Timo Werner: 'Chân gỗ' ở Chelsea, hung thần tại Leipzig

Di Đan
11:15 ngày 13-10-2022
Timo Werner đóng vai người hùng trong chiến thắng 2-0 của Leipzig trước Celtic khi góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, cựu tiền đạo Chelsea đang chơi ngày một hay và hiệu quả trong màu áo Leipzig.
Timo Werner: 'Chân gỗ' ở Chelsea, hung thần tại Leipzig

Thày trò HLV Marco Rose đang tiến rất gần tới chiếc vé vào vòng knock-out sau chiến thắng 2-0 trên sân của Celtic. Bởi với thắng lợi này, Leipzig đã giành được 6 điểm, tạm xếp thứ 2 bảng F sau Real và hơn Shakhtar Donetsk 1 điểm. Để giành được kết quả tuyệt vời, đặc biệt sau khởi đầu không như ý khi thua thảm Shakhtar Donetsk 1-4 ngay trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên, Leipzig đã có sự tỏa sáng rực rỡ của tiền đạo Werner. 

Cách đây đúng 1 tuần, cũng trong trận gặp Celtic, Werner đã tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra vì thi đấu không hiệu quả và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chân sút 26 tuổi đã lấy lại bình tĩnh, tập trung thi đấu và tỏa sáng. Khi các chân sút của Leipzig dứt điểm không tốt và các cơ hội cứ trôi qua trước mũi giày của họ thì Werner lên tiếng bằng pha đánh đầu cận thành chính xác từ quả tạt của Andre Silva, mở tỉ số cho đội nhà ở phút 75. Chỉ 5 phút sau, Werner hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha kiến tạo cho Emil Forsberg đưa bóng vào góc cao của khung thành thủ môn Joe Hart, ấn định chiến thắng 2-0 cho Leipzig.

Đây mới là chiến thắng trên sân khách đầu tiên của Leipzig dưới sự dẫn dắt của HLV Rose (trước đó thua 2, hòa 1) và nó một lần nữa khẳng định đội bóng này đang hồi sinh mạnh mẽ. Về phần mình, kể từ khi trở lại Leipzig, Werner đã ghi 7 bàn và đóng góp 4 pha kiến tạo sau 13 trận trên mọi đấu trường. Rõ ràng, đội chủ sân Red Bull Arena là môi trường tuyệt vời nhất để tiền đạo 26 tuổi tìm lại phong độ đỉnh cao.

“Leipzig còn rất xa vé knock-out”

Với chiến thắng ngay trên sân của Celtic, cộng với việc Shakhtar chỉ có được 1 điểm trước Real Madrid, RB Leipzig đã vươn lên vị trí thứ hai ở bảng F, với 1 điểm nhiều hơn Shakhtar. Điều đó cũng có nghĩa là quyền tự quyết một tấm vé vào vòng knock-out giờ đã ở trong tay đội bóng Đức. Tuy nhiên, HLV Marco Rose (ảnh) cho rằng còn quá sớm để nói về lợi thế cho đội bóng của ông. “Còn lâu”, ông Rose nói, “Chúng tôi chỉ mới đi được nửa đường thôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x