Bóng Đá Plus trên MXH

Marc Cucurella: 'Đừng bao giờ nói chuyện với HLV'

15 giờ trước
Hậu vệ Marc Cucurella của CLB Chelsea và ĐT Tây Ban Nha nói chuyện một cách thoải mái và không hề che giấu với truyền thông. Là trụ cột ở các đội bóng, sản phẩm của lò La Masia này sẽ góp mặt ở trận lượt đi tứ kết Nations League với ĐT Hà Lan.

    Khi trở về Chelsea sau khi đánh bại ĐT Anh trong trận chung kết EURO 2024, anh có cảm thấy mình bị nhìn nhận khác đi trong phòng thay đồ không?

    Chiến thắng này là một điều đặc biệt, rất khó đạt được. Có thể nói rằng họ tôn trọng tôi hơn một chút nhưng không thể đến quá gần... Tôi luôn nói với họ rằng mình là nhà vô địch châu Âu [cười]. Điều tuyệt vời của chiến thắng, của việc nếm trải điều đó. Nó khiến tôi có nhiều tham vọng hơn.

    Anh nhớ gì về chức vô địch này?

    Tôi thấy rất nhiều video high light của trận chung kết trên TikTok và tôi luôn xem chúng. Tôi thích chúng. Có lẽ đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết rằng sau khi ghi bàn thắng thứ hai [Oyarzabal, ở phút thứ 86], vẫn còn thời gian. 

    Và tôi nghĩ: "Hãy xem liệu họ có ghi bàn vào lưới chúng ta không và chúng ta sẽ trông như những kẻ ngốc..." Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Nhưng khi trò chơi kết thúc, tôi không nhận ra chúng tôi đã đạt được gì. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã cùng nhau tham gia tranh đấu trong một thời gian dài. Phải đến khi về Madrid, tôi mới trân trọng nó hơn.

    Cảm giác người thừa của Cucurella ở Barca B rất cay đắng 

    Một năm trước, vào tháng 3/2024, anh vừa mới bình phục chấn thương, hầu như không thi đấu, và HLV Luis de la Fuente đã triệu tập anh ở 2 trận giao hữu với Colombia và Brazil. Anh nhớ thời điểm đó thế nào?

    Có vẻ như lâu phết nhỉ. Vài tháng đó khá phức tạp vì trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi hoặc vì tôi chưa bao giờ phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Nhưng tôi vui vì chấn thương đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã học được rất nhiều. 

    Và có lẽ phần lớn những gì tôi đạt được là nhờ những tháng ngày đó. Tôi biết rằng nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy lười đến phòng tập nhưng cuối cùng vẫn phải đến đó thì điều đó cũng tốt. Những điều nhỏ nhặt đó đã giúp tôi thay đổi, không phải ở tư duy mà ở ý tưởng tôi có.

    Người ta thường nghĩ rằng các cầu thủ trẻ của Barca và Real lớn lên trong một môi trường khá thuận lợi. Anh cảm thấy thất bại lần đầu tiên khi nào?

    Tôi nghĩ là khi tôi còn ở Barca B và phải tham gia giai đoạn tiền mùa giải với đội một. Tôi thấy rằng mình không được tin tưởng nhiều và tôi sẽ phải ra sân với tư cách là cầu thủ dự bị. Khi họ gọi tôi đi, tôi trở về nhà rất buồn và tự nhủ rằng không muốn đi. Cảm giác người thừa cay đắng cực.

    Chiến thắng này là một điều đặc biệt với Cucurella 

    Anh đã đi du đấu, được cho là sẽ ở lại Barca B và cuối cùng đã rời đi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2018.

    Họ gọi cho tôi và hỏi liệu tôi có muốn đến Eibar không. Và tôi đã đồng ý ngay. Tôi không hề nghĩ tới điều đó một giây nào. Tôi tự nhủ mình sẽ đến đó, một trải nghiệm khác biệt. Và tôi nhớ rằng trong vài tuần đầu tiên tôi không được thi đấu, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, tôi đi tập luyện với tâm trạng rất vui vẻ. 

    Anh có phù hợp với HLV Mendilibar không?

    Với Mendi, rất tốt. Chúng tôi kết nối với nhau mà không cần nói chuyện hay làm gì cả. Tôi không nói chuyện với ông ấy trước khi đi, nhưng tôi nghĩ: Mình chắc chắn sẽ trải nghiệm điều này. HLV thích nó. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu ông ấy đang yêu cầu điều gì.

    Vậy là anh đã chơi ở vị trí cao hơn một chút. Điều đó đã giúp anh trở thành cầu thủ như ngày hôm nay như thế nào?

    Nó đã giúp tôi rất nhiều. Ở Barca, mọi thứ đều được xác định rất rõ ràng, mọi thứ đều xoay quanh trái bóng. Khi tôi đến Eibar hoặc đến Getafe, đây đều là những đội chơi phản công nhiều hơn, chơi bóng hai nhiều hơn. 

    Việc học cách chơi không bóng, cách gây sức ép đều trái ngược với những gì họ dạy tôi ở Barca và La Masia đã giúp tôi rất nhiều. Điều này giúp tôi trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn, và cuối cùng, Premier League là giải đấu đòi hỏi sự qua lại, rất mạnh mẽ và rất quyết liệt.

    Cucurella coi việc nói chuyện với HLV là không tốt 

     HLV Luis de la Fuente, người từng huấn luyện anh ở đội U21 Tây Ban Nha, có tầm quan trọng như thế nào đối với anh?

    Cũng giống như Mendi, chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện với nhau nhưng chúng tôi vẫn kết nối. Ví dụ, tôi biết ông ấy thực sự thích có một nhóm cầu thủ tốt và mọi người hòa thuận với nhau ngoài sân cỏ. Vì vậy, khi ông ấy gọi tôi lên tuyển và thi đấu với ĐT Brazil, tôi đã chơi tốt. Vì đó là điều đầu tiên tôi phải làm.

    Tôi tự nhủ, mình có thể có cơ hội, vì HLV biết rõ tôi ngay cả khi tôi không thi đấu hoặc có vai trò thứ yếu hơn nhưng vẫn sẽ đóng góp rất nhiều cho đội. Tôi là người rất vui vẻ, luôn cố gắng hết sức khi luyện tập và là người khuyến khích cả nhóm. 

    Có lẽ điều đó đã ghi cho tôi thêm một số điểm. Trong các giải đấu như EURO, nơi mọi người phải sống nhiều ngày bên nhau, điều đó rất quan trọng.

    Anh nói rằng không nói chuyện nhiều với Mendilibar, và cũng không nói chuyện nhiều với De la Fuente. Vậy anh đã nói chuyện với HLV nào chưa?

    Đối với tôi, càng nói chuyện với HLV thì càng tệ. Nếu tôi không nói chuyện và mọi việc diễn ra tốt đẹp, điều đó có nghĩa là ông ấy yêu cầu tôi làm điều gì đó và tôi sẽ làm theo những gì HLV yêu cầu. Và thế là xong. Nhưng nếu HLV yêu cầu tôi nói nhiều thì có điều gì đó không ổn. 

    Ví dụ, khi tôi ở Brighton, với HLV Graham Potter, tôi chơi mọi thứ và chúng tôi không bao giờ nói chuyện. Sau đó, ông ấy đến Chelsea và liên tục gọi điện cho tôi để nói chuyện. Đó là lúc tôi nhận ra rằng nói chuyện với HLV càng ít thì càng tốt. Nếu ông ta gọi tôi vào phòng làm việc và bắt đầu nói chuyện với bạn thì đó là một dấu hiệu xấu.

     

    KỲ LÂM • 15 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay