ĐT Scotland bị loại: Edinburgh ngày buồn nhất

Đã nghe tiếng của các CĐV Scotland từ lâu, tôi quyết định nhân dịp đội tuyển nước họ chơi trận quyết định tấm vé vào vòng knock-out ở bảng D với ĐT Croatia, nên bắt tàu tới Edinburgh để được trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất bầu không khí bóng đá ở đây.

Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 22/6. Từ London, tôi sẽ phải bắt chuyến tàu điện ngầm Metropolitan từ ga Uxbridge tới ga King’s Cross St Pancras để rồi từ đó bắt chuyến tàu cao tốc từ ga King’s Cross tới ga Endinburgh Weverley. Giờ ở London cũng đang là mùa hè như ở Hà Nội, trời sáng từ sớm. Tuy nhiên khác với Hà Nội mấy hôm gần đây, nhiệt độ ban ngày ở London chỉ khoảng 15-16 độ C, rất dễ chịu và tạo cảm hứng cho một chuyến đi xa.

Do di chuyển trong khung giờ thấp điểm nên chuyến tàu đầu tiên chỉ tiêu tốn của tôi khoảng 4 bảng. Sau 1 tiếng tôi đã tới được ga King’s Cross St.Pancras. Sở dĩ ga này có cái tên dài như vậy vì từ đây bạn có thể nhanh chóng tiếp cận hai ga xe lửa là King’s Cross - dành cho các tuyến xe lửa nội địa và St.Pancras International - dành cho các tuyến xe lửa Eurostar sang châu Âu.

Không khí tại Edinburgh rất sôi động trước trận Scotland gặp Croatia

Tôi đã gặp may khi mua được chiếc vé khứ hồi London-Edinburgh với giá chỉ 60 bảng, khá hời so với mặt bằng chung là từ 100-120 bảng. Tàu mất khoảng 5 tiếng để chạy từ London tới Edinburgh. Đúng như những gì mà tôi đã mường tượng, thông qua tìm hiểu trên mạng từ trước, quang cảnh hai bên đường thực sự rất đẹp và thơ mộng. Đặc biệt, vào gần cuối cuộc hành trình, một bên của đường tàu là những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài, còn bên kia là bờ biển.

Khi tàu cập bến Endinburgh, ngay từ trong sân ga, tôi đã nhanh chóng cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào ở nơi đây. Bước ra khỏi sân ga, tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự cổ kính nhưng tấp nập của Edinburgh. Sau khi dành phần lớn buổi chiều đi dọc những con phố ở Edinburg, tôi nhận thấy rất nhiều cửa hàng và hầu hết các quán pub đều treo cờ Scotland, như một cách để thể hiện sự ủng hộ với đội tuyển trước trận đấu sinh tử với Croatia.

Theo quan sát của tôi, để chuẩn bị cho trận đấu, các CĐV ở Edinburgh không chọn cách hát hò hay diễu hành náo nhiệt ngoài đường như ở Glasgow. Thay vào đó, họ chọn cho mình những chỗ ngồi tốt để có thể thưởng thức trận đấu một cách trọn vẹn. Điều này có thể xuất phát từ lý do trận đấu không diễn ra tại đây và ở Endinburgh cũng không có một khu fan-zone chính thức nào cả. Tuy nhiên, trong khi dạo phố, tôi vẫn dễ dàng bắp gặp nhiều tốp CĐV khoác cờ Scotland hoặc mặc áo đấu của đội tuyển. Khuôn mặt của họ ngập tràn vẻ háo hức trong khi trao đổi với nhau về trận đấu sắp diễn ra.

Để có thể cảm nhận một cách chân thực nhất về không khí bóng đá ở Edinburgh, tôi quyết định là mình sẽ theo dõi trận đấu trong một quán pub. Nhưng cuộc tìm kiếm một địa điểm như vậy hoá ra lại khó khăn hơn tôi tưởng. Quán pub ở Edinburgh thì nhiều, nhưng quán nào cũng hết chỗ vì các CĐV và gia đình đã đặt bàn từ sớm. Loay hoay mãi, cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười với tôi. Tôi tìm được một chỗ trong quán pub có cái tên thật sự phù hợp với tình cảnh của tôi lúc này: The world’s end (tạm dịch là Ở nơi tận cùng Thế giới).

Không khí trong quán pub rất ấm cúng, náo nhiệt nhưng không xô bồ. Các khán giả trong quán đều tận hưởng bóng đá theo một phong cách lịch thiệp và có chừng mực (cũng như phong cách của Tartan Army, hội CĐV Scotland nổi tiếng cuồng nhiệt nhưng luôn cổ vũ hết sức văn minh, khác hẳn với CĐV của nước Anh hàng xóm). Nhưng tới khoảnh khắc Callum McGregor ghi bàn gỡ hòa cho Scotland thì cả quán như muốn vỡ tung ra trong màn ăn mừng tập thể. Những người trước đó chẳng quen biết gì nhau cũng quay ra ôm lấy nhau, bia được rót đều tay hơn và những tiếng cụng ly cũng vâng lên dồn dập hơn. 

CĐV Scotland tại Edinburgh thất vọng về hành trình ngắn ngủi của đội nhà tại EURO năm nay

Tuy nhiên, đó cũng là khoảnh khắc bùng nổ hiếm hoi. Scotland tỏ ra lép vế trước Croatia, đặc biệt là trong hiệp 2, và chịu thêm hai bàn thua nữa. Những phút cuối trận, không khí trong quá trầm hẳn xuống. Tuy nhiên, điều thú vị là tôi không nghe được tiếng chửi thề, hay những lời chê bai nào từ các CĐV. Anh Arthur, người ngồi cạnh tôi, giải thích các CĐV Scotland thực ra không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội tuyển ở giải đấu năm nay. Đội bóng hiện tại vẫn là một tập thể non kinh nghiệm quốc tế. Sau tất cả thì EURO 2020 mới là giải đấu lớn đầu tiên mà Scotland được tham dự kể từ năm 1998. 

Nhưng tất nhiên, thua trận thì ai mà chẳng buồn. Sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV không ai bảo ai lẳng lặng ra về. Trong đêm, những dòng người bước đi trong im lặng, khác hẳn với bầu không khí rộn rã trước trận. Edinburgh đêm nay thật buồn. Nhưng tôi tin, nỗi buồn này rồi sẽ qua nhanh thôi. Như Arthur chia sẻ, bóng đá Scotland chỉ mới ở giai đoạn đầu của một hành trình mới. Sẽ còn thêm những nỗi buồn, sẽ mất thêm nhiều ngày chờ đợi, nhưng còn niềm tin là còn tất cả.

ANH: Fan mở tiệc ngay trên phố 

Ngay sau khi khép lại trận thắng CH Czech 1-0, nhiều fan ĐT Anh đã đổ ra đường phố London ăn mừng. Không khí náo nhiệt, phấn khích được thể hiện rõ ở những quán bar với màn hò hét, đổ rượu bia lên người nhau của các fan cuồng. Tên của Raheem Sterling, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu liên tục được fan hô vang.

ĐAN MẠCH: HLV Kasper Hjulmand đeo vòng tay tri ân Eriksen

HLV Kasper Hjulmand đã chia sẻ về chiếc vòng đeo tay có gắn hình quả bóng mini. “Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng trang sức. Quả bóng trên chiếc vòng đeo tay sẽ giúp tôi luôn gợi nhớ đến Christian Eriksen. Đây là sự tri ân mà tôi muốn dành riêng cho cậu ấy”, ông thầy Hjulmand nhấn mạnh.

 HÀ LAN: Băng thủ quân có dòng chữ “OneLove”

Theo thông báo từ LĐBĐ Hà Lan (KNVB), tiền vệ đội trưởng Georginio Wijnaldum sẽ đeo băng thủ quân có dòng chữ “OneLove” trong loạt trận tại vòng 1/8 ở EURO 2020. Đây là thông điệp chống lại nạn phân biệt chủng tộc của bóng đá Hà Lan dưới mọi hình thức. “Chúng tôi hy vọng sẽ góp phần vào việc xua tan nạn phân biệt chủng tộc qua thông điệp này”, Wijnaldum nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x