Trước một Everton đang khủng hoảng nghiêm trọng và không có HLV trưởng, Chelsea với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 để giành quyền vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Antonio Ruediger (26’) và Willian (90’) ghi hai bàn cho Chelsea, trong khi Dominic Calvert-Lewin (90+2’) mang về bàn thắng duy nhất cho đội khách Everton.
Chelsea 2-1 Everton
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Ở trận đấu này, khá nhiều cầu thủ trẻ đã được HLV Conte cho thử sức như Charly Musonda, Kenedy và Ethan Ampadu. Trong số này, Ampadu có trận thứ hai ra sân trong màu áo Chelsea và thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Musonda và Kenedy xuất hiện khá nhiều lần và đá lệch trái trên hàng tấn công.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Italia đã dành những lời ngợi khen cho các cầu thủ trẻ của mình.
“Màn trình diễn của họ rất tốt, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên, khi chúng tôi tạo ra nhiều tình huống ghi bàn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã phải chịu nhiều áp lực hơn, đó là điều bình thường khi bạn đối đầu với Everton”, HLV Conte chia sẻ.

Musonda nhận được lời ngợi khen của ông thầy Conte
“Everton là một đội bóng có chất lượng và mới thay HLV. Thường trong tình huống này, các cầu thủ đều muốn cố gắng thi đấu nhiều hơn nữa. Vì lý do này, trận đấu rất nguy hiểm đối với chúng tôi. Nhưng cá nhân tôi hạnh phúc, hôm nay tôi đã nhìn thấy nhiều điều tích cực, đó là màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Charly Musonda, Kenedy và Ethan Ampadu, cậu ấy mới 17 tuổi và tất cả đều có một trận đấu hay”.
“Điều quan trọng là phải tin tưởng vào các cầu thủ trẻ và tôi hạnh phúc vì đã có câu trả lời mà tôi chờ đợi. Một tin tốt lành khác là sự trở lại của Danny Drinkwater”, HLV Conte không quên thông báo về màn ra mắt của tân binh đến từ Leicester, người mới bình phục chấn thương.