ĐT Đức & cơn đói trung phong

Việt Nhật
08:48 ngày 09-07-2016
Khi Antoine Griezmann ghi bàn thứ hai để nhấn chìm hy vọng về một chu kỳ chiến thắng mới của ĐT Đức, người ta phải tự hỏi: Thomas Mueller đang ở đâu? Đức đã vỡ mộng bá chủ bởi họ không có một trung phong xuất sắc, người có thể giải quyết khâu ghi bàn.
Người Đức có Gerd Muller, “Vua dội bom” với 13 bàn thắng trong lịch sử các kỳ World Cup, người chỉ cần xuất hiện trong vòng cấm là sẽ có bàn thắng; có Karl-Heinz Rummenigge, Quả bóng vàng Châu Âu 1980, 1981; có Juergen Klinsmann, người tạo ra cả một thế hệ mê đắm anh. Đức cũng có Oliver Bierhoff, siêu dự bị quyết định chức vô địch EURO 1996, và Miroslav Klose, trung phong giữ kỷ lục của World Cup với 15 bàn thắng.

Nhưng Đức của năm 2016 lại không có lấy nổi một phương án thay thế Mario Gomez, người cũng vốn chỉ là một trung phong loại khá, khi tiền đạo này dính chấn thương. Đức trước Pháp đã chơi một trận cầu tốt trên khía cạnh chiến thuật, cự ly đội hình, cách di chuyển... Song ở khâu quyết định là ghi bàn, người Đức bất lực khi không một ai trên hàng công có thể đủ tin cậy để cụ thể hóa những cơ hội.

Khoảng trống mà Miroslav Klose để lại hóa ra lớn hơn những gì người Đức tưởng tượng. Tiền đạo gốc Ba Lan, người chỉ có khả năng đánh đầu trong kỳ World Cup đầu tiên tham dự vào 2002 đã gồng gánh hàng công của Die Mannschaft trong 12 năm trời, với cách chơi bóng bình dân, đơn giản tới mức tất cả giới chuyên môn đều đồng ý (dù trong ít nhiều tranh cãi) rằng Klose… may nhiều hơn hay.

Người Đức đang khao khát tìm lại một trung phong như Klose
Người Đức đang khao khát tìm lại một trung phong như Klose

Đặt trong bối cảnh Đức cố gò mình chơi với sơ đồ không trung phong và thất bại thì mới thấy sự đơn giản tới mức gây tranh cãi của Klose đáng quý tới mức nào. Goetze, người chơi cao nhất trên hàng công của Die Mannschaft đã không thể tạo ra bất kỳ áp lực gì tới các hàng phòng ngự đối thủ trong kỳ EURO lần này.

Nguyên do nào khiến các tiền đạo của ĐT Đức lại đánh mất đi sự sắc sảo, trong khi chất lượng của các thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đến cả HLV lại được giữ nguyên vẹn? Đó có thể là vì sự lên ngôi của những trung phong ngoại quốc xuất sắc tại Bundesliga như Robert Lewandowski, Pierre Emerick Aubameyang hay Javier Chicharito… Khi những CLB tốp đầu tại Bundesliga như Bayern, Dortmund, Leverkusen… chấp nhận sử dụng trung phong ngoại quốc, ĐT Đức sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Đó cũng có thể là vì sự đa dạng hóa bóng đá đang dần làm người Đức mất đi sự trực diện vốn có trong tính cách của họ. Thay vì đào tạo ra những tiền đạo có thể đỡ bóng ra xa cả mét như Klinsmann hay Bierhoff nhưng cứ dứt điểm thì lưới sẽ rung, người Đức lại sở hữu những tiền đạo có kỹ thuật cá nhân rất tốt, đỡ bóng một chạm dính chân nhưng… dường như lại vô dụng hoàn toàn trước khung thành đối phương. 

Dù là bất kỳ lí do nào, thì người Đức ngay sau thất bại này chắc chắn sẽ thay đổi. Họ có thể đánh mất chính mình trong một vài khoảnh khắc, nhưng trên khía cạnh nhận thức, sửa sai những lỗi lầm, nền bóng đá Đức vẫn là số một, không chỉ ở châu Âu.

0. Thomas Mueller đã có 10 bàn chỉ sau 13 trận tại các kỳ World Cup, nhưng tại EURO, sau 11 trận, Mueller chưa có được bất kỳ bàn nào. Tại kỳ EURO lần này, Mueller đã sút trúng cột dọc, xà ngang, sút trượt luân lưu..., dường như đang có một lời nguyền cho tiền đạo người Đức này?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x