Bóng Đá Plus trên MXH

7 cấp độ leo thang căng thẳng trận HAGL vs Hà Nội FC

09:30 ngày 12/05/2018
31
Mức độ căng thẳng trận tứ kết lượt đi giữa HAGL và Hà Nội FC trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2018 gia tăng theo thời gian, từ những pha phạm lỗi nhỏ, thẻ đỏ của Thành Lương đến việc HLV Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo.

    Cấp độ 1: Văn Quyết phạm lỗi với Xuân Trường (phút 34) 
    Đội trưởng của Hà Nội FC có pha cài sau đối với Xuân Trường bên phía HAGL. Một chiếc thẻ vàng được trọng tài Ngô Duy Lân rút ra với Văn Quyết. Trận đấu diễn ra bình thường. 


    Cấp độ 2: Rimario va chạm với Duy Mạnh (phút 35) 
    Rimario nổi nóng, húc ngực về phía Duy Mạnh trong vòng cấm Hà Nội FC. Các cầu thủ của Hà Nội FC lao vào tranh cãi. Tiền đạo của HAGL vừa rời khỏi vòng cấm vừa vùng vằng tức giận. Đồng đội của anh là Trần Hữu Đông Triều phải chạy đến nói chuyện với Rimario. Trận đấu bắt đầu có va chạm.




    Cấp độ 3: Ban huấn luyện Hà Nội FC phản ứng (phút 39) 
    HLV Chu Đình Nghiêm và các thành viên trong BHL Hà Nội FC không hài lòng trước quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân, khi ông cho rằng Văn Kiên phạm lỗi với Rimario bên hành lang trái. Ngay sau đó, trọng tài đã rút thẻ vàng với A Hoàng (HAGL) và Moses (Hà Nội FC) khi có va chạm ở vòng cấm, lúc HAGL chuẩn bị thực hiện đá phạt. 



    Cấp độ 4: Thành Lương nhận thẻ đỏ (phút 85) 
    Trong pha không chiến với Văn Thanh, Thành Lương nhận thẻ vàng từ trọng tài Ngô Duy Lân. Ở tình huống đó, trọng tài chạy đến nói chuyện với Thành Lương rồi rút thẻ vàng. Bất ngờ Thành Lương phản ứng. Anh đã nói gì đó phía sau lưng trọng tài. Lập tức trọng tài Duy Lân rút thẻ đỏ trực tiếp với Thành Lương. Thành Lương chỉ tay về phía trọng tài Duy Lân. 





    Cấp độ 5: HLV Chu Đình Nghiêm ra khỏi khu vực huấn luyện, bức xúc trọng tài Duy Lân (phút 86) 
    Tình huống Thành Lương bị nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay sau khi nhận 1 thẻ vàng khiến HLV Chu Đình Nghiêm không thể kiềm chế. Ông lao vào sân (khu vực sát đường biên gần khu kỹ thuật), thét lên với trọng tài. Sau đó ông được các trợ lý, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đưa ra khỏi sân (do bị truất quyền chỉ đạo). 





    Cấp độ 6: Khán giả trên khán đài ném chai nước xuống cabin Hà Nội (phút 86) 
    Trận đấu chưa thể tiếp tục. HAGL chưa thể đá phạt ở vị trí mà Thành Lương và Văn Thanh va chạm trước đó. Một số CĐV trên khán đài sân Pleiku tiến sát về phía hàng rào, chỉ tay xuống dưới - nơi có các thành viên Ban huấn luyện Hà Nội FC. Thậm chí, chai nước đã được ném từ khán đài xuống dưới. 



    Cấp độ 7: Oseni định lao về phía cầu thủ HAGL (hết giờ) 
    Trận đấu kết thúc nhưng vẫn còn rất nóng. Oseni sấn sổ chạy về phía khu vực các cầu thủ HAGL. Hai cầu thủ dự bị của HAGL ngăn Oseni lại. Các đồng đội bên phía Hà Nội FC cũng chạy tới kéo Oseni ra. Trợ lý Hà Nội FC cũng lao về khu vực đó nhưng được một trợ lý huấn luyện của HAGL chạy ra giúp “hạ hỏa”. 




    Cấp độ… 1: Các cầu thủ U23 Việt Nam đến chào tạm biệt (hết giờ) 
    Đúng trong thời điểm trận đấu vẫn rất nóng thì những cử chỉ hỏi han của các cầu thủ U23 Việt Nam giữa hai đội đã xoa dịu bầu không khí đi nhiều. Quang Hải chạy đến bắt tay Thanh Hậu, đồng đội của anh ở U20 Việt Nam. Công Phượng, Văn Thanh đến cabin Hà Nội chào hỏi Văn Hậu, Thành Chung, Minh Dĩ. Thậm chí, Văn Thanh còn đùa khi “giã” vào lưng Thành Chung một cách hỉ hả.




    HLV Dương Minh Ninh (HAGL): "Khán giả Pleiku phản ứng là đúng. Thành Lương có lỗi, cử chỉ không tốt, nên thẻ đỏ là hợp lý. Sau khi xem băng ghi hình, nếu không đúng thì đó là quyền của ban tổ chức"

    HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC): "Trận đấu lẽ ra rất hấp dẫn khi cầu thủ hai đội đều chơi rất quyết tâm, nhưng rốt cuộc đã bị phá nát bởi những quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Trọng tài đã quá thiên vị đội chủ nhà HAGL, khiến các cầu thủ của chúng tôi không khỏi ức chế".
    Trí Công • 09:30 ngày 12/05/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    31
    Bình luận
    • Mesnaldo 11:32 ngày 12/05/2018

      Hà nội fc ko còn đáng được tôn trọng. Hlv côn đồ,cầu thủ chợ búa

    • Fan bóng đá 10:06 ngày 12/05/2018

      Bậy rồi. Thành viên BHL đã ném chai nước lên khán giả trước. Tôi có quay lại clip đó. Họ ném chai nước vào khán giả nên khán giả mới ném lại thôi

    • Yeu Bong Da 09:37 ngày 12/05/2018

      Hình như Hà Nội Fc muốn nhắm HLV thì fải, ông này hình như bảo kê ở chợ mà sao giờ làm hlv vậy

    • pham duc loc 10:18 ngày 12/05/2018

      HLV đội HN hung hăng như con thú! định nuốt sống trọng tài, trọng tài trận này làm việc chính xác!

    • Trần Danh 12:14 ngày 12/05/2018

      HLV Hà Nội đổi nghề đòi nợ thì thành công rực rỡ.

    • Đỗ thanh Liêm 13:40 ngày 12/05/2018

      Cái nầy người ta gọi là "Thầy Sao Thì Trò Vậy" nè các bạn. HLV Chu Đình nghiêm hành xử như vậy thì bảo sao học trò ko làm theo. Đúng là 1 trận cầu mãn nhãn nhưng cũng nản lòng cho bóng đá việt nam có chiều hướng bạo lực

    • Mu 11:14 ngày 12/05/2018

      Cảm giác như hà nội fc và hagl sẽ hình thành hai thế lực ở vn như là barca và real

    • fan trung lap 13:04 ngày 12/05/2018

      hlv trưởng mà vung ra lời tục tĩu,đòi ăn thua với trọng tài, thách thức khán giả là điều không thể chấp nhận được. cầu thủ làm như vậy thì được chứ hlv làm vậy là không được, các hlv trên TG đôi khi búc xúc với các trọng tài thì kết thúc trận đấu thường đi lại trọng tài và bày tỏ thái độ không hài lòng 1 cách vừa phải chứ không như kiểu hồng hộc, thái độ côn đồ bất chấp lao vào ăn thua và văng tục như ông nghiêm của hà nội ! có 1 hlv chưa chuyên nghiệp thì clb hn vẫn mãi không chuyên nhiệp đâu

    • hoàng văn nam 12:06 ngày 12/05/2018

      đừng đổ lỗi cho trọng tài tiên trách kỉ hậu trách nhân trước hết hãy trách cầu thủ hà nội và hlv hà nội trước sai ko biết lỗi còn đổi thừa xấu hổ quá

    • Le Dai 10:47 ngày 12/05/2018

      Ban huấn luyện đội bóng nên có ứng xử phản ứng lịch sự, trong khuôn khổ cho phép chứ không thể thể hiện hành động vô thức như vậy được.Không chuyên nghiệp.

    • Nghĩa 11:02 ngày 12/05/2018

      Hà nội ném chai nước kích động mà..

    • Incon 12:07 ngày 12/05/2018

      Một trận hay và hấp dẫn. Rõ ràng trọng tài ko sai nhưng bắt lắt nhắt và ko cảnh cáo cầu thủ từ đầu. Các cầu thủ HN chơi khá tiểu xảo nhưng thú thật có vậy các cầu thủ HAGL mới lớn dc. Phản ứng của hlv HN, Thành Lương và tiền đạo ngoại của hagl là quá mức và góp phần làm nát trận đấu. Dù sao đó là trận đấu đáng xem .

    • Bin 12:54 ngày 12/05/2018

      Hlv hn bình tĩnh. Bầu Đức mọi trận to mồm, trận này mất hình luôn. Cẩn thận ko ông ý lại kiện, đuổi đấy. Về sân nhà hn fc cứ gọi là dã cho HAGL khoảng 8 trứng ko phải nể nang nữa.

      • Vinh 13:59 ngày 12/05/2018

        thua 10 trái cũng dc nữa k sao hết, chứ đừng có côn đồ hiểu k ku.

      • Phamanhtuan 20:10 ngày 12/05/2018

        Hà nội sống nhờ Tây đen chứ nội binh chưa đủ trình để thắng hagl. Cả đội mà ghi chưa được 1/3 bàn thắng của Oseni. Thử Oseni chấn thương nghỉ vài ba trận thử????

    • Nguyễn Đ 17:03 ngày 12/05/2018

      Trên sóng truyền hình mà ông Nghiêm, hết trận này đến trận kia chửi bậy, văng tục. Thật là buồn. Trọng tài bắt trận này rất đúng. tôi là cổ động viên trung lập, nên ko đứng về phe nào

    • Nguyễn Trọng Ninh 17:10 ngày 12/05/2018

      Mọi người hãy nhìn lại bức ảnh ở sau cấp độ 4. Qua bức ảnh ấy, không thể nói Thành Lương không chiến với Văn Thanh được vì chỉ có Thành Lương nhẩy lên trên đầu Văn Thanh chứ Văn Thanh có nhẩy lên đâu. Rõ ràng một người nhấy lên đầu một người khac là một pha dễ gây nguy hiểm cho đội bạn. Trong tình huống trận đấu đang nóng, tôi thấy TT rút thẻ vàng với TL nhằm hạ hỏa những cái đầu nóng. Tiếc thay TL đã nói những lời khó nghe đến mức TT bực tức rút phắt ngay chiếc đỏ cho TL.

      • Khoa 22:50 ngày 12/05/2018

        Bạn xem kỹ rồi phán. Pha đó văn thanh tuy không nhảy tranh bóng nhưng cài người. Cầu thủ nhảy lên sẽ té lộn cổ xuống rất nguy hiểm. Có khi văn thanh phải bị phạt mới đúng.

    • Người Chứng Kiến 15:25 ngày 12/05/2018

      quý báo nên đính chính lại nha. GDDH CLB HN ném chai nước lên khán đài trúng 1 CĐV lớn tuổi nhé

    • yêu bóng đá 17:26 ngày 12/05/2018

      cầu thủ trên sân thi đấu thì có sự va chạm là bình thường, còn trọng tài làm nhiệm vụ thì có lúc đúng lúc sai vì họ cũng là con người thôi, mà rút thẻ vàng thứ 2 là vì lỗi phản ứng của cầu thủ, chuyện cũng chẳng có gì vì cũng gần hết giờ rồi, mà thấy ông " Chiêm Đình Ngu " với hai ông trợ lý cứ làm quá, và hành xử như mấy thằng côn đồ, mất tư cách.

    • Danh võ 20:36 ngày 12/05/2018

      Ủa sao bhl némnchai nước cdv thì báo kô nói nhỉ, có chăn sai xót

    • Kaka 22:50 ngày 12/05/2018

      Fải công nhận là 2 đội này có lối đá đẹp ở VL.đều thích cả 2.nhưng nhìn mặt thằng hlv Chu Đình Ngu bố láo ko chịu đc.cả trận toàn chửi thề.mặt hầm hầm.VL còn có bảo vệ với cscđ nên mới jám kiểu đó.bít là sẽ có ng can.gặp ở giải làng mà kiểu đó là nó bụp thấy tía rồi

    • Hoàng Duy Song 15:53 ngày 12/05/2018

      Ở VL chưa có tiền lệ là người lạ lẻn vào đường hầm đòi TẨN HLV đội khách!? Cũng may là nhờ sai lầm cá nhân mà HNFC đã tạo đk để HAGL kịp giữ lại sân nhà 01 điểm,nhưng chắc khi đá lượt về tại HN thì HAGL cũng đi thôi!? LTH cũng bảo thế?

    • tuấn phong 17:15 ngày 12/05/2018

      Nếu ko phải là HAGL thì chuyện đã khác. Nhà báo sao lúc nào cũng phải là HAGL nhỉ. Bóng đá VN có mỗi mình HAGL hay sao?

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay