Sự phụ thuộc vào Harry Kane

Việc thiếu vắng đội trưởng Harry Kane do chấn thương nhẹ đã buộc HLV Tuchel phải đưa ra một thử nghiệm táo bạo khi sử dụng Phil Foden trong vai trò "số 9 ảo". Đây là điều hoàn toàn không mới vì anh từng được Guardiola sử dụng ở Man City, còn cá nhân Tuchel cũng từng nhiều lần sử dụng Kai Havertz ở vai trò này khi còn dẫn dắt Chelsea.
Nhưng rõ ràng, Foden không phải là Havertz và ĐT Anh càng không phải là Man City. Do đó, ý tưởng này của Tuchel phá sản hoàn toàn. Foden với lối chơi thiên về sáng tạo, đi bóng đã hoàn toàn "tàng hình" giữa vòng vây của các trung vệ Nhật Bản mạnh mẽ và kỷ luật.
Anh không có một tiền đạo cắm thực thụ để làm tường, thu hút hậu vệ hay đón những pha tạt bóng vào từ 2 cánh. Solanke vào sân cũng chỉ làm khá hơn Foden nhưng anh vẫn ở một đẳng cấp thấp hơn Kane rất nhiều. Sau đó, việc phải tung cả hai trung vệ Harry Maguire và Dan Burn vào sân ở những phút cuối để làm "tiền đạo mục tiêu" cho nhiệm vụ không chiến là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bế tắc cùng cực của Tuchel.
Sơ đồ 4-2-3-1 của Tuchel có vấn đề
Như chúng ta đề cập, không có Kane, Tuchel buộc phải thử nghiệm. Ngoài Foden, Tuchel còn sử dụng Cole Palmer trong vai trò "số 10". Ở hành lang phải, hậu vệ Ben White được phép dâng cao và tạo ra chiều rộng tấn công. Rogers không chỉ bám biên, anh được phép bó vào trung lộ như cách vẫn chơi ở Aston Villa. Bên trái, Anthony Gordon và Nico O’Reilly được kỳ vọng mang lại tốc độ và sự linh hoạt.
Ngoài một vài khoảnh khắc lóe sáng và khả năng kiểm soát bóng tốt ở 2/3 sân, hệ thống này không vận hành trơn tru. Đây có phải thử nghiệm đáng giá? Có. Nhưng có thất bại không? Có.
Đến phút 60, Tuchel tự "thừa nhận" điều đó khi tung Dominic Solanke và Jarrod Bowen vào sân, thay Palmer và Foden. Khi đó sơ đồ 4-2-3-1 của Tuchel "thuần" Anh hơn. Cụ thể, Bowen mang lại tốc độ biên, Rogers đá số 10 và Solanke đá trung phong. Tuy nhiên, đến phút 70, Anh vẫn chưa có nổi cú sút trúng đích hay cơ hội rõ ràng. Họ thiếu hoàn toàn sự sắc bén khi chỉ thực hiện thành công 8/31 quả tạt và chuỗi 21 trận ghi bàn liên tiếp đã chấm dứt.
Lối chơi rườm rà, thiếu chiều rộng và tốc độ

Tuchel có lẽ đã sai khi cố gắng "nhồi" quá nhiều "bộ óc" vào một đội hình thi đấu. Hãy nhìn xem, ở đội hình xuất phát, Tuchel xếp cả Palmer, Foden, Rogers, Mainoo, Gordon đá chung với nhau. Và rồi? Thống kê chỉ ra tuyển Anh cầm bóng lên tới 81% trong 15 phút đầu, nhưng đó là sự áp đảo về lý thuyết mà thôi. Lối chơi của Tam sư quá rườm rà, luân chuyển bóng chậm chạp và thiếu ý tưởng đột biến.
Vấn đề lớn nhất nằm ở việc các cầu thủ tấn công như Palmer, Gordon hay Rogers đều có xu hướng cắt vào trung lộ. Đó là điều mà ai cũng nhìn thấy. Điều này khiến cự ly đội hình của tuyển Anh trở nên quá hẹp, tự tước đi chiều rộng cần thiết để kéo giãn hàng thủ đối phương. Bên cạnh đó, họ còn nhiều lần giẫm chân lên nhau. Chưa hết, việc Foden đá "số 9 ảo" cũng làm cho sức mạnh của bộ tứ Palmer, Gordon, Rogers và Mainoo gần như bằng không.
Việc thiếu những pha leo biên tốc độ hay những quả tạt chất lượng từ hai hành lang cánh của Anh giúp Nhật Bản dễ dàng thiết lập khối đội hình phòng ngự nhiều lớp và bẻ gãy mọi đợt tấn công từ trung lộ.
Hàng thủ Anh bị khai thác như thế nào?
Thành tích vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu của Anh rất ấn tượng: 8 trận toàn thắng, ghi 22 bàn và không thủng lưới.
Nhưng họ không gặp nhiều đối thủ mạnh, và hiệp 1 trước Nhật Bản chính là lời cảnh báo. Bàn thua duy nhất của trận đấu xuất phát trực tiếp từ một sai lầm cá nhân. Phút 23, Palmer giữ bóng quá lâu và để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân.
Sai lầm này lập tức phơi bày điểm yếu chí mạng của tuyển Anh với khả năng chống phản công cực tệ. Khi đội hình đang dâng cao, các tiền vệ trung tâm không kịp lùi về bọc lót, họ gần như "mở toang" giữa sân lẫn 2 biên, qua đó tạo điều kiện cho Keito Nakamura bứt tốc bên cánh trái và kiến tạo dọn cỗ cho Kaoru Mitoma ghi bàn duy nhất ở trận này.
Chưa hết, xuyên suốt trận đấu, hàng thủ Anh liên tục chao đảo trước những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng của "Samurai xanh", điển hình là cú sút dội xà ngang của Ayase Ueda (phút 41) hay pha đối mặt của Ritsu Doan (phút 50).
|
Tuchel né câu hỏi về tâm lý cầu thủ Anh Chiến lược gia người Đức nêu rõ quan điểm như sau: "Được chơi cho ĐT Anh vừa là vinh dự vừa đi kèm với áp lực và sự soi mói. Đó là điều hiển nhiên. Chúng ta chỉ có thể biết các cầu thủ thích nghi ra sao nếu cho họ cơ hội thử sức. Đội bóng phải rút ra bài học và có 2 tháng để loại bỏ những sai sót này khỏi hệ thống. Các cầu thủ sẽ thi đấu rất nhiều trong 2 tháng tới, và khi đó chúng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng". |


























