Chile: 28 năm chờ đợi trận chung kết Copa America

HUY HIẾU
20:07 ngày 28-06-2015
Chỉ phải gặp Peru trong trận bán kết diễn ra vào sáng thứ Ba tới, Chile đang đứng trước viễn cảnh lọt vào chung kết Copa America lần đầu tiên kể từ năm 1987. Đây là thời cơ lịch sử của đội bóng xứ rượu vang để chấm dứt 99 năm không thể vô địch Nam Mỹ.
Chile: 28 năm chờ đợi trận chung kết Copa America

THỜI CƠ LỊCH SỬ
Chile đã vượt qua thử thách vào loại gian nan nhất ở Copa America 2015, khi thắng Uruguay 1-0 một cách đầy kịch tính ở tứ kết. Đó không hẳn là chiến thắng đẹp, nhất là với hành vi “móc ngón tay” của Gonzalo Jara, nhưng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của ĐT Chile về mặt bản lĩnh. Trước đối thủ đầy bất khuất và không ngần ngại đá thô bạo, La Roja vẫn biết cách để giành chiến thắng.

Trong lịch sử, Chile và Peru luôn coi nhau là đối thủ lớn nhất. Sự kình địch giữa 2 nền bóng đá thực ra đã bắt đầu từ rất sớm, vào cuối thế kỷ 19 sau cuộc xung đột vũ trang trong chiến tranh Thái Bình Dương (1879-1883). Có cả một lịch sử đối đầu lâu dài, song trên thực tế nền bóng đá Chile thường vượt trội trước đối thủ phương Bắc. 

Peru mới chỉ có 4 lần dự VCK World Cup, chưa bằng một nửa so với Chile (9 lần). Lần gần nhất Los Incas dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cách đây đã 33 năm, khi họ bị loại ở vòng bảng Espana ’82. 3 ngôi sao tên tuổi nhất của ĐT Peru - Juan Vargas (Fiorentina), Jefferson Farfan (Schalke) và Claudio Pizarro (Bayern) đều đã bước qua tuổi 30 và sa sút phong độ. 

Ngay cả việc Peru lọt vào tới bán kết Copa America cũng đã là bất ngờ ngoài mong đợi của NHM nước này, xét trên thực lực của Los Incas. Vì thế, cơ hội của đội chủ nhà Chile lại càng lớn.


THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA
Cả 3 đội chủ nhà gần nhất lọt vào bán kết Copa America đều giành quyền đá chung kết, trong đó có 2 đội đăng quang (Colombia 2001 và Uruguay 1995). Đó là sự cổ vũ về tinh thần rất lớn cho Chile.  

ĐT Chile có thiên thời khi được đá trận bán kết 1 không quá khó khăn (Argentina phải kịch chiến với Brazil/Paraguay sau đó); địa lợi với yếu tố sân nhà; nhân hòa với dàn cầu thủ chất lượng, thiện chiến và ngày càng được tôi luyện bản lĩnh. Trước giải, người ta cứ nói hy vọng chính của ĐT Chile đặt vào đôi chân của Alexis Sanchez. Nhưng tới lúc này, ngôi sao của Arsenal mới có 1 pha lập công, cùng với 6 cầu thủ khác nằm trong danh sách ghi bàn của La Roja. 

Nhưng Sanchez không buồn phiền vì điều đó. Ngược lại, cựu tiền đạo Barca luôn tích cực hỗ trợ cho đồng đội, chấp nhận chịu làm “kép phụ”, chịu biết bao đau đớn về thể xác như từng xảy ra ở trận tứ kết kinh khủng trước Uruguay. Đó cũng là dấu ấn của HLV Jorge Sampaoli, người đã xây dựng được đội bóng giàu đoàn kết, một người vì mọi người. 

Trong kỷ nguyên của cặp “song sát” Ivan Zamorano - Marcelo Salas, Chile từng gây ấn tượng ở France ’98, nhưng chỉ có thành tích cao nhất tại Copa America là đứng thứ tư vào năm 1999. Hồi ấy, La Roja chỉ biết dựa vào cặp Za - Sa, mọi vị trí khác đều yếu chứ không mạnh đồng đều và dồi dào lực lượng như hiện nay. 

99 năm không danh hiệu đang hun đúc thành sức mạnh cho Chile, họ chỉ còn cách lịch sử 2 trận đấu nữa…

Chile chưa từng thua Peru trên sân nhà
Trong 14 lần tiếp đón Peru trên sân nhà tại các trận chính thức (vòng loại World Cup và Copa America), Chile thắng 10, hòa 4. La Roja chỉ thua 2 trận giao hữu trên sân nhà trước Peru, vào các năm 1954 (2-4) và 1985 (1-2). Thành tích đối đầu vượt trội trên sân nhà càng khiến đội quân của HLV Sampaoli thêm tự tin trong trận bán kết sắp tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Jorge Sampaoli: Duyên nợ với bóng đá Peru HLV Jorge Sampaoli: Duyên nợ với bóng đá Peru

    Cuộc chạm trán Peru tại bán kết Copa America 2015 tới đây (30/6) sẽ khơi dậy cho HLV Jorge Sampaoli của Chile những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Bởi, Peru chính là nền bóng đá có rất nhiều duyên nợ với vị chiến lược gia đầy cá tính này.

  • Robinho suy sụp vì không được đá luân lưu 11m Robinho suy sụp vì không được đá luân lưu 11m

    Tiền đạo Robinho vẫn chưa nuốt trôi thất bại cay đắng của Brazil dưới tay Paraguay ở trận tứ kết Copa America 2015 diễn ra sáng nay. Không chỉ buồn lòng bởi Brazil phải dừng cuộc chơi, cầu thủ này còn thất vọng vì anh không có cơ hội bước lên chấm đá luân lưu 11m.

  • Sergio Romero: Người hùng vô thừa nhận Sergio Romero: Người hùng vô thừa nhận

    Trận tứ kết giữa Argentina và Colombia tôn vinh 2 thủ môn David Ospina và Sergio Romero. Vì Argentina mạnh hơn nên Ospina phải làm việc nhiều hơn, nhưng không vì thế mà Romero không biết cách tỏa sáng.

  • Brazil bị loại, Dunga đổ lỗi cho bệnh cúm Brazil bị loại, Dunga đổ lỗi cho bệnh cúm

    HLV Carlos Dunga cho rằng lí do khiến ĐT Brazil thất bại trước ĐT Paraguay là bởi các cầu thủ của ông không có được thể lực tốt nhất do những ảnh hưởng khách quan.

  • Copa America: Lò luyện tiền đạo Copa America: Lò luyện tiền đạo

    Theo dõi trận tứ kết giữa Argentina và Colombia, người Italia lắc đầu, người Mỹ ngán ngẩm còn người xem trên toàn thế giới thì thở dài chán nản.

  • Colombia: Dấu chấm hết cho một thế hệ Colombia: Dấu chấm hết cho một thế hệ

    Colombia rời Copa America mà không để lại dấu ấn nào đáng kể. Và có thể xem đó là sự kết thúc cho một thế hệ cầu thủ tài năng với những Radamel Falcao, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Teofilo Gutierrez và Jackson Martinez. HLV Jose Pekerman có thêm lý do để đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa nhằm hướng tới World Cup 2018.

  • Falcao và kỳ Copa America thảm họa Falcao và kỳ Copa America thảm họa

    Mùa giải 2014/15 là mùa bóng thảm hoạ của Radamel Falcao. Cả mùa, chân sút người Colombia chỉ ghi được đúng 4 bàn sau 29 trận cho M.U. Bởi vậy, Falcao từng kỳ vọng Copa America 2015, khi anh được trở lại với ĐT Colombia, khi anh được chơi bóng bên cạnh những đồng đội hiểu anh nhất, thì đó sẽ là cú hích để anh tìm lại phong độ đỉnh cao trước kia.

  • 'Số 10' không thể tỏa sáng rực rỡ 'Số 10' không thể tỏa sáng rực rỡ

    Trận Colombia gặp Argentina là cuộc so tài giữa 2 số 10 đồng thời cũng là thủ quân 2 đội. Đáng tiếc, cả Lionel Messi lẫn James Rodriguez đều không thể tỏa sáng như thường lệ.

  • Thua Paraguay sau loạt 'đấu súng', Brazil dừng chân ở tứ kết Thua Paraguay sau loạt 'đấu súng', Brazil dừng chân ở tứ kết

    Viễn cảnh trận bán kết Copa America 2015 là màn thư hùng đỉnh cao giữa 2 ông lớn Brazil và Argentina sẽ không thành hiện thực, bởi nếu như Argentina đã có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, thì Brazil đã mất cơ hội khi để thua Paraguay sau những loạt đá luân lưu 11m.

  • Tevez & một ngày mỹ mãn Tevez & một ngày mỹ mãn

    Định mệnh như cố tình đặt trách nhiệm đưa Argentina vào bán kết Copa America lên đôi chân của Carlos Tevez. Bởi phải đợi đến loạt sút luân lưu thứ 7, màn “đấu súng” dài nhất lịch sử Copa mới được định đoạt sau cú sút quyết đoán của El Apache!

  • Argentina nhọc nhằn vào bán kết: Khi hàng công mang tội... Argentina nhọc nhằn vào bán kết: Khi hàng công mang tội...

    Argentina đã có màn trình diễn tốt nhất về lối chơi tại Copa America trong cuộc đại chiến với Colombia sáng qua. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút, đặc biệt là Lionel Messi, lại khiến họ có một kết quả kém cỏi nhất, thậm chí chút nữa đã gặp thảm họa…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x