4 người hùng thời đại mới của Italia

Hà Trang
16:16 ngày 02-07-2021
Từ một hậu vệ phải được so sánh với với Gabriel Batistuta đến "một sinh viên biết đá bóng", những người hùng của Italia tại EURO 2020 có những câu chuyện riêng cực kỳ đặc biệt.

Trước thềm EURO 2020, trung vệ kỳ cựu Leonardo Bonucci tuyên bố: "Ngôi sao của ĐT Italia chính là tập thể này, khi mà chúng tôi không có những cá nhân xuất chúng như Cristiano Ronaldo hay Romelu Lukaku".

Vào rạng sáng mai, Azzurri sẽ chạm trán với Lukaku và những đồng đội của anh tại tuyển Bỉ. Ngoài sức mạnh tập thể, Italia cũng có những cá nhân đầy thú vị - những người cho đến thời điểm này hoàn toàn xứng với danh "người hùng" thầm lặng.

#1
Giovanni Di Lorenzo

Nếu không có chấn thương của Alessandro Florenzi trong trận mở màn gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Di Lorenzo sẽ khó lòng được biết đến rộng rãi như thế này. Hậu vệ 27 tuổi thuộc biên chế Napoli đã thi đấu cực kỳ bùng nổ bên hành lang phải và không chỉ phòng ngự tốt, anh còn tạo ra vô số cơ hội mười mươi. 

Thật khó tin khi 4 năm trước, Di Lorenzo vẫn còn chơi ở Serie C trong màu áo Matera. "Thật kỳ lạ khi nghĩ về ngày xưa", Di Lorenzo chia sẻ với truyền thông. "Tôi đã phải hi sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Bây giờ, tôi đang rất sung sướng và tận hưởng từng phút giây của giải đấu".

Di Lorenzo khiến cảnh phải của Italia mạnh hơn rất nhiều

Khi mới khởi nghiệp ở vùng Tuscany, Di Lorenzo thi đấu ở vị trí tiền đạo và có biệt danh "Batigol", lấy theo cái tên của chân sút huyền thoại Gabriel Batistuta. Thế nhưng, Di Lorenzo bây giờ vẫn chưa nghĩ ra một kiểu ăn mừng nào nếu ghi bàn ở EURO. "Tôi chưa biết mình sẽ phản ứng thế nào khi ghi bàn. Tôi sẽ sống trọn phút giây đó, một thứ thật đặc biệt. Hi vọng thời khắc đó sẽ tới sớm".

#2
Leonardo Spinazzola

Cũng là một cầu thủ tấn công khi mới khởi nghiệp, cuộc đời của Spinazzola đã thay đổi hoàn toàn khi anh lùi về chơi hậu vệ trái ở Perugia mùa 2015/16. Màn thể hiện xuất sắc của Spinazzola trong màu áo Roma mùa 2020/21 đã thuyết phục HLV Roberto Mancini triệu tập anh cho EURO 2020.

Không phụ sự kỳ vọng của Mancini, Spinazzola đã 2 lần được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Cần nhắc lại, Spinazzola chỉ thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, cá biệt lại còn thuận chân phải. Điểm mạnh của Spinazzola ngoài kỹ thuật khéo léo còn là đôi chân nhanh nhẹn.

Spinazzola là một hậu vệ trái nhưng thuận chân phải

"Nếu tôi không đủ nhanh, tôi đã chẳng được thi đấu", Spinazzola hiểu rõ lợi thế của mình. Thế nên, đừng lạ khi hậu vệ trái của Italia thường xuyên xuất hiện bên trong vòng cấm của đối phương và trở thành mũi xuyên phá thứ 4 bên cạnh cây "đinh ba" trên hàng tiền đạo.

#3
Manuel Locatelli

Locatelli chỉ được xuất phát 2 trận đầu của Italia tại EURO 2020 vì Marco Verratti bị chấn thương. Tuy nhiên, màn thể hiện của Locatelli, nổi bật là cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, khiến HLV Mancini thực sự bị choáng ngợp.

Chưa bao giờ quyết định gọi Verratti trở lại đội hình xuất phát lại khó khăn như thế với Mancini, khi mà đẩy Locatelli trở lại ghế dự bị là một sự phí phạm khủng khiếp. Dẫu vậy, với phong cách khác nhau, Locatelli và Verratti có thể được Mancini sử dụng tùy theo thế trận.

Locatelli khiến Mancini cực kỳ khó nghĩ

Lại nói về Locatelli. Tiền vệ 23 tuổi có một khởi đầu vô cùng sáng sủa ở Milan nhưng sau một giai đoạn mất phong độ kéo dài, anh chỉ có thể tỏa sáng trở lại ở Sassuolo. Đến tận tháng 9 năm ngoái, Locatelli mới có màn ra mắt ĐT Italia nhưng giờ đã là một thành viên rất quan trọng.

#4
Matteo Pessina

Hơn tất cả, Pessina mới xứng đáng là bất ngờ lớn nhất. Tiền vệ 24 tuổi chỉ có mặt ở EURO vì Stefano Sensi bất ngờ dính chấn thương ngay trước trận mở màn. Thế nhưng, từ một người gọi đi cho đủ đội hình, Pessina đã ghi 2 bàn thắng rất quan trọng trong 2 trận liên tiếp, lần lượt trước Xứ Wales và Áo.

Pessina tự nhận mình là "một sinh viên biết đá bóng" khi có niềm đam mê bất tận với nghệ thuật và văn học. Năm 2016, Pessina đã suy nghĩ đến chuyện treo giày khi gặp vô vàn khó khăn ở Serie C để theo đuổi sự nghiệp học hành của mình.

Pessina đã ghi tới 2 bàn tại  EURO 2020

Khi được yêu cầu so sáng ĐT Italia với một bức họa nổi tiếng, Pessina đã chọn bức Almond Blossom (Hoa hạnh nhân) kinh điển của Vincent van Gogh. Ý nghĩa được Pessina giải thích: Những người hùng của Italia chắc chắn sẽ nở rộ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x