Theo dõi thông tin

Kết quả Nam Định 2–4 CA TP.HCM: Cú sốc lớn tại Thiên Trường

03 giờ trước
Chằng ai nghĩ CA TP.HCM có thể dẫn tới 4-0 ngay từ hiệp một trên sân Thiên Trường, nhưng họ đã làm được ở trận bán kết Cúp QG 2025/26. Sau đó, dẫu Nam Định rút ngắn cách biệt còn 2-4, nhưng CA TP.HCM vẫn có mặt ở chung kết.

    Pha tranh chấp giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Đương

    BÀN THẮNG
    Nam Định: Xuân Son (71’), Hoàng Anh (79’)
    CA TP.HCM: Raphael (18’), Matheus (23’), Williams (37’), Gia Bảo (44’)

    Đá sân nhà, lực lượng lại được đánh giá cao hơn, nên Nam Định đã nắm thế trận và liên tiếp tạo ra những pha tấn công trước khung thành thủ môn Lê Giang bên phía đội khách. Sức ép liên tiếp được chủ nhà thành Nam tạo ra, trong đó Xuân Son và Romulo có khá nhiều cơ hội để ăn bàn ngay từ những phút đầu, nhưng bàn thắng hưa đến với họ.

    CA TP.HCM bị dồn ép như thế, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 18. Từ một pha phản công, Raphael đã có bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà. Phút 23, từ tình huống đá phạt góc, bóng đã bật cột văng ra trúng ngay chân của trung vệ Matheus đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

    Niềm vui của CA TP.HCM khi có bàn thắng. Ảnh: Đình Viên

    2 bàn dẫn trước như gáo nước lạnh dội lên thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, trong lúc nó lại giúp tinh thần của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương bên CA TP.HCM cực kỳ hưng phấn. Họ chủ động chơi chậm lại và phòng ngự chắc chắn, hòng giảm sức ép của chủ nhà đang nỗ lực tràn lên để vây hãm khung thành của thủ môn Lê Giang.

    Dẫu vậy đến phút 37, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho CA TP.HCM và người lập công là Williams với pha bật cao đánh đầu nâng tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, phút 44 cũng từ một tình huống phạt góc, Gia Bảo đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 cho CA TP.HCM. Đây là một kết quả đầy bất ngờ với mọi người ở trận bán kết Cúp QG, dẫu hiệp 1 vẫn chưa kết thúc.

    Niềm vui của các ngoại binh đội CA TP.HCM khi ghi bàn. Ảnh: Đình Viên

    Nam Định đã có một số thay đổi từ đầu hiệp 2 hòng cải thiện thế trận, nhưng có vẻ như sự nôn nóng với 4 bàn thua trắng trong hiệp 1 đã khiến các cầu thủ chủ nhà bị choáng, nên chưa thể cân bằng được cảm xúc và nắm lại thế trận. Ngược lại, với 4 bàn dẫn trước, CA TP.HCM chẳng dại đẩy nhanh tốc độ chơi bóng và chơi khá nhẩn nha, nhưng các đòn phản công của họ vẫn rất sắc bén.

    Mãi đến phút 71, Xuân Son mới có bàn rút ngắn 1-4 xuống cho Nam Định. Sau đó đến phút 79, Hoàng Anh đã có tiếp tục có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho chủ nhà. Hai bàn liên tiếp giúp tinh thần của chủ nhà rất hưng phấn, họ liên tục dồn ép khung thành của thủ môn Lê Giang, nhưng chỉ làm được đến thế. 

    Cầu thủ Nam Định d8i bóng trong vòng vây của CA TP.HCM. Ảnh: Quang Đương

    Với kết quả thua 2-4, Nam Định dừng bước ở bán kết và nhận HCĐ, trong lúc CA TP.HCM vào góp mặt ở trận chung kết Cúp QG, đây cũng là một trận thắng nhiều bất ngờ của đội bóng ngành công an.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Nam Định: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba (Văn Kiên, 46’), Lucas, Tuấn Dương, Văn Vũ (Hoàng Anh, 46’), Caio Cesar (Brenner, 79’), A Mít (Ngọc Sơn, 58’), Romulo, Ti Phông, Văn Đạt (Văn Vĩ, 58’), Xuân Son.
    CA TP.HCM: Lê Giang, Khoa Ngô (Ngọc Long, 60’), Matheus, Gia Bảo, Đức Phú (Đức Huy, 88’), Minh Trọng (Mạnh Cường, 68’), Endrick, Quốc Cường, Ngoc Hà, Raphael (Makrilos, 68’) , Williams.

    Đỗ Tuấn • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay