Chelsea chưa dám sa thải Antonio Conte

Kinh Thi Kinh Thi
07:55 ngày 11-04-2018
Tờ báo The Times giật tít: "Conte an toàn từ nay...". Nghĩa là ông sẽ yên tâm không sợ bị Chelsea sa thải trước khi mùa bóng kết thúc (sau đó mới sa thải!). Ơ hay! Conte mất gì, được gì, nếu "được" hay "bị" Chelsea sa thải, mà bảo ông "an toàn"?
Chelsea chưa dám sa thải Antonio Conte
Mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày trôi qua, lại có cơ man “diễn tiến mới” xuất hiện trong những tin đồn liên quan đến việc Chelsea có thể sa thải HLV Antonio Conte bất cứ lúc nào. “Đã sa thải ngay hôm nay rồi”, hoặc hoàn toàn ngược lại: “Sẽ an toàn đến cuối mùa”. Cứ thế, không biết Conte đã bị báo giới sa thải hoặc được báo giới cứu nguy không biết bao nhiêu lần. Chelsea bị Barcelona loại khỏi Champions League, vừa thua Tottenham, hòa West Ham  ở Premier League - đấy đều là những cột mốc có thể quyết định Conte còn giữ ghế HLV trưởng Chelsea hay không.

Khổ nỗi, kể cả khi Conte không (hoặc chưa) bị sa thải, cũng chẳng ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Chẳng hạn, thông tin quan trọng nhất để khẳng định Conte sẽ được an toàn đến cuối mùa bóng, thật ra chỉ là một tin đồn chẳng mấy liên quan đến bản thân Conte. PSG đã thỏa thuận được hợp đồng với Thomas Tuchel. Kết luận: Conte sẽ an toàn, bởi PSG sẽ không cần có Conte nữa, và Chelsea sẽ không sớm sa thải Conte (để không phải bồi thường hợp đồng)!

HLV Conte sẽ không bị Chelsea tống ra đường ít nhất cho đến hết mùa này
HLV Conte sẽ không bị Chelsea tống ra đường ít nhất cho đến hết mùa này

Thực tế rành rành: Chelsea của Conte mùa này đã thất bại rồi (nặng nhất là việc không có vé dự Champions League mùa tới). Có bị sa thải hay không, uy tín của Conte cũng đã trở nên rõ ràng. Nếu Chelsea sa thải trong khi Conte không có việc mới trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng, thì Chelsea phải bồi thường (mức độ hiện thời là 9 triệu bảng). Đấy là chuyện “ngoài chuyên môn”. Liên quan nhiều hơn đến các vấn đề chuyên môn thì, Chelsea đang chuẩn bị đá trận bán kết Cúp FA với Southampton (ngày 22/4). Điều này có nghĩa, HLV mới chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu, nếu Chelsea sa thải Conte trong những ngày này. Ông chủ Roman Abramovich có dám quyết định như thế? Cũng xin nói thêm: khả năng cao là Chelsea sẽ thắng Southampton. Và nếu điều đó xảy ra, quyết định sa thải hay không sa thải Conte sẽ lại phải dời đến sau trận chung kết Cúp FA - nghĩa là sau trận đấu cuối cùng của mùa bóng.

Rõ ràng, Chelsea có quá nhiều điều quan trọng để mất, nếu họ sa thải Conte trước khi mùa bóng kết thúc. Ngược lại, Conte thì không còn gì để mất. Sao phải lăn tăn? Cứ nói huỵch toẹt thế này: Conte không có nỗi lo bị sa thải. Vậy nên, cũng đừng bảo ông “an toàn” hay “sắp mất ghế”. Đấy là việc của Chelsea chứ không phải là vấn đề đáng để Conte bận tâm, suy nghĩ. Nếu bị sa thải ngay trong tuần này, Conte sẽ được nghỉ hè sớm hơn các đồng nghiệp danh tiếng, và vẫn chắc chắn là không mất đồng xu nào. Hãy nói: Chelsea chưa dám sa thải Conte trong lúc này.

Lạ ở chỗ: ông chủ Abramovich của Chelsea và tả hữu của ông ta thậm chí không dám phát biểu một câu chính thức trong những ngày này, để dập tắt các tin đồn bất lợi... cho chính họ. Nội bộ Chelsea mà rối beng thì đấy là cái mất của chính Abramovich, chứ đâu phải Conte. 

Lỗi của Conte hay cầu thủ?
Không giữ được ưu thế - đấy là một nhược điểm rõ ràng của Chelsea trong các trận đấu gần đây. Họ chỉ hòa West Ham sau khi dẫn điểm đến phút 72. Trước đó, họ mở tỷ số nhưng thua ngược 1-3 ngay trên sân nhà, trước Tottenham. Ở trận thua M.U 1-2, Chelsea cũng là đội đã dẫn trước. Đấy là do HLV Antonio Conte không có những thay đổi thích hợp về chiến thuật, hay do tinh thần cầu thủ không cao?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x