
Bàn thắng
Việt Nam: Duy Mạnh (6’), Xuân Son (51’, 59’);
Malaysia: Endrick (77’, pen)
Trung vệ lập công
ĐT Malaysia coi trận đấu như canh bạc tất tay vì danh dự. Không hề giấu giếm ý đồ tấn công, Malaysia đã tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc của trung vệ Cools ngay phút thứ nhất như nhóm lên niềm tin về một kết quả khả quan. Tuy vậy, trật tự đã được ĐT Việt Nam thiết lập chỉ năm phút sau đó. Trong tình huống phạt góc của Tiến Anh ở phút thứ sáu, hàng thủ của đội khách đã phải bất lực trước quả bật cao đánh đầu của trung vệ đội trưởng Duy Mạnh để rồi thủ môn Syhihan phải vào lưới nhặt bóng.
Bàn thắng như chất xúc tác để ĐT Việt Nam thuận lợi hơn trong việc triển khai lối chơi. Bộ tứ tiền vệ của đội chủ nhà đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khi không chỉ đảm bảo tốt cho hệ thống phòng ngự mà còn tổ chức tấn công rất sắc sảo. Những pha đi bóng của 2 tiền vệ trung tâm Hoàng Đức và Quang Hải, những pha bứt tốc của 2 cầu thủ chạy cánh rồi lật vào trong của Tiến Anh và Quang Vinh đặt cầu môn của đội khách vào thế báo động đỏ.
Tuy vậy, đây là hiệp đấu mà các chân sút của ĐT Việt Nam vừa thiếu may vừa thiếu chút tinh tế trong dứt điểm. Điển hình như cú sút xa ở phút 24 từ khoảng cách hơn 35m của Hoàng Đức lại bật xà. Hay ở phút 32, Hoàng Hên bất ngờ tung cú sút chân trái trực diện khung thành sau đường chuyền của Hai Long, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Một hiệp đấu yếu thế của Malaysia nhưng đội khách cũng có vài tình huống khiến thủ môn Nguyễn Filip phải hoạt động. Dù vậy, khung thành của ĐT Việt Nam vẫn đảm bảo được an toàn trước những cú sút không quá tinh tế của Malaysia.
Xuân Son lập cú đúp
Trong hiệp 1, Xuân Son là “người hùng thầm lặng” trong vai trò của một cầu thủ làm tường, kéo giãn hàng thủ của Malaysia. Nhưng khi trận đấu trở lại, chân sút này thực sự trở thành “hung thần” của “Hổ Malay” bằng lối chơi bùng nổ. Trở lại với đội hình xuất phát, sự xuất hiện cùng lúc ngay từ đầu của Xuân Son và Hoàng Hên đem đến giấc mơ về màn tái hợp của bộ đôi “song sát” một thời ở Nam Định. Không phụ lòng mong đợi, bộ đôi này đã tái hiện bằng màn phối hợp rồi ghi bàn hết sức xuất sắc. Phút 51, Hai Long thẩy bóng ra cánh trái để Hoàng Hên lật bóng vào trong cho Xuân Son đánh đầu góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.

Trong vai trò của một tiền vệ cánh phải, Tiến Anh đã hoạt động rất hiệu quả ở hiệp 1 bằng lối lên công về thủ rất mạnh mẽ và chắc chắn. Và cầu thủ chạy cánh này tiếp tục để lại dấu ấn, thậm chí ấn tượng đậm đà hơn trong hiệp 2. Phút 59, anh tung đường chuyền như đặt để Xuân Son bật cao đánh đầu, lập cú đúp cho riêng mình. Dẫn đến 3 bàn nên ĐT Việt Nam chơi rất thoải mái trong khi, Malaysia có lúc rơi vào trạng thái bất lực. Tuy vậy, đoàn quân của ông Kim Sang Sik cũng có lúc chùn xuống sau đó để Malaysia tận dụng cơ hội để tấn công. Phút 77, Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ đội khách trong vòng cấm dẫn đến quả 11m. Endrick đã thực hiện thành quả phạt đền để ghi bàn danh dự cho đội khách.
Giành chiến thắng chung cuôc với tỷ số 3-1, ĐT Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Malaysia, qua đó, hoàn tất vòng loại Asian Cup 2027 với chuỗi 6 trận toàn thắng.
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Nguyễn Filip, Văn Hậu (Ngọc Bảo, 88’), Duy Mạnh (Đình Trọng, 73’), Việt Anh, Quang Vinh (Nhật Minh, 90+2’), Quang Hải (Thành Long, 88’), Hoàng Đức, Tiến Anh, Hai Long (Việt Cường, 73’), Hoàng Hên, Xuân Son.
Malaysia: Syhihan, Cools, Davies (Quentin Cheng, 74’), Harith, Ubaidullah, Corbin-Ong (Ting, 74’), Laine, Nazmi Faiz (Endrick, 74’), Wilkin (Saifullah, 87’), Faisal, Paulo Josue (Rasid, 62’).
Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn




















-ngay-31-3-2026.jpg)


