Vị chuyên gia này nói: “Án phạt từ FIFA là cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia. Không ai có thể thoái thác. Ai gây ra chuyện này phải đứng ra nhận trách nhiệm và đối diện hậu quả”. Theo ông Nasir, 7 cầu thủ bị treo giò gồm Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel sẽ đánh mất khoảng thời gian quý giá trong sự nghiệp, huỷ hoại tương lai nghề nghiệp lẫn tài chính. Các CLB chủ quản liên đới thậm chí có thể kiện LĐBĐ Malaysia.
Chuyên gia này chỉ trích LĐBĐ Malaysia quá nóng vội, chỉ vì thành tích trước mắt mà thiếu sự thận trọng, kỹ càng khi xác minh tư cách cầu thủ. “Đây là bài học về sự kiên nhẫn và trách nhiệm trong quản lý”, ông Nasir nói. “Nếu xử lý sai, các giải trẻ, giải CLB và các chương trình đào tạo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở đội tuyển quốc gia”.
Ông Jamal Nasir nhận định vụ bê bối lần này còn nghiêm trọng hơn cả vụ dàn xếp tỷ số thập niên 1990 từng khiến hơn 300 cầu thủ dính líu. “Đây là chuyện ở cấp độ quốc tế, ở tầm FIFA. Gian lận là điều không thể dung thứ, nhất là khi cơ quan nhà nước cũng bị liên đới gián tiếp. Bóng đá phải được khôi phục sự trong sạch”, vị chuyên gia này gay gắt.
Về phần mình, tờ New Straits Times đưa ra quan điểm: “Từ khởi đầu trong mơ ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đang đối diện với cơn ác mộng khi FIFA có động thái trừng phạt. Phán quyết của tòa án dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Malaysia hoàn toàn có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Nếu không kháng cáo thành công, bóng đá Malaysia có thể chìm trong vùng đen tối”.
Theo Football Ranking, Malaysia sẽ mất tới 70 điểm nếu bị xử thua trong các trận đấu tính từ tháng 3/2025 đến nay. Chưa dừng lại ở đó, “Những chú Hổ Mã Lai” có thể bị cấm thi đấu, không chỉ ở vòng loại Asian Cup 2027 mà còn là Vòng loại World Cup 2030 hay vòng loại Asian Cup 2031.