Rất lâu rồi, người ta không còn biết những tiền đạo chính thức của Tây Ban Nha là ai! Thậm chí kể từ sau thời kỳ của Fernando Torres và David Villa, La Roja không còn sở hữu một tiền đạo thực sự xuất sắc nào, ít nhất là duy trì phong độ ổn định và chắc chân trên tuyển. Ngay cả ở 2 giải đấu lớn gần đây là EURO 2016 và World Cup 2018, người ta cũng khó có thể nhớ nổi ai là mũi nhọn hàng đầu của Bò tót. Đơn giản, Tây Ban Nha sử dụng rất nhiều chân sút và hầu hết đều thi đấu nhạt nhòa.
Nếu phải tìm ra tiền đạo quen thuộc nhất trên hàng công Tây Ban Nha gần đây, thì đó là Alvaro Morata, không thể là ai khác! Tuy nhiên, thật trớ trêu, ngay cả một tiền đạo được xem là quen thuộc nhất của Tây Ban Nha những năm qua, cũng như vẫn đang là niềm hy vọng số một của Bò tót tới đây, anh cũng không hề có thành tích gì nổi bật.
Thậm chí, vào hôm qua (16/11), Morata còn đánh dấu tròn 1 năm không ghi bàn cho ĐTQG. Lần gần nhất anh lập công cho Tây Ban Nha là ở trận thắng “chú lùn” Malta 7-0 vào ngày 16/11/2019 tại vòng loại EURO 2020.
Kể từ đó đến nay, Morata cũng chỉ có thêm 3 trận xuất hiện trong danh sách thi đấu của Tây Ban Nha. Đó là trận thắng Romania 5-0 ít ngày sau trận đại thắng Malta. Sau đó, Morata không được HLV Luis Enrique triệu tập, bởi vị chiến lược gia này muốn trao cơ hội cho hầu hết số tiền đạo người Tây Ban Nha có chút thành tích trong vòng gần 1 năm qua.
Chỉ đến đợt tập trung này, Morata mới được gọi trở lại khi Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào 2 trận quyết chiến tại Nations League, cũng như trận giao hữu với Hà Lan. Morata được đá chính trong chuyến làm khách tới xứ hoa Tulip hồi giữa tuần trước, và như đã nói tất nhiên anh không ghi bàn. Morata không đá chính ở trận hòa Thụy Sỹ mới đây, được cho rằng nhằm giữ sức cho màn quyết chiến với người Đức vào đêm nay.
Như vậy, việc Morata vừa đánh dấu tròn 1 năm không ghi bàn cho Tây Ban Nha thực tế bởi anh vốn không được ra sân nhiều. Đây rõ ràng là hiện tượng khó hiểu bởi Morata vốn duy trì phong độ ghi bàn khá tốt trong vòng 1 năm qua ở cấp CLB. Mùa trước, Morata có 16 bàn sau 44 lần khoác áo Atletico. Đặc biệt, anh còn có tới 6 pha lập công chỉ sau 8 trận thi đấu cho Juve trên mọi đấu trường mùa này.
Chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha vẫn đang là Morata, nhưng anh lại không ghi bàn và gần như không thi đấu trong suốt 1 năm qua. Đó là nghịch lý thật khó giải thích dành cho cả Tây Ban Nha lẫn cá nhân ngôi sao này!
Morata “giống” Torres
Trả lời tờ El Pais, HLV Vicente del Bosque cho rằng, Alvaro Morata là một trường hợp gần giống Fernando Torres (phải), thuộc mẫu tiền đạo vô cùng đáng sợ khi có sự tự tin nhưng dễ dàng sụp đổ chỉ sau vài khó khăn. “Theo tôi, Morata nên ở lại Juve càng lâu càng tốt. Cậu ấy phù hợp với bóng đá Italia”, Del Bosque chia sẻ.