Scotland đã xuất sắc cầm hòa Anh ngay tại Wembley để giành lấy điểm số đầu tiên tại EURO 2020. Cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất bên phía đội khách theo nhận xét của HLV Steve Clarke là hậu vệ phải Stephen O’Donnell.
Trong trận đó, ở hiệp 1, O’Donnell phải đối đầu với Sterling. Sang đến hiệp 2, anh lại phải chạm trán một trong những cầu thủ rê dắt giỏi nhất Ngoại hạng Anh là Grealish. Nhưng nhờ lời khuyên của John McGinn (đồng đội của Grealish tại Aston Villa), O’Donnell đã phòng ngự rất hiệu quả:
"Grealish đã vào sân trong hiệp 2. Tôi đã nói với Grealish rằng anh ta rất đẹp trai. Tôi còn hỏi làm cách nào để có được kiểu tóc như vậy. Và rằng tôi rất thích bắp chân của Grealish. Tôi được cảnh báo rằng nếu chơi xấu Grealish, anh ta sẽ phản ứng lại rất gay gắt".
Ở một diễn biến khác, Stuart Armstrong cực kỳ hả hê với 1 điểm giành được trước Anh: "Đương nhiên, Anh nhận được nhiều kỳ vọng là có thể giành chiến thắng. Chúng tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Chúng tôi biết những điểm mạnh của mình và cách phải thực hiện.
Đương nhiên, chúng tôi muốn cải thiện mọi thứ trận này qua trận khác. Chúng tôi đã làm được. Các cầu thủ phòng ngự tuyệt vời trong cả trận đấu. Chúng tôi đã chặn đứng Anh, khiến họ khó chịu và giành về 1 điểm rất xứng đáng".
Tuy nhiên, ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Croatia, Scotland không thể chỉ phòng ngự, họ phải tấn công để giành chiến thắng trước Scotland thì mới có thể vào vòng trong.
"Sẽ là vấn đề lớn nếu chúng tôi không thể tạo ra cơ hội", Armstrong nói thêm. "Chúng tôi mới chỉ tạo ra vài cơ hội và cần cải thiện hơn nữa. Chỉ như thế, chúng tôi mới đạt đến đẳng cấp mới và ghi bàn. Chúng tôi phải thắng, mục đích rất rõ ràng".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn