Bóng Đá Plus trên MXH

Tuần trăng mật của Emery đã qua
HUYỀN LINH • 15:20 ngày 21/12/2018
Sau 22 trận liên tiếp bất bại, Arsenal đã trở về mặt đất. Kết quả thua 0-2 ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh không phải “tận thế” với Pháo thủ trong mùa giải họ đặt mục tiêu vào Top 4 Premier League, nhưng lại đưa ra nhiều bài toán hóc búa cho HLV Unai Emery.
    “Cơn bão” chấn thương tràn qua Emirates là nguyên nhân khách quan khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Tottenham, nhưng chi tiết ấy lại vô tình chỉ ra lực lượng quá mỏng của đại diện Bắc London. 

    Emery đã lần thứ ba thử nghiệm Xhaka ở vị trí trung vệ và kết quả cả 3 lần đều giống nhau: Thảm họa. Xhaka, vốn không phải cầu thủ thường đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác, tuyệt đối không phù hợp với vai trò này. 

    Khả năng đọc trận đấu hạn chế và kém nhạy cảm không gian là hai điểm yếu chết người của Xhaka. HLV Pochettino, với sự linh hoạt nổi tiếng trong bố trí nhân sự, chỉ cần đưa ra điều chỉnh nhỏ: Kéo Son Heung Min chơi gần vòng cấm. “Tử huyệt” Xhaka đã bị Tottenham khai thác triệt để trong bàn thua đầu tiên, khi Son thoải mái phá bẫy việt vị trong lúc Xhaka còn đang ngoái đầu nhìn sang, phân vân không biết tiến hay lùi. 

    Một lần nữa, Emery đưa ra thay đổi nhân sự ngay sau giờ nghỉ. Lần này, ông rút Mkhitaryan ra, thế bằng một cầu thủ phòng ngự là Koscielny. Quyết định này nhằm mục đích trả Xhaka về tuyến giữa, tăng cường khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, lại một vấn đề khác xuất hiện: Aubameyang không thể tác chiến độc lập nếu thiếu Lacazette. Vấn đề này đã sớm nảy sinh trong các trận sân khách của Arsenal kể từ ngày 28/10, khi HLV Emery chỉ sử dụng một trong hai người cho đội hình đá chính. Suốt cả trận, Arsenal chỉ có 4 pha dứt điểm và không lần nào bóng đi trúng đích. 

    Công không sắc còn thủ vừa thiếu vừa yếu, thua 0-2 là kết cục xứng đáng cho màn trình diễn của Arsenal. Họ cần thêm những phép màu khác từ HLV Emery, khi bóng đá Anh bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. 

    Chu kỳ 10 năm
    Sau đúng một thập niên, Arsenal lại bị Tottenham loại ở Cúp Liên Đoàn. Năm 2008, Tottenham chính là nhà vô địch (thắng Chelsea 2-1). 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay