
Muốn giải nghệ vì không tìm được phương hướng
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Talk Vietnam của VTV, thủ môn Lê Giang Patrik chia sẻ về quyết định trở lại Việt Nam thi đấu. Anh đối mặt với những khó khăn trong quá trình hòa nhập, hành trình chờ đợi quốc tịch và khát vọng khoác áo đội tuyển quốc gia.
“Được người hâm mộ Việt Nam yêu quý đó là vinh dự lớn. Nếu phải chọn một từ để diễn tả cảm xúc của tôi, chắc chắn là biết ơn. Tôi không chỉ tập trung vào danh hiệu hay việc trở thành nhà vô địch, mà sau đó là cả hành trình dài. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng khi chẳng ai biết tên tôi. Chính điều đó tiếp thêm động lực và thúc đẩy tôi tốt hơn từng ngày để theo đuổi ước mơ”, Lê Giang Patrik mở đầu chia sẻ.
Thủ môn sinh năm 1992 thừa nhận quyết định trở về Việt Nam là một trong những lựa chọn lớn và khó khăn nhất cuộc đời. Trước thời điểm ấy, anh đứng trước câu hỏi có nên tiếp tục sự nghiệp bóng đá hay dừng lại. Cuối cùng, Lê Giang Patrik chọn đến một đất nước mới, nơi anh chưa biết ngôn ngữ và chưa thực sự hiểu về văn hóa.
Anh nói: “Tôi cảm thấy mình muốn tới Việt Nam, không chỉ để chơi bóng, mà còn để tìm lại cội nguồn. Tôi cũng biết đây là giấc mơ của cha tôi và gia đình ở Việt Nam. Vì vậy, tôi quyết định về quê cha và điều này thay đổi hoàn toàn đời tôi”.
Tuy nhiên, cuộc sống tại Việt Nam không dễ dàng như thủ môn này hình dung. Khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và việc phải tự xoay xở ở một môi trường xa lạ khiến anh có những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Lê Giang Patrik cho biết anh đã tự lập từ năm 17 tuổi và quen với việc chăm sóc bản thân. Dẫu vậy, sống một mình ở Việt Nam lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Không có bạn bè hay gia đình bên cạnh, anh lần đầu cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn.

“Tôi nhớ những ngày gọi điện cho anh trai (Emil Lê Giang - PV) và bạn thân rồi tự hỏi mình có quyết định đúng hay không. Nhưng tôi tin mọi chuyện đều có lý do. Tôi đã bước tiếp và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi hạnh phúc vì mọi thử thách ấy, vì chính chúng nhào nặn tôi và giúp tôi mạnh mẽ hơn”, thủ môn ĐT Việt Nam bộc bạch.
Mục tiêu lớn nhất khi trở về của Lê Giang Patrik là được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Ban đầu, anh đặt ra thời hạn 6 tháng để hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch. Thế nhưng, quá trình này kéo dài tới 3 năm rưỡi. Với một cầu thủ đã quyết định trở về quê cha để tìm cơ hội khoác áo đội tuyển, quãng thời gian chờ đợi ấy là thử thách không nhỏ. Bởi vậy, thời điểm chính thức trở thành công dân Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt với anh. “Chẳng từ ngữ nào diễn tả được ý nghĩa của khoảnh khắc tôi trở thành công dân Việt Nam”, Lê Giang Patrik nhấn mạnh.
17 năm cho một giấc mơ
Mối liên hệ giữa Lê Giang Patrik và bóng đá Việt Nam bắt đầu từ cuối năm 2008, khi anh lần đầu về thăm gia đình. Thời điểm đó, bóng đá Việt Nam vừa trải qua cột mốc đáng nhớ với chức vô địch AFF Cup 2008. Không khí cuồng nhiệt trên đường phố để lại trong anh nhiều ấn tượng.
“Tôi lần đầu về Việt Nam thăm gia đình cuối năm 2008. Khi ấy, mọi con phố đều tràn ngập không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ. Lúc bấy giờ, tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Cup. Sau 17 năm, tôi cũng đang khoác áo đội tuyển quốc gia này”, anh chia sẻ.
Khi đó, thủ thành của CLB Công an TP.HCM từng gặp HLV Mai Đức Chung, tham gia một số buổi tập và trận đấu tập cùng đội bóng của ông. Tuy nhiên, thời điểm bấy giờ anh đang được triệu tập lên các đội tuyển trẻ Slovakia, nên chưa có kế hoạch ở lại Việt Nam thi đấu.
Gần hai thập niên sau lần đầu đặt chân về quê cha, Lê Giang Patrik đã có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Khoảnh khắc đứng trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2026, giữa hàng vạn khán giả hát vang quốc ca, khiến anh xúc động mỗi khi nhớ lại.
“Giờ đây, tôi thấy vẫn vậy. Tôi nổi da gà khi đứng trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2026 và thấy hàng vạn khán giả hát vang quốc ca. Giờ nhớ lại, tôi vẫn nổi da gà. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi”, anh nói.

Sau gần 4 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Việt kiều 34 tuổi cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Theo Lê Giang Patrik, tinh thần đoàn kết chính là nền tảng quan trọng giúp ĐT Việt Nam gặt hái thành công.
Anh nhấn mạnh: “Thủ môn giỏi không chỉ biết cứu thua xuất thần. Người hâm mộ thường phấn khích trước những pha cản phá đẹp mắt và nghĩ đó là yếu tố quyết định trình độ thủ môn. Nhưng vai trò thực sự của chúng tôi là mang lại sự bình tĩnh cho toàn đội và là thủ lĩnh đích thực”.
Sau khi trở lại Việt Nam và khoác áo CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn sau mùa giải 2023, Lê Giang Patrik chuyển sang thi đấu cho CLB TP.HCM, đội bóng hiện mang tên CLB Công an TP.HCM, sau khi Nguyễn Filip gia nhập đội bóng ngành công an. Anh tiếp tục khẳng định năng lực trong màu áo đội bóng mới trước khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và được trao cơ hội ở ĐT Việt Nam.
Việc cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2026, đồng thời nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Lê Giang Patrik. Thủ môn này hy vọng câu chuyện của bản thân có thể tiếp thêm động lực cho những cầu thủ Việt kiều muốn trở về cống hiến cho quê hương. “Ở đây, cánh cửa luôn rộng mở. Bằng những kinh nghiệm đã học hỏi được ở châu Âu, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời và đóng góp cho quê hương”, anh gửi gắm.
























