Dani Olmo, gã Croatia 'fake' khiến Croatia 'xịn' lo lắng

TIỂU LÝ
10:24 ngày 28-06-2021
Dani Olmo được mệnh danh là “gã Croatia đến từ Terrassa”. Đêm nay, hàng “fake” này sẽ khiến hàng “xịn” Croatia phải lo lắng, khi anh đứng ở bên kia chiến tuyến để chống lại thầy trò HLV Zlatko Dalic.

HLV trưởng ĐT Croatia, ông Zlatko Dalic rất ngưỡng mộ Dani Olmo. Còn nhớ, khi chân sút 23 tuổi này vẫn đang làm mưa làm gió tại giải VĐQG Croatia trong màu áo CLB Dinamo Zagreb, Dalic từng khẩn cầu LĐBĐ nước này: “Chúng ta từng để vuột mất Zlatan Ibrahimovic rồi. Làm ơn đừng để điều tương tự xảy ra với trường hợp của Dani Olmo. Nếu không, chúng ta sẽ phải hối hận!”.

Đó là quãng thời gian người Croatia tìm mọi cách để dụ dỗ Olmo nhập tịch và thi đấu cho ĐTQG của họ. Từ giám đốc thể thao Tomislav Svetina của Dinamo Zagreb, đến chủ tịch Davor Suker của LĐBĐ Croatia và HLV trưởng Zlatko Dalic đều lần lượt tìm gặp Olmo để cầu “hiền tài” cho bóng đá nước nhà. Nhưng rốt cục, ngôi sao từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải VĐQG Croatia lại chọn màu cờ sắc áo của ĐT Tây Ban Nha.

Việc Olmo không chọn thi đấu cho ĐT Croatia là một trong những điều khiến Dalic cảm thấy tiếc nuối nhất kể từ khi ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG. Càng đáng quan ngại hơn khi ngôi sao 23 tuổi này sẽ ở bên kia chiến tuyến để chống lại Croatia trong trận đấu tại Parken (Đan Mạch) đêm nay. Olmo không chỉ tài năng và đang có phong độ tốt, mà còn quá hiểu bóng đá Croatia, quá hiểu lối chơi của nhiều trụ cột bên phía đội bóng Ca-rô.

Dani Olmo am hiểu bóng đá Croatia sau nhiều năm chinh chiến trong màu áo CLB Dinamo Zagreb

Khi còn khoác áo Dinamo Zagreb, Olmo kết thân với nhiều đồng đội hiện là trụ cột ở ĐT Croatia như thủ môn Dominik Livakovic, tiền vệ Mislav Orsic, tiền đạo Bruno Petkovic... Olmo hiểu văn hóa Croatia và nói tiếng Croatia tốt đến mức anh được đặt biệt danh là Gã Croatia đến từ Terrassa - thành phố nơi Olmo sinh ra ở Tây Ban Nha. Với một cầu thủ am hiểu bóng đá Croatia đến chân tơ kẽ tóc như Olmo, thầy trò Dalic không thể không lo lắng.

Olmo đã đi một quãng đường vòng rất dài để trở thành trụ cột của ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2020. Sinh ra ở Tây Ban Nha và có tới 7 năm ăn tập tại lò đào tạo trẻ La Masia trứ danh, nhưng anh đã gây ngạc nhiên khi đến Croatia chơi bóng trong màu áo của Dinamo Zagreb. Sau này, Olmo tiết lộ, quyết định lúc đó không hề xuất phát từ một suy nghĩ bồng bột. Anh muốn được chơi bóng để phát triển tài năng chứ quyết không mài mòn tuổi thanh xuân trên băng ghế dự bị của Barca.

“Thật khó có thể chen chân vào đội hình 1 của Barca. Bởi lúc đó, bộ ba tiền vệ Andres Iniesta, Xavi và Sergio Busquets vẫn sừng sững ở Camp Nou, trong khi trên hàng công, tam giác tấn công lợi hại M-S-N gồm Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar cũng đã hình thành”, Olmo nhớ lại.

Sự lựa chọn của Olmo giúp anh tránh khỏi vết xe đổ của nhiều đàn anh đi trước, điển hình là tiền đạo Borjan Krkic. Thực hiện đúng lời hứa với Olmo, Dinamo Zagreb nhanh chóng tạo điều kiện để anh được thi đấu ở đội 1. Từ đó, sự nghiệp của Olmo phất lên như diều gặp gió, với điểm đến tiếp theo là CLB Leipzig của Đức. 

Olmo chọn cách rời Barca của HLV Luis Enrique khi đó để phát triển tài năng. Và điều thú vị là chính ông Enrique đã chủ động liên lạc với tiền đạo này trước khi quyết định triệu tập anh lên ĐT Tây Ban Nha hồi cuối năm 2019. Từ đó đến nay, Olmo đã có những bước tiến vượt bậc để bây giờ đang là trụ cột của đội bóng xứ sở bò tót. Không loại trừ khả năng, ở trận đấu đêm nay, Olmo sẽ khiến ĐT Croatia phải hối tiếc vì vồ hụt anh.

CĐV Croatia yêu mến Olmo

Trước trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha, nhiều fan của đội bóng Ca-rô đã nhắn nhủ đến Dani Olmo qua các trang mạng xã hội những lời yêu mến. Hầu hết đều bày tỏ: “Dani, chúng tôi yêu anh. Thật đau lòng khi phải chứng kiến anh đối đầu Croatia”. Nhưng dù rất yêu Olmo, họ đều khẳng định rằng, Olmo và đồng đội sẽ phải xách vali về nước sau trận đấu đêm nay.

"Cuộc chạm trán Croatia có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân tôi. Cảm giác thật khó diễn tả, khi tôi phải đối đầu nhiều bạn bè thân thiết ở bên kia chiến tuyến”. Dani Olmo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x