ĐT Tây Ban Nha thua Thụy Sỹ 1-2 trên sân nhà: Còn đó bộn bề nỗi lo

TIỂU LÝ
06:51 ngày 26-09-2022
World Cup 2022 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, nhưng có cảm giác ĐT Tây Ban Nha chưa sẵn sàng để trở thành ứng viên cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Luis Enrique đang tồn tại rất nhiều vấn đề, thể hiện rõ qua thất bại 1-2 của họ trước đội khách Thụy Sỹ rạng sáng qua.
ĐT Tây Ban Nha thua Thụy Sỹ 1-2 trên sân nhà: Còn đó bộn bề nỗi lo

Ngay trên sân nhà, ĐT Tây Ban Nha đã để thua Thụy Sỹ với tỉ số 1-2. Kết quả đáng thất vọng đó khiến họ rơi vào tình thế khó khăn ở UEFA Nations League 2022/23. Cụ thể, họ buộc phải thắng đội đang dẫn đầu bảng 2, League A là Bồ Đào Nha ở loạt trận cuối mới giành quyền vào vòng bán kết.

Việc đội bóng xứ sở bò tót thi đấu không thành công ở UEFA Nations League không phải là vấn đề với những người yêu bóng đá Tây Ban Nha. Mà phía sau những màn trình diễn đáng thất vọng đó là những hoài nghi và nỗi lo dành cho thầy trò HLV Enrique, trong bối cảnh World Cup 2022 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ khởi tranh.

ĐT Tây Ban Nha thi đấu rất thiếu ý tưởng. Họ vẫn luôn đạt được mục đích giành quyền kiểm soát thế trận theo yêu cầu của HLV Enrique. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở bò tót không cụ thể hóa được sự áp đảo đó thành những chiến thắng thuyết phục. Cầm bóng nhiều, nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha chủ yếu chuyền bóng qua lại cho nhau ở khu vực giữa sân một cách vô hại.

ĐT Tây Ban Nha (áo sẫm) gục ngã trước Thụy Sỹ và thất thế ở cuộc đua ngôi đầu

Lối đá của Tây Ban Nha thiếu một bộ óc sáng tạo. Sergio Busquets đã nhiều tuổi và ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao, anh chưa bao giờ được xem là bộ não của đội bóng. Cả 2 tiền vệ trẻ Gavi và Pedri đều rất xuất sắc so với tuổi của mình. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt độ chín muồi để lấp đầy những khoảng trống mà Xavi hay Andres Iniesta để lại ở ĐT Tây Ban Nha.

Sự thiếu ý tưởng trong lối chơi dẫn đến việc Tây Ban Nha không còn đáng sợ trong tấn công. Ở UEFA Nations League 2022/23, họ chưa có trận đấu nào ghi được quá 2 bàn thắng. Đây là điều khiến CĐV của họ không thể hài lòng. Phải nhắc lại rằng, người Tây Ban Nha luôn yêu thích lối đá tấn công. Họ vẫn luôn kỳ vọng HLV Enrique sẽ giúp đội nhà trở lại thời hoàng kim với thứ bóng đá hủy diệt mang tên tiki-taka.

Trong một hệ thống thi đấu thiếu sáng tạo như vậy, nếu có những tiền đạo thực sự sắc sảo, Tây Ban Nha cũng không đến nỗi bị lép vế. Tuy nhiên, tuyến đầu lại đang là nỗi bất an lớn nhất của HLV Enrique. Từ sau khi đội bóng xứ sở bò tót phải dừng chân ở vòng bán kết EURO 2020, nhà cầm quân này đã tiến hành rất nhiều phép thử trên hàng công. Nhưng đến nay, Tây Ban Nha vẫn chưa “chốt” được hàng tiền đạo cho World Cup 2022.

Hiện, mới chỉ có Alvaro Morata được xác định chắc suất cùng ĐT Tây  Ban Nha thi đấu tại VCK World Cup 2022. Còn lại, 2 vị trí tiền đạo cánh vẫn là sự phân vân giữa rất nhiều cầu thủ như Ferran Torres, Pablo Sarabia, Ansu Fati, Mikel Oyarzabal hay tân binh mới được triệu tập Nico Williams… Những phép cộng “lung tung” trên hàng công của HLV Enrique trong thời gian vừa qua khiến tuyến đầu của Tây Ban Nha vốn đã lộ rõ sự bất ổn từ VCK EURO 2020 lại càng trở nên bất ổn.

Có thể khẳng định, ĐT Tây Ban Nha vẫn còn đó bộn bề nỗi lo, trong khi VCK World Cup 2022 đã rất cận kề. Những gì các học trò của ông Enrique thể hiện qua 5 loạt trận ở UEFA Nations League 2022/23 tạo cảm giác rằng, đội bóng xứ sở bò tót chưa sẵn sàng để trở thành ứng viên cho chức vô địch tại giải đấu sẽ diễn ra ở Qatar vào tháng 11 tới.

Asensio giỏi chuyền bóng hơn ghi bàn
Marco Asensio không thực sự xuất sắc trong vai trò của một cây săn bàn, nhưng lại đang là chân chuyền tốt nhất trong lịch sử UEFA Nations League. Tính cả pha "dọn cỗ" cho Jordi Alba ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ rạng sáng qua, anh đã có 7 đường chuyền thành bàn, ngang bằng với thành tích kiến tạo của tiền vệ Kevin de Bruyne của ĐT Bỉ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x