Bruno Fernandes, chàng Forrest Gump của bóng đá cuối cùng đã mệt mỏi?

Quang Minh
11:30 ngày 27-06-2021
Ngày hội bóng đá châu Âu đang chứng kiến một Bruno Fernandes mệt mỏi, lạc lõng trong hệ thống chiến thuật của ĐT Bồ Đào Nha, khác hẳn với những gì anh đã làm trong màu áo Man United suốt mùa giải vừa qua.

"Tôi mới 26 tuổi. Tôi không mệt mỏi. Nếu bây giờ tôi mệt mỏi, đến năm 30 hay 32 tuổi, làm sao tôi có thể chơi bóng? Tất nhiên HLV biết điều gì là tốt nhất cho đội. Ông ấy đã chọn Donny van de Beek để mang lại sự tươi mới", Bruno Fernandes từng chia sẻ sau chiến thắng 3-2 của Man United trước Liverpool tại FA Cup.

Thông điệp rất rõ ràng tới từ Bruno Fernandes đó là việc anh miễn dịch với mệt mỏi ở tuổi 26. Và điều này một lần nữa được lặp lại vào tháng trước: ''Tôi sẽ không bao giờ nói rằng tôi quá mệt khi chơi bóng, bởi vì đây là ước mơ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chơi bóng đá''.

''Khi còn là một đứa trẻ, tôi có thể chơi bảy hoặc tám giờ một ngày. Vì vậy, để chơi 90 phút mỗi ba ngày hoặc hai ngày là không đủ đối với tôi'', ngôi sao người Bồ Đào Nha nói thêm.

Bạn không thể có gì khác ngoài sự ngưỡng mộ đối với một cầu thủ chỉ muốn chơi bóng mỗi ngày trong đời. Không rút lui khỏi các trận giao hữu quốc tế, không cố tình nhận đủ số thẻ vàng cấu thành án phạt treo giò để bỏ lỡ một trận đấu trong dịp Giáng sinh. Fernandes được xem là Forrest Gump của bóng đá. ''Tôi chỉ… cảm thấy thích chơi bóng đá'', anh ấy có lẽ đã từng nói.

Fernandes có thể vẫn còn sự háo hức của một cậu học sinh vào giờ ra chơi khi nói đến việc đá bóng quanh sân, nhưng huấn luyện viên trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Fernando Santos đã loại bỏ vấn đề này khỏi tay tiền vệ của Man United vào đêm thứ Tư vừa qua. Sau hai màn trình diễn tương đối mờ nhạt trước đó ở các trận gặp Hungary và Đức, Bruno đã bị gạch tên khỏi đội hình tham dự trận đấu với Pháp lượt trận cuối vòng bảng.

Bruno Fernandes muốn thi đấu mỗi ngày

Bruno thi đấu tạm ổn trong trận thắng trước Hungary, không có gì đặc biệt trước một hàng thủ thi đấu ngoan cường và có tổ chức. Tuy nhiên, trong trận thua Đức hôm thứ Bảy tuần trước, Bruno đã hoàn toàn mất tích trong 64 phút có mặt trên sân với 34 lần chạm, 28 đường chuyền, không cú sút, không đánh chặn, không tắc bóng, không có bàn thắng, không có kiến ​​tạo. Không có gì.

''Vào sân nhưng không thi đấu'' là cách Jose Mourinho miêu tả về màn trình diễn của Bruno. Chiến lược gia đồng hương nói thêm về những cầu thủ Bồ Đào Nha khác: ''Bồ Đào Nha có ba cầu thủ tấn công tuyệt vời, Bernardo Silva, Cristiano (Ronaldo) và (Diogo) Jota. Chúng tôi cần sự kết nối đó, nhưng cho đến giờ Bruno không thi đấu''.

Mọi chuyện không cải thiện quá nhiều với Bruno sau khi anh được tung vào sân thay người trong trận đấu với Pháp. Fernandes có 20 phút để thể hiện, nhưng phải thừa nhận rằng trận đấu bắt đầu chết từ thời điểm này khi hai đội cũng chẳng mặn mà tấn công để đưa trận đấu về với kết quả hòa.

Những gì đang diễn ra không giống như các mà Bruno thi đấu xuyên suốt mùa giải vừa qua tại Man United. Màn trình diễn thứ hai liên tiếp mà Fernandes trông thật tồi tệ. Vậy, có chuyện gì với Bruno? Người đàn ông không thể mệt mỏi, à ... mệt mỏi?.

Thế nhưng, nếu nhìn lại cả quá trình gần 2 năm trở lại đây để thấy, với những gì Bruno làm, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Kể từ khi bóng đá tái khởi động vào ngày 19/6 năm ngoái, Fernandes đã chơi 84 trận cho câu lạc bộ và quốc gia, tương đương với trung bình 4,4 ngày/trận

Bruno hoàn toàn mất dạng ở trận đấu với Đức

Thời gian nghỉ giữa các trận đấu dài nhất (và về cơ bản là duy nhất) của Bruno là 19 ngày, khi anh nghỉ giữa các mùa giải vào cuối mùa hè năm ngoái (giữa trận thua Sevilla ở bán kết Europa League vào ngày 16/8 và trận đấu tại UEFA Nations League với Croatia vào ngày 5/9).

Sau khi mùa giải 2020/21 kết thúc vào ngày 26/5 với trận thua ở chung kết Europa League của Man United trước Villarreal, Fernandes đã nhanh chóng lên tuyển và chơi trong trận giao hữu của Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha 9 ngày sau đó. Trong số 84 trận đấu mà Bruno đã chơi kể từ khi bóng đá trở lại vào tháng 6 năm ngoái, anh đã đá chính 72 trận trong số đó và có mặt trên sân 6.641 phút.

Đối với Man United nói riêng, Bruno đơn giản là người không thể thay thế, cho thấy tầm quan trọng của anh đối với họ. Bruno chắc chắn đã thi đấu trong những trận đấu mà mình có lẽ không cần phải làm, như bắt đầu ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League trước Real Sociedad tại Old Trafford vào tháng Hai khi Man United đã thắng trận lượt đi với tỷ số 4-0. Anh ấy vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Luton Town trong trận đấu với Carabao Cup, Man United đã giành chiến thắng.

Không có gì ngạc nhiên khi Bruno trông có vẻ mệt mỏi vào cuối mùa giải, với những bàn thắng và kiến ​​tạo phi thường của mình dần cạn kiệt, khi chỉ đóng góp 3 bàn và 1 kiến ​​tạo trong 12 lần ra sân cuối cùng ở Premier League.

Trong số 61 trận đấu của Man United ở mùa giải trước, Bruno xuất hiện trong 58 trận trong số đó và đá chính 51 trận. Và trong số trận bóng đã chơi kể từ tháng 6 năm ngoái, Bruno đã ra sân 84% tổng số phút của Man United. Đối với ĐT Bồ Đào Nha, Bruno có 13 lần ra sân và 8 trận ở đội xuất phát trong tổng số 16 trận. Con số này giảm xuống còn 64%.

Tổng số phút thi đấu của Fernandes trong 12 tháng của anh ấy là 2.761 trên tổng số 2.970 phút, tương đương với 93% tổng số phút có thể. Xét về thi đấu đỉnh cao, về việc trở thành tâm điểm của một đội bóng từ tuần này qua tuần khác, về sự mệt mỏi về tinh thần cũng như về thể chất, ai cũng cần được nghỉ ngơi hợp lý và Bruno thì chưa có điều này.

Bruno có số phút thi đấu nhiều hơn Bernado Silva tới... 20 trận đấu

So sánh số phút của Bruno với số phút của người đồng đội ở bên phải của anh trong các trận đấu với Hungary và Đức - Bernardo Silva đã không bị bất kỳ chấn thương đáng kể nào trong năm qua. Silva bằng tuổi Bruno, nhưng chỉ chơi 71 trận so với 84 của Bruno, nhưng số phút thi đấu ít hơn nhiều, chỉ là 4.820. Sự khác biệt giữa hai người là 1.821 phút, tương đương với khoảng 20 trận đấu đầy đủ 90 phút.

Nếu sự mệt mỏi có thể giải thích phần nào việc Fernandes không có ảnh hưởng đến EURO 2020, thì điều đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Ở Man United anh là ngôi sao, là tâm điểm, mọi đường lên bóng đều thông qua anh. Bruno phát huy tốt trách nhiệm đó. Với Bồ Đào Nha, họ đã có người đảm nhiệm vai trò là cục nam châm mang tên Cristiano Ronaldo.

Bồ Đào Nha cũng chơi thứ bóng đá thực dụng dưới thời Santos. Fernandes ưa thích những đường chuyền mạo hiểm nhưng nhìn chung là rât hữu ích và thường xuyên hướng về phía trước. Số liệu về độ chính xác của đường chuyền của anh có thể thấp, nhưng một đường chuyền hoàn hảo có thể (và thường là như thế) là một khoảnh khắc quyết định của trận đấu.

Thành công năm 2016 của Santos trong việc dẫn dắt Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO được xây dựng dựa trên khả năng tổ chức và phòng ngự. Đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Giải đấu năm nay, Santos đang sở hữu rất nhiều tài năng tấn công, với Fernandes, Bernardo Silva, Jota, Joao Felix, Andre Silva, Goncalo Guedes và thần đồng Pedro Goncalves.

Trong trận đấu với Pháp, HLV Santos đã sử dụng hai nhân vật chủ chốt của năm 2016, Joao Moutinho và Renato Sanches, bỏ Fernandes lên băng ghế dự bị để chuyển sơ đồ từ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1. Điều này đã rất hiệu quả. Bồ Đào Nha an toàn hơn, hoạt động hiệu quả hơn, hoàn toàn có được trận hòa trước nhà vô địch thế giới. Sanches, người thay thế Fernandes, là một sự khác biệt.

''Tôi thích màn trình diễn của cả đội. Đội bóng của chúng tôi hôm nay rất mạnh, nhất quán trong suốt trận đấu, các cầu thủ giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi có thể cầm bóng, chúng tôi có thể xây dựng từ phía sau, tạo ra cơ hội'', HLV Santos hào hứng chia sẻ sau trận đấu với Pháp.

Tất cả những điều đó đặt ra câu hỏi, liệu Fernandes có trở lại đội hình chính ở trận đấu với Bỉ ở vòng 1/8 đêm nay hay không? Hay một trong những cầu thủ hiệu quả nhất, sáng tạo và hiệu quả bậc nhất của bóng đá châu Âu và Premier League sẽ không làm được gì đáng chú ý tại EURO 2020?.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x