Madrid có cơ hội, họ đã trừng phạt chúng tôi. Họ có những cầu thủ chất lượng ở khắp mọi tuyến, nhưng tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi đã tự bắn vào chân mình, đặc biệt là những tình huống cố định".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x