Tiền đạo người Thụy Điển, 27 tuổi, vừa chính thức gia nhập Arsenal tuần trước sau drama chuyển nhượng kéo dài cả mùa hè với Sporting.
Gyokeres đã ghi 54 bàn trong 52 trận cho đội bóng Bồ Đào Nha ở mùa giải 2024/25, và anh chuyển đến Emirates với mức phí có thể lên tới 73 triệu bảng, ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng của HLV Mikel Arteta.
Gyokeres cũng được trao chiếc áo số 14 mang tính biểu tượng từng gắn liền với huyền thoại Thierry Henry. Trước Tottenham tại Hồng Kông tối nay, Gyokeres ngồi dự bị còn Kai Havertz đá chính.
Phải đến phút 76, Gyokeres mới được tung vào sân thay Havertz, và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các fan Arsenal trên mạng xã hội, với nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng với Havertz và niềm kỳ vọng vào Gyokeres.
Một người viết: "Ai từng tâng bốc Havertz hay để bản thân bị lừa về cậu ta thì không xứng đáng được tận hưởng Gyokeres. Làm ơn rời khỏi môn thể thao này đi".
Người khác nói: "Không thể đưa bóng đến chân Gyokeres vì Arsenal không tạo ra nổi cơ hội ở thế trận mở. Havertz cũng gặp đúng vấn đề đó. Arteta trông thực sự kém cỏi".
Một fan nhận định: "Bài học lớn hôm nay là Gyokeres nên đá chính thay Havertz, và Arsenal cần bổ sung gấp một cầu thủ chạy cánh trái". Một người khác thẳng thắn: "Gyokeres phải được đá chính, không bàn cãi. Không hiểu sao sau mùa giải vừa rồi mà Arteta vẫn tin tưởng Havertz. Có vẻ như ông ấy quá cố chấp với 'dự án Havertz'".
Trong 14 phút hiện diện trên sân, Gyokeres chỉ có đúng 2 lần chạm bóng, trong đó có 1 đến ở vòng cấm Tottenham. Tuy nhiên, đây mới là sự khởi đầu và ngôi sao 27 tuổi còn rất nhiều thời gian để hòa nhập với Arsenal thời gian tới.
Arsenal sẽ tiếp tục loạt trận giao hữu hè bằng hai trận đấu trên sân nhà Emirates, lần lượt gặp Villarreal vào ngày 6/8, và Bilbao vào ngày 9/8, trước khi bước vào mùa giải mới.