Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha và nỗi lo hàng tiền đạo
Tiểu Lý • 13:43 ngày 17/06/2016
Các tiền đạo của Tây Ban Nha đã thể hiện quá tệ ở trận ra quân gặp CH Czech. Họ không phải không có cơ hội, nhưng dứt điểm rất tồi và La Roja phải nhờ đến pha ghi bàn của trung vệ Pique mới giành được chiến thắng. HLV Del Bosque có lý do để lo lắng về hàng công của đội nhà tại EURO kỳ này.
    Ở trận ra quân gặp CH Czech, các tiền đạo của Tây Ban Nha đã chơi một trận rất tệ. Hai chân sút được kỳ vọng là Alvaro Morata và Nolito đều thi đấu mờ nhạt. Người được tung vào sân thay Morata ở hiệp 2 là Aritz Aduriz cũng chẳng khá hơn.

    Thống kê sau trận đấu với CH Czech cho thấy, Tây Ban Nha đã tung ra tổng cộng 17 cú sút về phía khung thành của thủ môn Petr Cech. 12 nỗ lực dứt điểm trong số đó của La Roja bị lệch thước ngắm. Tây Ban Nha chỉ có 5 cú bắn phá đi trúng đích. Tuy nhiên, hầu hết không đủ hiểm hóc để khuất phục thủ môn của CH Czech.

    Trước khi bắt đầu hành trình sang Pháp, Tây Ban Nha những tưởng đã tìm ra lời giải cho bài toán hàng công, khi Nolito luôn thi đấu tốt trong các trận giao hữu, còn Morata ngày càng cho thấy sự trưởng thành. Không ít CĐV của La Roja thậm chí còn sớm lạc quan nghĩ đến viễn cảnh đội nhà sẽ có một bộ đôi tấn công David Villa - Fernando Torres mới tại VCK EURO 2016.


    Tuy nhiên, cả Morata lẫn Nolito đều gây thất vọng và lần lượt bị HLV Del Bosque rút ra ở hiệp 2 trong trận đấu với CH Czech. Tây Ban Nha phải nhờ đến cú đánh đầu của trung vệ Gerard Pique 3 phút trước khi trận đấu kết thúc mới có thể giành 3 điểm. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định, Ngài râu kẽm đang sở hữu trong tay hàng tiền đạo thuộc loại kém cỏi nhất của Tây Ban Nha trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây.

    Sau trận thắng CH Czech, Pique đã tếu táo rằng, nếu khi nào đội nhà bế tắc trong việc ghi bàn, HLV Del Bosque cần phải lập tức nghĩ đến anh và đẩy anh lên đá tiền đạo càng sớm càng tốt. Đó chỉ là câu nói đùa của Pique, nhưng ẩn sau nó là cả một sự bẽ bàng và cay đắng đối với các tiền đạo của Tây Ban Nha. 

    Rõ ràng, hàng tiền đạo đang là vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha ở kỳ EURO này. Nếu những Nolito, Morata hay Aduriz không sớm có sự cải thiện, sẽ rất khó để La Roja bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nói cách khác, các tiền đạo của Tây Ban Nha đang phải chịu một sức ép rất lớn. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là thầy trò HLV Del Bosque không thể đăng quang tại EURO 2016 vì không có tiền đạo xuất sắc.

    Còn nhớ ở VCK EURO 2012, Tây Ban Nha cũng không có tiền đạo giỏi. Khi đó, David Villa đã chia tay ĐTQG, còn Fernando Torres lại qua thời đỉnh cao. Trong khi Fernando Llorente, Alvaro Negredo… đều không đáp ứng được kỳ vọng. Lúc bấy giờ, HLV Del Bosque thậm chí đã phải đẩy tiền vệ Cesc Fabregas lên đá như một “số 9” ảo. Nhưng rốt cục, Tây Ban Nha vẫn xuất sắc đi đến trận chung kết và đánh bại Italia 4 bàn không gỡ để giành chức vô địch.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội