ĐT Trung Quốc đã thảm bại trước Australia như thế nào?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:35 ngày 03-09-2021
Vẫn biết ĐT Trung Quốc có thể sẽ thất bại trước Australia. Nhưng chẳng ai dám nghĩ, thầy trò HLV Li Tie lại để đối phương chọc thủng lưới 3 bàn và thua một cách bạc nhược ngay ở lượt đầu tiên, bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Trung Quốc đã thảm bại trước Australia như thế nào?

"Thảm hoạ" phòng ngự

Xuất phát với đội hình 4-5-1, ĐT Trung Quốc không dấu giếm ý định chơi phòng ngự phản công trước một đội thủ được đánh giá cao hơn về trình độ. Đáng chú ý, tiền đạo Ai Kesen và trung vệ Jiang Guangtai, hai trong bốn cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc đã được đăng ký có mặt trong đội hình xuất phát. Ngôi sao được kỳ vọng nhất, Wu Lei cũng được HLV Li Tie điền tên trong danh sách đá chính và chơi ở vị trí tiền vệ phải.

Hàng công mang đấy sự hứa hẹn trên lý thuyết. Nhưng khi mà người ta chưa được kiểm chứng Wu Lei và các đồng đội thể hiện thế nào ở mặt trận tấn công thì hàng phòng ngự của Trung Quốc đã có một ngày thi đấu… thảm hoạ. Cụ thể, cặp trung vệ Jiang Guangtai và đặc biệt Yu Dabao thường xuyên mắc lỗi vị trí và cũng như rất kém cỏi trong những pha 1 đối 1. Chưa hết, bộ đôi này gần như phó mặc những tình huống bị tấn công ở biên thay vì băng ra bọc lót cho đồng đội. Trong khi đó hậu vệ trái Wang Shenchao và Zhang Linpeng (phải) đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là 2 “tử huyệt” đã được Australia khai thác triệt để.

Gần như cả hiệp 1, các học trò của HLV Li Tie chỉ biết co cụm phòng ngự. Mọi đường lên bóng đều vỡ trong trứng nước khi 3 tiền vệ tấn công của Australia là Martin Boyle, Tomas Rogic và Awer Mabil chơi áp sát, đoạt bóng từ bên sân đối phương. Các cầu thủ xứ chuột túi đã bắt được bài của Trung Quốc vì mọi đường bóng đều hướng về Wu Lei. 

Bản thân cầu thủ đang chơi cho Espanyol đã bị cô lập hoàn toàn khi đội trưởng Jingdao và Wuxi chơi quá mờ nhạt ở khu trung tâm. Ở tuyến đầu, tiền đạo được kỳ vọng Ai Kesen chủ yếu “xách xe không” chạy. Không ít lần cầu thủ gốc Brazil bày tỏ sự bực bội khi các đồng đội của anh chuyền bóng hỏng quá nhiều. Người đảm nhận vị trí hộ công sau lưng Ai Keen là Zhang Xizhe gần như đóng phim mất tích. 

ĐT Trung Quốc (áo đỏ) đã chơi khá bạc nhược

Thất bại từ chuyên môn đến tinh thần

Đội bóng của HLV Graham Arnold cho thấy được đẳng cấp của mình với việc bố trí Jacjson Irvine cùng Ajdin Hrustic đẳm nhận vai trò tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-2-3-1. Hai cầu thủ này đã khiến cho các cầu thủ tấn công phía trên của đối phương tê liệt hoàn toàn. Trong đó, nhân vật chính Wu Lei và Ai Kesen không có lấy một cơ hội rõ ràng.

Sự yếu kém nơi hàng phòng ngự, cộng với sự chậm chạm của các tiền vệ bên phía Trung Quốc đã giúp cho Anwer Mabil và Martin Boyle có 2 bàn thắng cho Australia ở các phút 24 và 26. Có một điều lạ lùng, trước tình cảnh chơi bế tắc, Li Tie vẫn cương quyết không tung vào sân 2 ngoại binh còn lại là Aloisio và Alan Carvalho vào sân. 

Li Tie được cũng cho là bảo thủ vì một số cầu thủ chơi rất kém như trung vệ Yu Dabao (vốn từng đá tiền đạo) hay hậu vệ Wang Shenchao chơi tệ hại vẫn không bị thay ra. May cho Trung Quốc, họ chỉ thủng lưới thêm một bàn thắng ở phút 70 (do Mitchel Duke thực hiện). Nhìn lại toản cảnh, Trung Quốc không chỉ gặp những vấn đề trong cách vận hành chiến thuật mà tâm lý các cầu thủ cũng đang có những dấu hiệu bất ổn.

Tất nhiên, một phần Australia quá mạnh nhưng một phần do Li Tie quá cứng nhắc trong việc điều chỉnh con người lẫn chiến thuật. Ở trận tới, Trung Quốc sẽ có cuộc đối đầu với ĐT Nhật Bản. Dự báo, thầy trò Li Tie gặp khó khăn chồng chất khi đối thủ của họ vừa bất ngờ để thua ĐT Oman 0-1 ngay trên sân nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x