Màn đối đầu căng thẳng trên sân cỏ chỉ là một phần của trận đấu giữa Bỉ và Đan Mạch. Trên khán đài, người hâm mộ dành sự tri ân đặc biệt cho Eriksen. Đến phút thứ 10, cầu thủ hai bên cũng chủ động đá bóng ra ngoài đường biên và đứng vỗ tay dành tặng cho cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan.
Cả khi De Bruyne ghi bàn thắng quan trọng đưa Bỉ vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 70, anh cũng ăn mừng rất điềm đạm. Giải thích cho hành động trên, cầu thủ 29 tuổi chia sẻ:
"Tôi đương nhiên là rất vui nhưng tôi rất tôn trọng những người ở đây để không ăn mừng quá cuồng nhiệt. Tôi tiến đến khu vực mà Eriksen đã ngã xuống vào hôm trước và cố gắng giữ bình tĩnh".
Vào lúc này, Eriksen đã ổn định sức khỏe và gửi thư cảm ơn tới người hâm mộ. Anh cũng khẳng định mình chắc chắn sẽ tiếp tục thi đấu.
Quay lại với trận đấu trên, dù được đánh giá cao hơn nhưng Bỉ đã rất bất ngờ trước sự nhập cuộc hoang dã của Đan Mạch. Ngay phút thứ 2, Bỉ đã bị chọc thủng lưới sau pha dứt điểm quyết đoán của Yussuf Poulsen.
Nhưng sang đến hiệp 2, khi De Bruyne được tung vào sân, Bỉ dần dần lấy lại được thế trận và tung ra được 2 "cú đấm" chí mạng để lội ngược dòng hạ gục đội chủ nhà. De Bruyne góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng đó.
Với kết quả này, Bỉ đã giành vé vào vòng 1/8. Trong khi đó, chủ nhà Đan Mạch đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn sau 2 trận thua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn