De Bruyne: Siêu nhân đáng thương không gánh nổi Bỉ

Hà Trang
08:55 ngày 03-07-2021
Vào sân với cái gót chân đầy tổn thương, De Bruyne có thể chạy được bình thường đã là một phép màu. Vậy mà anh vẫn cống hiến thứ bóng đá hào hoa nhất để có thể ngẩng cao đầu chia tay EURO 2020.

Trước cuộc chiến với Italia, HLV Roberto Martinez thừa nhận 99% Eden Hazard và De Bruyne sẽ vắng mặt. Người đồng cấp bên kia chiến tuyến là Roberto Mancini không tin, cho rằng đó là đòn hỏa mù của Bỉ. Mancini cẩn trọng không thừa, đúng là De Bruyne đã thi đấu được, thậm chí còn góp mặt trong đội hình xuất phát.

Nhưng Martinez không nói dối, tình trạng của De Bruyne đặc biệt tệ sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha. "Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề để có thể chơi với 100% sức mạnh. Với cá nhân, tôi cũng không có đủ 100% thể lực", De Bruyne tiết lộ. "Tôi cảm ơn đội ngũ y tế. Họ đã nỗ lực phi thường để tôi có thể thi đấu dù gặp tổn thương nghiêm trọng ở mắt cá".

Không loại trừ những mũi giảm đau đã được tiêm vào người De Bruyne. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể để biến 1% cơ hội kia thành sự thật. Đây có thể là bước ngoặt của cả sự nghiệp nhưng De Bruyne đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả. Eden Hazard đã không thể thi đấu, De Bruyne không muốn đội bóng của mình thêm đơn độc.

De Bruyne đã cố hết sức trước Italia

Roberto Martinez cần De Bruyne, ĐT Bỉ cần De Bruyne. Thực tế này được chứng minh bằng việc tiền vệ của Man City phải nén đau chơi trọn 90 phút. 

Anh đã không làm mọi người thất vọng. Trong một ngày kém năng suất nhất của mình, De Bruyne vẫn có thể đi bóng xộc thẳng vào trung lộ từ cánh phải trước khi dứt điểm hiểm hóc buộc Donnarumma phải bay người hết cỡ mới có thể cản phá được.

Cũng lại là De Bruyne, trong một pha bóng thiên tài quen thuộc, vừa đi bóng vừa căng ngang bằng chân trái cho Lukaku dứt điểm trước khung thành trống. Lúc đấy, Bỉ đang bị dẫn 1-2 và nếu Lukaku ghi bàn, số phận trận đấu có thể sẽ rất khác.

Nhưng trong một ngày bị bóng ma quá khứ nhập vào, Lukaku trở nên vụng về đến thảm thương. Anh biến cơ hội ghi bàn mà De Bruyne trao cho mình thành một tình huống cười ra nước mắt với người hâm mộ Bỉ.

Nhưng một mình anh không đủ để giúp Bỉ chiến thắng

De Bruyne chỉ có thể "dọn cỗ" đến mức đấy và khi đồng đội phung phí, Bỉ đã thua xứng đáng. "Bị loại luôn là chuyện thất vọng", De Bruyne buồn bã. "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Họ đã ghi một bàn thắng đẹp nhưng bàn thua đầu có lỗi của chúng tôi. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi quả bóng không chịu đi vào lưới của họ". 

De Bruyne có lẽ không trách Lukaku. Cậu bạn thân đã thi đấu xuất sắc trong cả chiến dịch và không nên vì một tình huống mà phủ nhận hoàn toàn công sức. De Bruyne chỉ trách bản thân sao quá đen đủi và không thể có đủ 100% sức lực vào đúng thời điểm quan trọng nhất.

Và đó là một câu chuyện lặp lại. Ít tháng trước, De Bruyne đã bị vỡ hốc mắt và mũi sau pha va chạm với Antonio Rudiger ở chung kết Champions League. Chuyện sau đó thì ai cũng biết, Kevin phải ngồi ngoài trong bất lực, chứng kiến Man City chới với chạy theo Chelsea và thất bại chung cuộc.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x