
Sau bàn thắng thứ 101 ở Việt Nam từ cấp CLB đến ĐTQG, Xuân Son khoe chiếc bụng với mũi cơ săn chắc. Đó là câu trả lời mạnh mẽ mà tiền đạo này muốn đáp lại hoài nghi về cơ thể của mình. Cũng chỉ ít phút sau, Son ghi bàn thứ 102, đồng thời là pha lập công thứ 10 sau 8 trận tính riêng tại ĐT Việt Nam.
9 tháng trước, khi phải ngồi nhà dưỡng thương, Xuân Son chứng kiến ĐT Việt Nam thua 0-4 Malaysia. Dù AFC quyết định xử thua ngược người Mã nhưng tiền đạo này vẫn khát khao cùng đội nhà đánh bại “Những chú Hổ Mã Lai” trên sân cỏ. Anh làm được. Cú đúp của Son góp phần lớn giúp Việt Nam thắng 3-1 Malaysia.
“Tôi đã tập luyện chăm chỉ để hướng tới trận đấu này. Tôi biết trong tuần vừa rồi, nhiều người hoài nghi về cơ thể của tôi. Họ nói rằng tôi tăng cân, thừa mỡ. Nhưng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy. Trước chấn thương, ở mùa gần nhất, tôi ghi khoảng 40 bàn. Sau khi tái xuất sân cỏ, tôi cũng đã ghi 12 bàn. Tôi cũng đã dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải CLB Đông Nam Á. Tôi xin cảm ơn mọi người, HLV Kim Sang Sik và ĐT Việt Nam”, Xuân Son nói.

Dấu ấn của Xuân Son còn bao gồm pha kiến tạo đẳng cấp đến từ Hoàng Hên. Lần thứ 11 khi chơi bóng tai Việt Nam, từ cấp CLB đến ĐTQG, Hên giúp Son ghi tên mình lên bảng tỷ số. “Ai cũng biết rằng Đỗ Hoàng Hên là một tiền vệ đẳng cấp, từ cách kiểm soát đến chuyền bóng. Tôi rất vui khi Hên lên đội tuyển Việt Nam. Đội đã mạnh lên khi có cậu ấy. Ngoài Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long cũng chơi rất hay”, Xuân Son hào hứng. “Chúng tôi đã cùng nhau làm nên một chiến thắng. Trong thời gian tới, ĐT Việt Nam sẽ mạnh hơn. Chúng tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người”.
Khép lại vòng loại Asian Cup 2027, Xuân Son sẽ cùng đội nhà hướng tới AFF Cup 2026. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch cần hiệu suất săn bàn từ phía trung phong “hạng nặng” này. Hy vọng rằng, cú đúp trước Malaysia sẽ trở thành đòn bẩy để Son lập công nhiều hơn trong thời gian tới.
























-ngay-31-3-2026.jpg)


