Châu Âu Túc cầu ký: Trí lực tầm thường, tan tành mộng ảo

Gia Cát Lạng
10:11 ngày 20-06-2021
Lại nói về Anh Cát Lợi lần đầu xuất trận đã thủ thắng, dương dương tự đắc. Người ta đồ rằng Anh Cát Lợi phái đã đến lúc trung hưng, không giật lấy ngôi bá chủ châu Âu lần này thì còn bao giờ nữa. Bang chưởng Nam Môn (Southgate) nghe được, bất giác mỉm cười.   

Trận thứ hai với Tô Cách Lan (Scotland), Nam Môn quyết tạo nên một màn đồ sát thống khoái để phô trương thanh thế, trấn áp quần hào. Vì vậy từ sớm đã gọi bọn đệ tử vào dặn dò, cắt đặt công việc, sắp xếp trận đồ. Sau dặn dò riêng hai đệ tử đắc ý là Hà Duy Kiên (Harry Kane), Sơn Tá Linh (Sterling) trao ấn tiên phong.

Hôm ấy, gió thổi từ mé Tây lại, hú lên từng hồi như lũ quỷ vung roi quất tan nát hồn phách kẻ qua đường. Con đường độc đạo dẫn đến Ôn Bố Lợi (Wembley) chỉ một màu xám bạc, lạnh lẽo ghê người. Chỉ trong giây lát trời đã tối sầm, xung quanh chỉ có một màu chết chóc. 

Một chốc, từ phía xa vọng lại những tiếng vó ngựa, nhẹ nhàng, chậm rãi. Đó không phải biểu hiện của sự nhàn nhã mà cho thấy đám người này vô cùng cẩn thận, như vừa đi vừa dò đường, từng ly từng chút. Chính là bọn Tô Cách Lan từ phía Bắc xuống, xem ra đều là những tay dũng hãn tinh tráng phi thường, lại chinh chiến ở Anh nhiều năm nên thông thạo đường đi lối lại. 

Nam Môn chẳng coi đối thủ ra gì, khẽ vẫy tay, kỳ môn rộng mở, đám Sơn Tá Linh (Sterling) ùa lên như nước vỡ bờ, kiếm quang lóe sáng. Phía Tô Cách Lan sớm đã có chuẩn bị, lùi vội hai bước, song thủ giơ lên nghênh đón. 

Nhưng Anh Cát Lợi không chỉ có hư danh, màn công kích này che đậy cơ mưu bí ẩn thâm sâu. Sơn Tá Linh hay Hà Duy Kiên sau khi lôi kéo cơ số địch nhân, từ phía sau Mai Sâm Sơn (Mason Mount) rồi Du Thạch (John Stones) lao ra, mang theo chưởng phong hồn hậu, rồi liên tiếp những đạo bạch quang bén nhọn vọt tới bằng tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi.   

Chẳng ngờ bên Tô Cách Lan vẫn điềm tĩnh trầm ổn, tất cả dàn thành trận thế, kiếm khí dệt thành một tấm bình phong che chắn, mặc cho Anh Cát Lợi công kích vẫn không mảy may suy chuyển. Thêm một quãng thời gian, Sơn Tá Linh như rơi vào ma trận, chiêu số rối loạn; Hà Duy Kiên thở dốc, tựa hồ vô năng vô lực, chưởng pháp phát ra chỉ được vài ba thành; chỉ có đám Phố Đăng (Foden), Mai Sâm Sơn hào khí tuổi trẻ đâm chỗ này chém chỗ kia song vẫn vô kế thủ thắng.

Hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng chiếu lên lá đại kỳ của Anh Cát Lợi, mang theo những tia hy vọng cuối cùng. Bãi chiến trường ở Ôn Bố Lợi tính dữ dội đã không còn. Bầu không khí tuyệt vọng ngập dâng trong lòng bọn Anh Cát Lợi, trong khi Tô Cách Lan càng đánh càng hăng, khí thế đỉnh thịnh. 

Than ôi, Anh Cát Lợi diễu võ dương oai, vậy mà một trận bị Tô Cách Lan cầm chân thực mất hết cả oai phong. Xem ra đám đệ tử tu vi còn kém, đạo hạnh thô thiển, chính Nam Môn cũng cơ trí tầm thường, trận pháp thô lậu khó thành nghiệp lớn. Mong một ngày Anh Cát Lợi tề danh đỉnh đỉnh, trở thành lãnh tụ các bang phái châu Âu có lẽ còn xa lắm. Tiếc thay!  

THƠ

TALIA - XỨ WALES
Đôi bạn cùng tiến

Chủ nhà thi đấu thong dong
Bởi vì đã sớm qua vòng gửi xe
Kệ cho thiên hạ cười chê
Ém quân giữ sức, đề huề vào trong.
DỰ ĐOÁN: 0-0

THỤY SỸ - THỔ NHĨ KỲ
Không cam phận

Dù hy vọng rất mong manh
Nhưng người Thổ quyết đua tranh đến cùng
Tấn công Thụy Sỹ không ngừng
Bàn “chốt” đến muộn tưng bừng niềm vui.
DỰ ĐOÁN: 1-2

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x