Theo dõi thông tin

Cái mồm Marc Cucurella và Enzo Fernandez lại phun tai nhả họa

01 giờ trước
Chelsea vừa công bố khoản lỗ trước thuế là 262,4 triệu bảng cho mùa 2024/25 và vị trí trong Top 5 đang bị đe dọa. Nguy cơ mất suất tham dự Champions League sẽ khiến nhiều cầu thủ đặt câu hỏi về tương lai. Đúng lúc này, Marc Cucurella và Enzo Fernandez lại “xin có một ý kiến nhỏ”. 

    Cucurella và Fernandez đã không bịt mồm nữa mà dùng nó để tạo bão truyền thông gây hại cho CLB

    “Hãy tin tưởng vào sự đổi mới. Hãy bỏ qua những lời chỉ trích. Hứa hẹn rằng danh hiệu sẽ đến. Giữ vững hình ảnh của mình. Biến mất ở ĐTQG và đưa ra lời kêu gọi trắng trợn ‘hãy chiêu mộ tôi đi tới Real Madrid’. Gợi ý rằng lời mời Barcelona sẽ rất khó từ chối. 

    Đặt câu hỏi về chính sách chuyển nhượng của CLB. Nói rằng nhớ HLV cũ. Nói rằng Madrid là thành phố châu Âu yêu thích. Nói điều đó nhiều hơn một lần…”. Khoan đã. Có phải các ngôi sao của Chelsea đang lạc đề rồi không?

    Đây là vài tuần đầy biến động đối với Chelsea. Bị PSG đánh bại ở đấu trường châu Âu, và có nguy cơ mất kiểm soát ở Premier League, họ lẽ ra không cần 2 “ông sao” của mình tạo ra một cơn bão truyền thông trong kỳ FIFA Days này. 

    Tuy nhiên, Cucurella và Fernandez đã nói thế. Rõ ràng Fernandez đang muốn chuyển đến một CLB khác vào mùa hè. “Tôi thực sự thích Madrid, nó khá giống Buenos Aires,” tiền vệ người Argentina vừa nói xong. Trong khi đó, Cucurella nói rằng Chelsea đã “phải trả giá” cho sự non nớt và sa thải Enzo Maresca giữa mùa giải.

    Rõ ràng Fernandez đang muốn chuyển đến một CLB khác vào mùa hè, và đó là Real

    Tình hình không thể tệ hơn. Cucurella và Fernandez là những thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Những bình luận của họ đã gây tiếng vang với nhiều NHM và, sau gần 4 năm dưới thời chủ mới, sự thành công của mô hình Chelsea này ở cấp độ cao nhất đã bị nghi ngờ nghiêm trọng.

    Điều đáng lo ngại luôn là cách dự án này đi ngược lại các chuẩn mực bóng đá đã được thiết lập, đặc biệt là việc tập trung vào việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ. Đây là điểm đã được tranh luận với Liam Rosenior khi ông được giới thiệu là người thay thế Maresca. 

    Rosenior đã vin vào thế hệ "Class of 92" của MU, những người đã đập nát lời chế giễu của Alan Hansen rằng "không thể giành được gì với những cầu thủ trẻ" bằng cách giành cú đúp mùa 1995/96. Nhưng hãy nhớ, khi đó MU còn có Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Denis Irwin và Steve Bruce làm bộ khung. 

    Còn Chelsea thì sao? Những bằng chứng cho thấy là không. Ngay cả khi những lời phàn nàn của Fernandez có cơ sở, việc công khai chỉ trích đội . nhà dường như không phù hợp đối với tư cách của một cầu thủ đeo băng đội trưởng khi Reece James vắng mặt. 

    Cucurella cũng bày tỏ ý muốn chuyển đến Barca

    Fernandez nói hay lắm, nhưng anh ta đã thể hiện kiểu thủ lĩnh như thế nào khi công khai chỉ trích Filip Jorgensen sau sai lầm của thủ môn này trong trận đấu với PSG? Đó không phải là cách một đội bóng có văn hóa mạnh mẽ hành xử. 

    Sau những thất bại trước Everton, Newcastle và PSG, các cầu thủ đã đưa ra những lời lẽ gay gắt phản ánh tâm lý tiêu cực. Tuy nhiên, sự thất vọng của Fernandez cho thấy sự thiếu kiên nhẫn. Chelsea đã tìm kiếm một HLV trưởng trẻ đầy triển vọng và tin tưởng rằng một đội hình thiếu kinh nghiệm sẽ cùng nhau trưởng thành. 

    Điểm yếu tiềm tàng là những bình luận nổi loạn của ngôi sao người Argentina cho thấy những cầu thủ giỏi nhất sẽ không muốn chờ đợi những người khác phát huy hết tiềm năng của mình. Hãy nhớ, hợp đồng của Fernandez còn kéo dài đến năm 2032. 

    Đã có những thời điểm tốt đẹp khi mà mọi thứ dường như đang đi vào đúng quỹ đạo. Chelsea đã đánh bại PSG trong trận chung kết Club World Cup 2025. Tuy nhiên, Maresca đã ra đi trước ngày đầu Năm mới. Mâu thuẫn với BLĐ diễn ra rất nhanh chóng. 

    Các nguồn tin từ Chelsea cho biết không có việc sa thải. Họ cảm thấy rằng Maresca, người đã đàm phán với những nhân vật liên quan đến Man City về việc thay thế Pep Guardiola, trên thực tế đã dàn xếp cho sự ra đi của mình.

    Tuần trăng mật của Liam Rosenior tại Chelsea đã biến mất

    Tuy nhiên, HLV người Ý vẫn có ảnh hưởng lớn đến các thủ lĩnh trong phòng thay đồ. “Đó là một sự ra đi làm chúng tôi rất đau lòng vì chúng tôi có bản sắc riêng,” Fernandez nói. Pedro Neto thừa nhận: “Tôi hơi bất ngờ.” Cucurella nói: “Nó đã khiến chúng tôi bị sốc”.

    Ở tình cảnh này, thoạt nhìn, Chelsea chưa nguy ngập lắm. Họ vẫn có thể giành vé tham dự Champions League và sẽ tiếp đón Port Vale trên sân nhà ở tứ kết FA Cup. Đã có những gợi ý về một cuộc cải tổ. Đã có những tin mật về một mùa hè mua sắm tưng bừng

    Thủ quân James đã gia hạn hợp đồng vì đã rất ấn tượng khi thảo luận về các mục tiêu chuyển nhượng mùa hè với BLĐ. Cole Palmer đã nhận được sự đảm bảo từ ban lãnh đạo. Moises Caicedo đã cam kết tương lai của mình với Chelsea và hợp đồng của Cucurella đã được gia hạn vào hè 2025.

    Điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn. Chelsea không hài lòng với Fernandez và nhiều người tin rằng việc anh ra đi sẽ không phải là thảm họa. Mức phí chuyển nhượng sẽ rất lớn, khoảng 100 triệu bảng. Nhưng Chelsea được lợi gì khi giữ lại một người đã rắp tâm ngoại tình.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay