"Không cần giới thiệu về xạ thủ mới của chúng tôi. Sau 2 năm xa cách, chúng tôi tự hào chào đón Martin ‘Rekkles’ Larsson trở lại nơi mọi thứ bắt đầu", Fnatic xác nhận.
"Trước đây, Martin đã thi đấu cho chúng tôi từ đầu năm 2012, góp mặt trong nhiều đội hình và có thành tích cao nhất mà chúng tôi từng đạt được. Là thế lực ở đường dưới, anh ấy gia nhập đội với động lực và khao khát mới. Các mục tiêu cá nhân của anh ấy phù hợp với những gì chúng tôi đang muốn đạt được vào năm 2023 và chúng tôi tự tin về những điều sắp tới".
"Chúng tôi biết những người hâm mộ lâu năm của màu áo cam đen sẽ vô cùng vui mừng. Và chúng tôi hy vọng rằng di sản đằng sau cái tên Rekkles sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả những người đã gia nhập đội trong những tháng gần đây. Sự trở lại của Martin cũng đưa anh ấy trở lại sân khấu LEC sau 1 năm với Karmine Corp, nơi anh ấy đã giúp đội tuyển của LFL nâng cao chiếc cúp vô địch EU Masters mùa Xuân".
Rekkles từng là xạ thủ huyền thoại của Fnatic nói riêng và Liên Minh Huyền Thoại châu Âu nói chung. Tuyển thủ người Thụy Điển có 8 năm khoác áo Fnatic, thi đấu tổng cộng 566 trận, giành 4 chức vô địch châu Âu, góp mặt tại MSI 2018 và 5 lần tham dự Chung Kết Thế Giới.
Trong quá khứ, Rekkles từng rời Fnatic để gia nhập "đại kình địch" G2 Esports vào ngày 21/11/2020. Đây được xem là một trong những thương vụ chuyển nhượng lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại khu vực châu Âu. Theo Rekkles chia sẻ, quyết định của anh không liên quan tới tiền bạc mà dựa vào khát vọng tìm kiếm danh hiệu và thử thách mới trong sự nghiệp.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa G2 và Rekkles đã rạn nứt sau mùa giải 2021 trắng tay và không thể giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2021. Cuối cùng, Rekkles chia tay G2 để chuyển tới Karmine Corp vào tháng 11/2021.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn