Materazzi (trái) và Bonucci là những trung vệ ghi bàn gỡ hòa cho Italia ở 2 trận chung kết World Cup 2006 và EURO 2020
Sau 15 năm, ĐT Italia mới lại vô địch một giải đấu lớn và có rất nhiều điều trùng hợp ở 2 chức vô địch của Azzurri. Đầu tiên, họ đều bị đối phương ghi bàn dẫn trước từ rất sớm. World Cup 2006, Zidane ghi bàn cho Pháp ở phút thứ 7 còn EURO 2020, Shaw mở tỷ số cho Anh ở phút thứ 2.
Tiếp đến, Italia đều gỡ hòa nhờ công của 1 trung vệ. Đó là Marco Materazzi năm 2006 và Leonardo Bonucci năm 2020. Cuối cùng, Italia đều giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu để nâng cao cúp vô địch.
Southgate tung Rashford và Sancho vào sân để đá luân lưu và cả 2 đều sút hỏng
HLV Gareth Southgate đã giúp ĐT Anh lần đầu vào chung kết EURO và có khởi đầu như mơ khi Shaw đưa Tam sư vượt lên dẫn trước từ rất sớm. ĐT Anh thi đấu khá hay trong cả trận nhưng những sự thay người của Southgate lại không tạo ra nhiều tác động.
Trong hiệp 2, ông tung Bukayo Saka, Jordan Henderson, Jack Grealish, Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân. Tuy nhiên chỉ có Grealish phần nào để lại dấu ấn. Henderson thi đấu nhạt nhòa và sau đó bị thay ra. Saka để lại quá nhiều thất vọng và cùng với Rashford, Sancho là 3 người đá hỏng ở loạt luân lưu.
Kane gây thất vọng ở trận chung kết EURO 2020
Tiền đạo đội trưởng Harry Kane là người được kỳ vọng nhất giải của ĐT Anh. Anh gây thất vọng ở vòng bảng khi không có nổi 1 bàn thắng nào. Tới vòng knock-out, Kane nổ súng 4 bàn trong 3 trận và mang tới những hy vọng.
Tuy nhiên ở trận đấu quan trọng nhất giải, trận chung kết EURO 2020, tiền đạo của Tottenham lại gây thất vọng nặng nề. Kane không có nổi một cú sút trúng đích nào hay tạo ra một cơ hội nào trong cả trận. Anh cũng không chứng minh được vai trò thủ lĩnh ở trên sân sau khi đối thủ ghi bàn gỡ hòa.
Việc ĐT Anh lùi sâu quá sớm giúp Italia lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa
ĐT Anh đã chiếm lĩnh thế trận trong những phút đầu và thậm chí còn vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Tuy nhiên, HLV Southgate đã không giữ được quyền kiểm soát sau đó và để cho Italia thống trị trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.
Tam sư đã thi đấu lùi sâu từ quá sớm và để cho Azzurri lấy lại được sự tự tin và thi triển cách đá quen thuộc của mình. Đó là sai lầm chết người và ĐT Anh phải trả giá bằng việc đánh rơi chiếc cúp vô địch một cách cay đắng.
Italia dù bị dẫn trước vẫn kiên cường chiến đấu để giành chiến thắng ở loạt luân lưu
ĐT Italia đã để cho đối thủ dẫn bàn từ rất sớm và thậm chí lép vế trong những phút đầu của hiệp 1. Nhưng sau đó, họ dần lấy lại thế trận cùng sự tự tin để bình tĩnh lên bóng và tìm được bàn gỡ hòa.
Tinh thần chiến đấu của Italia vẫn luôn được đánh giá rất cao và một lần nữa lại được thể hiện một cách rõ nét ở trận đấu này. Những Chiellini, Bonucci, Chiesa hay Jorginho đã chiến đấu tới tận những phút cuối để mang về chức vô địch châu Âu lần thứ 2 cho Azzurri.
Lối chơi hèn nhát, cuối hiệp hai và hai hiệp phụ phải thay cầu thủ tấn công chạy cánh vào sớm hơn để gây áp lực thì lại đá nhùng nhằng để hai trung vệ của Ý lên qua cả giữa sân gây áo lực dù trong tay có không dưới 4 cầu thủ tấn công cánh đẳng cấp. Biết đá pen kém vẫn cố cù cưa đến loạt pen định mệnh. Thay người vào đá pen nhưng cũng thay quá muộn làm các cầu thủ không kịp bắt nhịp với không khí trận đấu dẫn đến việc đá pen cũng không thoải mái và đủ tự tin.
Có lẽ Southgate lúc đó tưởng ngon ăn, nghĩ rằng phải đưa lứa trẻ vào để làm vẻ vang "chiến tích" của mình, kiểu như báo sẽ ca ngợi khả năng nhìn người và dám dùng cầu thủ trẻ của ổng! Tiếc cho một hlv trẻ thiếu kinh nghiệm, ngay thời điểm quan trọng thì lại để cảm xúc chi phối.
Ông này nói đúng ý tôi quá này =)). Dẫn trước 1 bàn từ sớm, không dám cầm bóng trong khi đội hình toàn cầu thủ đẳng cấp, mà thôi cái này do đấu pháp của hlv trong cả mùa Euro này rồi nên không nói. Còn việc tung Saka vào thay Trippier rồi vẫn đá như H1, để ông 18 tuổi đá quả pen cuối =)). Ý có bàn gỡ nhưng vẫn thủ, đội hình toàn mấy ông trẻ mà dám câu vào đá pen =))). Lối đá hèn nhát ăn hên vào quả pen trời cho trận Đan Mạch, tiếc cho TBN không có những ông thần buôn gỗ thì vào ck quá xứng đáng.
Ko hiểu ông ta nghĩ gì lại để 1 cầu thủ 18t đá quả quyết định.
Southgate sai là sai ở chỗ đã tin vào họ nhà rùa =)) Nhà rùa chỉ giỏi PR tự tâng bốc và ảo tưởng thôi. Nhà rùa cùng nhau sút bay cup về Rome vui thật =))
Thà tin tưởng á quân c2 còn hơn tin tưởng quán quân c1
Blue thân mên tin tưởng C2 mới bị đá văng chiếc cúp về Ý đấy và tiếp tục nổi buồn 65 năm đó. Như tin tưởng quán quân C1 và các cầu thủ khác thì đâu tới nổi buồn tiếp 65 năm.
Nhà rùa nó ghi 1 bàn, nó đá thành công pen 1 bàn đó nhỉ. Nhà chè thì miss 1 pen ko ghi đc bàn nào. Ai mà dám tin tưởng vào đương kim vđ c1
@Areus Jr, ý tôi đang giống ý bác đó, Southgate chắc chả hơn Solsa là mấy đâu =)))
Tin vào mấy con rùa tai đỏ mới phải co cụm =)) Tin vào hàng của Chè thì mới vô địch chứ :)) Jorginho Ẻmerson nhỉ =))) hàng chè hiếm khi phải lau ghế dự bị lắm =)))
Hàng Rùa gần 80 củ bảng mà lên tuyển ngồi mòn ghế đó, hay ho gì, 2 thằng sút Pen xịt lòi cả ra đó. Xem hàng nhà Chelsea xem, Mount k nổi bật nhưng trận nào cũng hoàn thành tốt nv đc giao và điểm đc top 2-3 trận đấu.
Cách thay người vào đá penalty khác gì ông Solsa, kết quả thì như nhau: bại trận. Cầu thủ giàu bản lĩnh, vô địch rất nhiều cúp là Kyle Walker và Jordan Henderson thì lại thay ra, cho 2 thằng trẻ trâu tâm lý yếu vào thì chả bay cúp.
Chung quan điểm. Tại liverpool thứ tự sút pen henderson chỉ sau mỗi salah và milner. Walker thì chinh chiến bao nhiêu trận ck tâm lý tốt, gearlish tại astonvilla là đội trưởng và cũng nhận trọng trách đá pen. 3 người đá tốt có tâm lý tốt hơn lại k cho đá đưa cho sancho và saka thì bay cúp là đúng. Rashfor thì xưa h ở mu vẫn hay đá pen nhưng tỉ lệ xịt cao hơn thành bàn. Chả hiểu HLV nghĩ cái j trong đầu khi sắp xếp như thế.
Henderson tâm lí đá pen k tốt .đã từng đá hỏng 2 quả cho đội tuyen anh rồi .walker thì k biết .2 thằng vào thay cũng là chuyen gia đá phạt đèn ở clb có điều thay vào muộn nên tâm lí cảm giác bóng 2 thằng này k tự tin.chọn saka đá sai lầm lớn nhất trong trận nó bị khớp và cũng chưa đá pen ở clb bao giờ.lỗi lớn nhất thuọc về hlv
Công Nhận HLV đội Tuyển Anh chán, mấy thằng Ngon ko cho Đá Luân Lưu đưa Mấy ông MU đá là đã thấy Thua rồi , HLV tầm trung thì chỉ có thế thôi .
Thay 2 ông thần vào gần như chỉ để đá pen và kết quả miss cả 2. Haha
Cũng may là Anh thua chứ thắng hnay ồn ào điếc tai với đám cdv, truyền thông Anh rồi
Ô hô tam meo.
Biết nói sao nhỉ, một cảm giác rất your mots của 3 con mèo hen.
Jadon Sancho được các "huyền thoại" tuyển Anh xưa như Alan Shearer, Rio Ferdinant hay Gary Neville và giới chiên gia, truyền thông Anh ca cẩm hết mức. Sancho, Rashford gần 120p ngồi dự bị, cuối hiệp phụ được tung vào sân, rất tự tin, khí thế chỉ để đá luân lưu nhưng lại sút hỏng ăn hết ngay trên sân nhà Wembley. Đội Anh quá nhọ. Vài chục năm qua đá giải Euro hay World Cup chỉ biết nhìn Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha hết lần này lần khác đăng quang. Chúc Anh may mắn Euro 2024 tại Đức.
Ngoại hạng Anh nói riêng và giới bóng đá nói chung giờ quá ít chuyên gia phòng ngự thuộc hàng top, nên những Sancho, Rashford, Grealish mới có cơ hội bay nhảy. Gặp phải những đội được tổ chức tốt và đá 1 mất 1 còn (cái này chắc chỉ có ở thể thức đấu cúp) là hiện nguyên hình. Những Maguire, De Ligt, Varane phòng ngự rất ối dời ơi mà vẫn được tung hô, thì việc Sancho Rashford Sterling được bơm lên hơn 100 triệu là điều dễ hiểu.
Tại sao lại có chuyện đem 1 cầu thủ mà vừa so vs Shearer vừa so vs Rio đc bro nhỉ? Hay vãi
Chưa gì đã lùi sâu phòng ngự nhường thế trận cho italy trong khi có rất nhiều cầu thủ tấn công tốt . Chiến thuật thất bại của hlv
Điểm yếu của a là k có cầu thủ dẫn dắt lối chơi kiểu tièn vệ số 10 chơi sau tiền đạo để dẫn dắt lối chơi .tiền vệ thien về phòng ngự quá k làm bóng dc.lên bóng chủ yếu ở 2 biên mà kean thì k chịu phục trong vòng cấm.hay lùi sâu .terling thì đột phá quấy rối thì dc nhưng k phải điểm kết thúc của những pha bóng.mấy cầu thủ dự bị có lối đá tương đồng k khâc biệt mấy.đã chọn lối chơi xuống biên mà tiền đạo thì k ở vòng cấm thì cũng như k.nói chung lối chơi tấn công có nhiều hạn chế
Ns chung ông đã sai lầm.ko khôn khéo tỉnh táo trong trận qtrong.k có tầm đưa anh vô địch.chứ k phải dùng ng nhà rùa gì cả.
Một đội bóng được truyền thông đưa lên mây +một hlv chưa đủ tầm =nhì
Southgate đã uống nước 2 lần trên cùng 1 dong sông.
Ở châu Âu xưa nay Ý và Đức luôn là tên tuổi lớn nhất kế đến là Pháp và TBN sau khi hai đội bóng này liên tiếp lên ngôi từ 1998 đến 2012 còn Anh chung mâm với Hàn Lan, Bồ thôi! Nhưng Anh chỉ ăn mày dĩ vãng chứ từ năm 1966 đến nay tay trắng vẫn hoài trắng tay. Với giàn cầu thủ này Anh sẽ không thể nào có một trận CK lớn nào nữa chờ mà xem! Southgate không có lỗi vì năng lực cũng chỉ đến thế mà thôi tại vì đặt kỳ vọng cao quá nên thất vọng thôi!!!
Chả biết trong cuộc đời mình còn cơ hội xem anh đá một trận chung kết nào nữa ko biết
Hary Kane đá thế mà còn chê, bó tay. Kane đá lùi sâu làm bóng như một tiền vệ kiến tạo chứ có cắm trong vòng cấm đâu. Các đường chuyền của Kane đều mở ra hàng loạt cơ hội cho tuyển Anh. Nếu đá như vòng loại là trung phong cắm, Kane càng bị chia cắt và vô hại, vì đơn giản lối đá tuyển Anh là phòng ngự phản công, bóng phất lên cánh rồi streling đột phá dứt điểm chứ có ko ai làm bóng cho Kane.
Điểm nhấn quan trọng nhất trong chức vô địch của Ý là huấn luyện viên tuyển Anh. Xin hết.
Lối đá hèn nhát. Sau khi ghi được một bàn thì cả hiệp 2 co cụm, lùi sâu. Rice đang đá rất hay thì lại rút ra thay thằng Henderson vào đá như gà mờ. Thằng Saka đá lóng nga lóng ngóng thì giữ đá cả trận. Mount đá ko hiệu quả nhưng cũng ko thay ra. Chọn người đá 11m thì quá ngu. Nói chung chưa khi nào tin tưởng vào đội “sư tử mang gan chuột nhắt”. Italia vô địch xứng đáng.
Thay người để đá Pen khi ko có cam giác bóng tốt,chọn Saka đá là sai lầm của Southgate.Nhưng Anh không phải Tây Ban Nha nên không thể kiểm soát bóng tốt trước tiền vệ Italia,nếu không có bàn thắng sớm bất ngờ có lẻ trận đấu không kéo tới luân lưu.
Thắng thì anh sao ghết sẽ được tung hô sẽ được ca ngợi là có dấu ấn chiến thuật nhưng rất tiếc số anh đen lắm hê hê thế là giờ tha hồ ăn chửi
Từ trận bán kết đã biết tầm của Anh rui, truyền thông thích bơm Anh lên vô địch và nhà cái cũng zay, UEFA đặt cửa Anh, nhưng Anh ko đủ trình để thoả mãn. Bị Ý xử khá đẹp, ko gì bàn cãi
Càng khó khăn mới thấy tình thần đoàn kết, vượt khó khăn của người Ý. Nhìn toàn giải thì ai cũng công nhận Ý vô địch hoàn toàn xứng đáng.
Dẫn trước 1 - 0 từ sớm là 1 lợi thế, có tâm lý thoải mái, nhưng dẫn 1 - 0 không có gì là chắc chắn cả, quá mong manh. Vậy mà đt Anh dẫn trước 1 - 0 đã co về phòng thủ, chơi đội hình quá thấp, không dám đẩy đổi hình lên cao. Tiếp theo là cách thay người của HLV southgate và chọn người đá luân lưu
HLV ANH CHẮC BẠN THÂN CỦA TÊN " TŨN" CHẮC LUÔN KKK. CHẮC CŨNG TRÌNH XÁCH DÉP NHƯ TŨN. GÌ THAY HAI THẰNG NGÁO ĐÁ NHÓC CON VÀO ĐỂ ĐÁ PEN MỚI CHẾT CHỨ!!! NHÌN PHÓT VÀ SAN HÔ KIA THÌ KHÔNG BIẾT ÔNG TIN CHÚNG CHỖ NÀO?? CHẮC BỊ NGÁO CHẮC LUÔN. XIN CHIA BUỒN VỚI KANE.
Người ý họ chiến đấu cho chiếc cúp vô địch bằng tinh thần khao khát + sự quả cảm của những chiến binh giống hệt cách mà achentina và brazil thể hiện trước đó 12 tiếng đồng hồ. Người anh thì ko được như vậy họ đá như thể đang đá 1 giải lằng nhằng nào đó ăn thua gì cũng ko sao, ko có tinh thần dân tộc như những đội tuyển từng vào chung kết 1 giải đấu lớn
Đội hình xứng đáng vô địch nhưng Southgate chấp nhận lối đá quá hèn, tốc độ 2 bên cánh ko có, đá kiểu tử thủ hoàn toàn tạo điều kiện cho Italia, chơi đôi công với 2 cánh Rash, Sancho từ đầu thì 2 ông lão trung vệ ko theo nổi đến hiệp 2 chứ đừng nói lên tới giữa sân tung hoành như thế. Thua vì Southgate. Hèn.
Một tập thể mạnh. Nhưng ko có một HLV tốt. Tiếc cho ĐT ANH.
Tôi nghĩ tuyển Anh vào được đến chung kết là may mắn lắm rồi, may mắn vào bảng dễ thở nhất, nhánh đấu dễ thở, trận gặp Đan Mạch may mắn trọng tài biếu cho quả phạt đền... Đội hình nhiều sao mà lối chơi tử thủ, rình rập. Không như đội Ý ko cần nhiều sao mà lối chơi tấn công hoa mỹ giàu cống hiến và nhiệt huyết. Các fan đội Anh đừng có than khóc được voi, đòi tiên nữa. Đội Ý quá xứng đáng vô địch, và trời không phụ lòng người, hahaha
HLV đã sai lầm khi chỉ đạo cầu thủ giữ bóng an toàn và bỏ qua những cơ hội tấn công để gia tăng cách biệt, sự thận trọng quá mức đã mở đường cho ý tràn lên hơn nữa sân để tìm bàn gỡ hòa. Và trên chấm penalty thì kết quả như đã đc định đoạt khi ý vs những cầu thủ kinh nghiệm và bản lĩnh đã vượt qua TBN đấu vs Anh những cầu thủ non trẻ và yếu nhớt đã sút hỏng penalty.