Xuân Trường đến từ HAGL. Thế nhưng, anh chấn thương khi đang phụng sự cho ĐTQG. Lúc này, không còn sự phân biệt giữa các cầu thủ HAGL và phần còn lại của đội tuyển. Chúng ta tiếc vì mất một Xuân Trường tài năng khi hành trình chinh phục đỉnh cao vừa mới bắt đầu. Nói không hề quá khi cho rằng, Xuân Trường và các đồng đội của anh đang là tài sản quý giá của bóng đá Việt Nam. Thế nên, chấn thương đáng tiếc với anh không chỉ là nỗi buồn của những người yêu mến HAGL mà còn là tổn thất của nền bóng đá.
Khi ở đội tuyển, mọi ranh giới vốn rất rõ ràng giữa các đội bóng bị xóa bỏ. Những cầu thủ vốn thuộc về các đội bóng đối địch nhau thì nay là anh em thân thiết. Họ cấu thành nên đội tuyển. Thậm chí, sự thân thiết, gắn kết giữa họ chính là yếu tố quyết định sự thành công của ĐTQG.
Có lẽ vì những điều trên mà hàng triệu CĐV Việt Nam, những người vốn không cổ vũ cho HAGL lo lắng cho Xuân Trường những ngày ở Thái Lan hay muộn phiền vì Công Phượng không được đăng ký thi đấu. Với họ, từng bước chạy của các tuyển thủ là hy vọng cho nền bóng đá, cho niềm tự hào của hàng chục triệu NHM.
Bây giờ, Xuân Trường hẳn sẽ rất buồn. Anh phải xa bóng đá một thời gian dài. Có bao kế hoạch lớn lao bỗng phải gác lại. Thậm chí, HAGL của Xuân Trường cũng chịu tổn thất bởi gần như chắc chắn, anh sẽ khó có thể thi đấu ở V.League mùa tới. Chắc chắn một điều, là một cầu thủ chuyên nghiệp, Xuân Trường hiểu những rủi ro có thể phải đối diện bất cứ lúc nào. Từ Văn Thanh đến “bệnh nhân” Tuấn Anh từng trải qua những tháng ngày đáng quên vì chấn thương hành hạ sẽ giúp Xuân Trường có thêm động lực để vượt qua chuyện buồn. Và hơn thế nữa, đồng đội sẽ chiến đấu vì Xuân Trường, NHM luôn bên cạnh, khắc khoải ngày anh trở lại.