ĐT Bỉ: Lời chia tay của 'thế hệ vàng'

VỊNH SAN
08:52 ngày 04-07-2021
Những hy vọng cuối cùng chấm dứt trong thất vọng. Một lần nữa, “thế hệ vàng” của ĐT Bỉ đã không thể tạo nên điều gì đó lớn lao. Và thất bại trước Italia tại tứ kết EURO 2020 nhấn mạnh về một sự kết thúc.

Hậu vệ Thomas Meunier thẳng thắn thừa nhận Bỉ đã chơi một  trận đấu tệ nhất ở EURO 2020, để rồi nhận thất bại 1-2 trước Italia. HLV Roberto Martinez thì giải thích cụ thể hơn, rằng đội bóng của ông không đủ nhanh trước sự dồn ép của đối thủ và thiếu tốc độ trong các tình huống quan trọng. 

Nói cách khác, kết quả cay đắng này không liên quan tới tinh thần hay ý chí quyết tâm, mà chỉ đơn giản là lực bất tòng tâm. Thomas Vermaelen và Toby Alderweireld quá dễ bị đánh bại, Jan Vertonghen chật vật trong suốt 90 phút, còn Axel Witsel hầu như không giúp ích gì cho mặt trận tấn công. Những màn trình diễn của họ củng cố một điều, rằng tất cả đã ở bên kia sườn dốc và đang chờ để nói lời chia tay. 

Hệ quả là Bỉ phụ thuộc hoàn toàn vào sự sáng tạo của Kevin De Bruyne, cùng khả năng càn lướt của Romelu Lukaku. De Bruyne đã cố hết sức có thể, bất chấp chấn thương và cái tuổi 30, nhưng Lukaku lại không nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng và rồi Bỉ cúi đầu rời cuộc chơi. 

Trong một thời gian dài, Bỉ khiến cả thế giới phải ghen tỵ với dàn hảo thủ rải đều các tuyến. Điều này dẫn đến kỳ vọng về các danh hiệu và một lần ngự trị đỉnh cao, cụ thể hóa ngôi vị số 1 trên BXH FIFA đã nắm giữ suốt 3 năm qua. Thế nhưng 2 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO đã qua, chiến tích tốt nhất mà Quỷ đỏ tạo ra là vị trí thứ 3 ở World Cup 2018, cùng một vai đêm diễn chất lượng cao như với Brazil ở World Cup 2018, hay Bồ Đào Nha tại EURO 2020. Còn lại, đều dừng bước ở tứ kết. 

Dàn hảo thủ Bỉ hoàn toàn lép vế trước Italia trong trận tứ kết rạng kết sáng qua

Khi sự kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt và một số ngôi sao đã giải nghệ (Vincent Kompany), một số dưỡng già ở Trung Quốc (Mousa Dembele, Marouane Fellaini), EURO 2020 được coi là cơ hội cuối cùng của “thế hệ vàng”. Như đã thấy, những người còn lại - hoặc đã luống tuổi hoặc không còn ở trạng thái đỉnh cao - chỉ mang lại tiếng thở dài. Sự lúng túng của Vermaelen và Vertonghen trong tình huống Nicolo Barella mở tỷ số, hay Thomas Meunier bị Leonardo Spinazzola áp đảo toàn diện bên cánh phải chính là sự nhấn mạnh. 

Bộ đôi có tổng số tuổi là 69 này đương nhiên không có khả năng tái xuất ở kỳ EURO tiếp theo. Những cái tên như Dries Mertens (34 tuổi), Alderweireld, Witsel (32), Nacer Chadli (31) và Christian Benteke (30) cũng tương tự. Nhiều người trong số này có lẽ cũng ít có khả năng tham dự World Cup 2022 vào năm tới. 

Hy vọng khi ấy sẽ đổ dồn vào một vài cái tên còn sót lại như Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku và Thibault Courtois. Nhưng tất cả cũng biết, Hazard đang vật lộn để lấy lại thể lực cũng như phong độ đỉnh cao sau 2 năm ở Real, De Bruyne bị chấn thương ám ảnh, còn Lukaku vẫn thường gây thất vọng vào những thời điểm then chốt. Pha bỏ lỡ khó tin phút 61, hay cú sút bị chặn đứng phút 75 khiến chân sút đang khoác áo Inter không thể trở thành người hùng mà đất nước Bỉ mong đợi. 

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Bỉ sẽ chào đón những tài năng mới như Jeremy Doku hoặc các cầu thủ không được triệu tập lần này như Alexis Saelemaekers hay Charles De Ketelaere. Tuy nhiên sẽ còn rất lâu nữa họ mới tập hợp được rất nhiều ngôi sao lớn trong đội hình như đã có với “thế hệ vàng”. Khi tất cả qua đi, chỉ có thể nói rằng Bỉ đã lãng phí vận hội khi không tận dụng tốt món quà mà Chúa đã trao tặng.    

Đêm tồi tệ của Lukaku
Với bàn thắng trên chấm penalty, Lukaku tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Bỉ với 64 bàn, nhiều gấp đôi người đứng thứ 2 là Eden Hazard (32). Tuy nhiên anh lại bị đánh giá thấp nhất trong thất bại trước Italia. Tờ Maxifoot chấm Lukaku điểm 3/10 cho màn trình diễn của tiền đạo 28 tuổi này. 

“Hôm nay Bỉ đã không đánh mất mình như trận đấu với Xứ Wales. Thay vào đó, chúng tôi đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng, bất chấp khó khăn đến từ sự mệt mỏi và các chấn thương. Chúng tôi thua vì Italia là đội đẳng cấp hơn”, - De Bruyne nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x