
Có một sự trùng hợp khá đặc biệt trong sự nghiệp của Fati với ĐT Tây Ban Nha. Cứ mỗi lần tưởng như bị lãng quên, anh lại bất ngờ được trao thêm một cơ hội. Còn nhớ trước World Cup 2022, phong độ của Fati ở Barca không hề thuyết phục. Khi ấy anh chưa ghi bàn nào ở Champions League và chỉ có 3 pha lập công tại La Liga. Dù vậy, HLV Luis Enrique vẫn quyết định điền tên tiền đạo này vào danh sách cả đội lên đường sang Qatar.
HLV Enrique hiểu rõ Fati là mẫu cầu thủ đặc biệt của bóng đá Tây Ban Nha. Chính ông từng trao cho anh cơ hội ra mắt ĐTQG năm 2020, thời điểm Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho La Roja. Anh cũng từng khiến châu Âu phát sốt khi phá kỷ lục ghi bàn trẻ nhất Champions League.
Tuy nhiên, World Cup 2022 không thể trở thành cú hích giúp Fati hồi sinh. Anh chơi mờ nhạt và Tây Ban Nha sớm dừng bước trước Morocco. Một năm sau, vận may lại mỉm cười với Fati. Ban đầu, anh không có tên trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente cho Nations League 2023. Nhưng chấn thương của Nico Williams đã mở ra suất triệu tập phút chót cho cầu thủ này. Dù chỉ đóng vai “kép phụ”, Fati vẫn cùng La Roja đăng quang tại Hà Lan.

Giờ đây, cơ hội giành “vé vớt” có thể xuất hiện lần thứ ba với Fati. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ chạy cánh hàng đầu của Tây Ban Nha gặp vấn đề thể lực hoặc không đạt phong độ tốt nhất, cái tên Fati lại là sự lựa chọn đáng để HLV De la Fuente cân nhắc.
Tiền đạo 23 tuổi đang cho thấy tín hiệu hồi sinh trong màu áo Monaco với 3 bàn thắng ở 6 vòng cuối Ligue 1. Đó thực sự là điều tích cực nếu biết rằng, Fati đã phải trải qua quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương và áp lực.
Điều khiến các HLV Tây Ban Nha chưa bao giờ từ bỏ Fati nằm ở chỗ anh vẫn là mẫu cầu thủ có thể tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc. Tất nhiên, dấu hỏi lớn nhất vẫn là thể trạng của Fati. Chấn thương đã quá nhiều lần ngăn anh chạm tới đỉnh cao. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những màn hồi sinh. Và biết đâu, lần thứ ba này sẽ lại là “cuộc giải cứu” dành cho Fati trước một giải đấu quan trọng.






















