Chiến thắng của thầy trò Mancini và đêm không ngủ ở 'Little Italia'

Việt Hà
09:13 ngày 08-07-2021
Trong khi thầy trò Roberto Mancini ăn mừng tại Wembley sau trận thắng Tây Ban Nha thì cách đó chỉ 16 cây số về phía Tây Nam, có một “nước Ý nhỏ” cũng xuống đường “đi bão”.

“Chúng tôi đến từ Peruggia”, Angela hồ hởi giới thiệu trong khi tất bật cắm lá quốc kỳ Italia lên cánh cửa sổ. Chồng cô, Alessandro, thì đang hào hứng cụng bia cùng những người hàng xóm. Đôi vợ chồng làm chủ một quán mỳ ống khiêm tốn tại góc đường Clerkenwell, London. Họ đã cùng hàng nghìn người gốc Ý tại Little Italy trải qua loạt luân lưu nghẹt thở trước khi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. 

“Little Italy” là cách gọi về cộng đồng người gốc Ý nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Ước tính có khoảng 70 khu vực “Little Italy” trải dài từ châu Úc, Canada, Anh, Hoa Kỳ, CH Ireland, Thụy Điển cho tới Nam Mỹ. Nổi bật nhất phải kể tới Little Italy tại trung tâm London, nằm ở đường Clerkenwell cắt với đường Farrindon và đại lộ Rosebery. Nếu muốn học tiếng Ý bản địa, xin mời bạn lạc bước tới Clerkenwell.

Cộng đồng người Ý tại London ăn mừng chiến tích của đội nhà vào chung kết

Mỳ ống và pizza kiểu Ý ngon nhất là ở hai nhà hàng La Casetta và Fidelio Orchestra, điểm tụ tập quen thuộc của các CĐV Italia để theo dõi EURO 2020. Little Italy còn nổi tiếng với trường dạy lái xe có từ năm 1954 hay xưởng nhạc cụ Chiappa ra đời từ năm 1864, hiện vẫn còn tồn tại và là biểu tượng văn hóa Ý tại trung tâm London. Muốn thưởng thức nền ẩm thực đặc trưng của Ý, khách du lịch đều tìm đến nhà hàng Terroni. Babacce, cậu nhân viên của quán đến từ Puglia, sở hữu một chất giọng đậm đặc của người miền Nam Italia: “Tôi dự báo trúng phóc là Chiesa ghi bàn. Chỉ hơi sai là tôi bảo Ý thắng 2-0, nhưng cuối cùng chúng tôi đã phải rất vất vả vượt qua TBN ở loạt sút luân lưu”. 

Babacce học cao đẳng du lịch tại Puglia trước khi lặn lội sang London tìm việc. Chàng trai 22 tuổi yêu thích công việc phục vụ tại Terroni dù mức lương khiêm tốn, đơn giản bởi “tôi cảm thấy như đang sống ở Italia”. Little Italy hiện có khoảng 200.000 người gốc Ý, gấp 100 lần so với thời điểm những năm 1850 khi người Ý bắt đầu di cư tới London. 

Hơn một thế kỷ trước, người Ý tìm đến London nhằm mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ mở nhà hàng, xí nghiệp. Họ tạo nên một “nước Ý nhỏ” đậm đà bản sắc ngay tại xứ sở sương mù. Thế giới ngày nay đã phẳng hơn, chủ nghĩa đa văn hóa lấn át nguồn cội. Nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng nghe khẩu ngữ Italia đặc trưng trên đường phố Clerkenwell. Những thế hệ người Italia ở London vẫn nỗ lực gìn giữ gốc gác, và bóng đá là cây cầu kết nối mạnh mẽ nhất. Domenico Orsolini, 47 tuổi, cùng vợ và hai con gái, hòa vào dòng người diễu hành tại Little Italy tới 3 giờ sáng mới trở về nhà. “Tây Ban Nha chơi rất hay, nhưng Ý mới là đội bản lĩnh hơn”, Orsolini cho biết.

EURO 2020 đã làm bừng sáng từng con phố tại Little Italy, lan tỏa tinh thần dân tộc vào từng bữa ăn gia đình. Sandro Nicolussi, 18 tuổi, cùng hội bạn thân đã lên kế hoạch kỹ càng cho trận chung kết tại Wembley vốn chỉ cách 16 km so với Clerkenwell. Cả nhóm sẽ ngồi tàu điện ngầm tới Wembley từ sáng sớm, kết nối với các hội CĐV khác cho một cuộc diễu hành rầm rộ. “Chúng tôi đã đánh bại Áo và TBN tại Wembley. Sân bóng này sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi”, Nicolussi hồ hởi.

Giữa bầu không khí rộn rã của EURO 2020, nhà thờ St Peter vẫn nằm trầm mặc trong khu Đồi Tháp. Đây là nhà thờ Ý đầu tiên được xây dựng tại London vào thế kỷ 16, được xem là linh hồn của Little Italy. “Người Tây Ban Nha và người Ý là anh em. Chúng ta đã chiến thắng xứng đáng trong một trận cầu quyết liệt nhưng trên tinh thần thượng võ”, cha Giuseppe chia sẻ sau trận bán kết. Giuseppe từ chối xuất hiện trong ảnh chụp của phóng viên nhưng sẵn sàng mở cửa thánh đường cho các fan bóng đá: “Tôi yêu bóng đá, tôi yêu Paolo Maldini. Tôi không bỏ lỡ trận đấu nào của Italia tại EURO 2020. Mỗi khi xem qua vô tuyến, tôi đều mở cửa nhà thờ để bất cứ CĐV nào cũng có thể vào xem cùng tôi”.

Little Italy đã có một đêm không ngủ sau chiến thắng kịch tính của Italia tại bán kết. Và những người gốc Ý ở London sẽ còn “thức” cho đến ngày 11/7 khi Italia đá trận chung kết tại Wembley. Niềm tự hào về thầy trò Mancini chính là một nhịp cầu văn hóa kết nối những người Italia trên toàn cầu.

“Little Italy” tại Canada rộn ràng không kém

Cộng đồng người Ý tại Canada trải qua lễ ăn mừng rầm rộ sau chiến thắng của thầy trò Roberto Mancini. Tại Vancouver, những người gốc Ý đổ ra đại lộ Commercial Drive phất cờ, diễu hành. Tại Toronto, truyền hình địa phương làm một phóng sự về việc người Ý tại đây ăn mừng chiếc vé vào chung kết. Cộng đồng người Ý tại  Montreal, Quebec cũng mang quốc kỳ, loa kéo đi diễu hành. Canada có cộng đồng người Ý rất đông đảo với 7 khu “Little Italy” rải rác ở các thành phố lớn.

ANH:Nới lỏng giới nghiêm trong thời gian chung kết

Thủ tướng Anh, Boris Johnson mới đây đã cho phép các quán rượu tại Anh được mở đến 23 giờ 15 (giờ địa phương) trong thời gian trận chung kết diễn ra trên sân Wembley vào Chủ nhật tới. Sở dĩ có sự nới lỏng như vậy để fan có thể xem nốt thời gian đá hiệp phụ và luân lưu thay vì phải rời quán sớm từ lúc 22 giờ 30 như quy định.

ITALIA: Các tuyển thủ tri ân Spinazzola

Ngay sau khi giành chiến thắng trong loạt luân lưu trước Tây Ban Nha, các tuyển thủ Italia đã hô vang tên Leonardo Spinazzola. Ấn tượng hơn nữa khi Lorenzo Insigne đã mặc chiếc áo có in tên và số áo của Spinazzola ở trước ngực. Đây là màn tri ân với Spinazzola, người phải chia tay EURO 2020 bất đắc dĩ vì chấn thương gót Achilles trong trận thắng Bỉ ở tứ kết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x