Chức vô địch... khó tin của Tây Ban Nha

Kinh Thi
16:02 ngày 15/07/2024
Ở một mức độ nào đó, có thể nói Tây Ban Nha là đội gần như không có ngôi sao. Nhưng họ lại vô địch EURO 2024 bằng “chiến thắng 7 sao”. Chiến thắng oanh liệt nhất mà lịch sử bóng đá đỉnh cao chỉ vừa được chứng kiến lần đầu tiên! Đây mới là chi tiết quan trọng nhất nói lên cái hay của nhà vô địch EURO kỳ này.

Nếu không xem, khả năng cao là một người hâm mộ bình thường không thể tin được, rằng Tây Ban Nha lại vô địch EURO 2024 như vậy. Vô địch tuyệt đối, thuyết phục hơn cả cái cách mà họ vô địch EURO 2012 với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Ý trong trận chung kết, và đi vào lịch sử với tư cách đội bóng duy nhất xưa nay vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp.

Tại EURO 2012, Tây Ban Nha không hề toàn thắng (hòa Ý ở vòng bảng). Tại EURO 2008, đội vô địch chỉ đá 6 trận. Tây Ban Nha cũng toàn thắng, nhưng trận thắng Ý ở vòng tứ kết năm ấy là thắng trong loạt sút luân lưu 11m. Tây Ban Nha năm nay là đội duy nhất trong lịch sử EURO vô địch với 7 trận toàn thắng mà không có trận nào phải đá luân lưu. Đáng nể hơn, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử - bất kể là EURO hay World Cup - một trong 5 nền bóng đá lớn nhất châu Âu đánh bại cả 4 cường quốc châu Âu còn lại, trong một giải đấu lớn.

Nhưng, khó tin nhất là ở chỗ: Tây Ban Nha dựa vào đâu mà lại chiến thắng oanh liệt như vậy? Lamine Yamal ư? Đồng ý rằng đấy là một hiện tượng. Nhưng còn phải chờ xem bao giờ thì cậu bé vừa tròn 17 tuổi này có hy vọng đuổi theo Lionel Messi (chứ khoan nói thay chỗ Messi thống trị thế giới bóng đá). Bỏ qua độ tuổi quá trẻ thì Yamal tuy đá rất hay nhưng đâu đến mức làm nên chuyện vĩ đại gì.

Rodri ư? Dĩ nhiên là xuất sắc rồi. Nhưng anh còn đứng sau cả “bại tướng” của mình trong trận chung kết EURO là Phil Foden (Anh) ở cuộc bầu chọn nội bộ “Cầu thủ hay nhất Man City”, cũng thua Foden trong cuộc bầu chọn tương tự của giải Premier League mùa bóng 2023/24. Cỡ Dani Olmo, Robin Le Normand, thậm chí Nico Williams… đều không đáng tính tới. Tây Ban Nha chẳng phải không có tài năng cá nhân. Nhưng đây không bao giờ là đội bóng đầy ắp ngôi sao. Không ai sánh được với Kylian Mbappe, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, khi những siêu sao này tỏa sáng ở phong độ cao.

Nhìn lại danh sách bầu chọn của giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới, “Quả Bóng Vàng” của France Football, là đủ hình dung đẳng cấp ngôi sao của những nhà vô địch EURO 2024. Rodri là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất có tên trong danh sách bầu chọn suốt 2 năm qua (mỗi năm 30 cầu thủ).

Ở một mức độ nào đó, có thể nói Tây Ban Nha là đội gần như không có ngôi sao. Nhưng họ lại vô địch bằng “chiến thắng 7 sao”. Chiến thắng oanh liệt nhất mà lịch sử bóng đá đỉnh cao chỉ vừa được chứng kiến lần đầu tiên! Đây mới là chi tiết quan trọng nhất nói lên cái hay của nhà vô địch EURO kỳ này. Vâng, ai cũng biết bóng đá là môn đồng đội. Nhưng kể cả khi khẳng định như vậy, giới chuyên môn lại phải lập tức nói thêm, về tầm quan trọng của mẫu ngôi sao lớn trong đội!

UEFA trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2024” cho Rodri. Nhưng thật ra, Tây Ban Nha thắng trận chung kết trong hoàn cảnh Rodri đã bị thay trong giờ giải lao. Thay anh là cầu thủ Martin Zubimendi “nào đấy”, 25 tuổi, xưa nay chỉ khoác áo Real Sociedad, với khoảng chục lần được tuyển. Và sức mạnh của Tây Ban Nha không hề suy suyển khi Zudimendi thay chỗ cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hẳn nhiên, công đầu trong chức vô địch EURO 2024 thuộc về HLV Luis de la Fuente. Cách đây 18 tháng, rất ít ai biết gì về nhân vật này. Khoảng chục năm nay, ông chỉ làm việc cho LĐBĐ Tây Ban Nha. Thời nay, HLV nổi tiếng chỉ làm việc ở loại hình bóng đá tầm CLB. Kế đến là HLV của các ĐTQG. HLV làm việc cho LĐBĐ thì danh giá càng thấp hơn nữa. Tất nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng thực tế của bóng đá đỉnh cao là như vậy rồi, không phủ nhận được.

Tây Ban Nha đáng khen ở chỗ họ lên ngôi vô địch một cách thuyết phục dù không phải là đội bóng đầy sao. Và De la Fuente đáng khen ở chỗ ông thành công rực rỡ dù không phải là HLV nổi tiếng. Thực tế cho thấy, De la Fuente thành công từ chiến thuật, chiến lược cho đến việc dùng người (cụ thể là như thế nào, giới bình luận đã phân tích chán chê). Câu chuyện về Luis de la Fuente và đội tuyển Tây Ban Nha cũng chính là câu chuyện về EURO 2024 - một trong những kỳ EURO hay nhất xưa nay.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất