Mancini bắt đầu tiếp quản đội tuyển Italia từ tháng 5/2018. Khi ấy, Azzurri đã biết chắc mình sẽ phải làm khán giả ở kỳ World Cup diễn ra trên đất Nga. Ba tháng sau, vào tháng 8/2018, Italia chạm đáy. Họ rớt xuống vị trí thứ 21 trên BXH FIFA. Tất nhiên, không phải vì Mancini. Đó là điểm kết của một hành trình trượt dốc đã kéo dài từ nhiều năm trước đó.
Dưới sự lèo lái của Mancini, và cùng với đó là những thay đổi lớn trong tư duy làm bóng đá của người Ý (trước đó họ không quan tâm tới việc tích điểm ở các trận đấu vòng loại, mà chỉ muốn thể hiện mình ở các vòng chung kết), Italia trong gần ba năm qua đã có những bước nhảy vọt đáng kể. Bước vào EURO 2020, họ đã trở lại top 10, chính xác là ở vị trí thứ bảy. Sau chiến thắng trước Bỉ, Italia đã vươn lên vị trí thứ năm. Nếu vô địch EURO, Azzurri hoàn toàn có thể chiếm được vị trí thứ hai.
Còn kém 100 điểm so với ĐT Bỉ, Italia sẽ không thể có được vị trí dẫn đầu FIFA ngay cả khi vô địch EURO (5 trận thắng vừa rồi chỉ mang lại cho họ 90 điểm). Nhưng quan trọng gì. Đội số Một (Bỉ) thì họ đã đánh bại rồi. Và với đà tiến hiện tại, vị trí số Một thuộc về họ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn