Trận đấu tệ nhất của Anh tại EURO năm nay chính là trận mà họ “bị” đẩy vào thế cửa trên. Trước Scotland tại vòng bảng, các học trò của Southgate cầm bóng tới 60% nhưng bất lực trong việc xuyên thủng phòng tuyến đối phương. Scotland trận này chủ động nhường bóng, đá phòng ngự số đông kỷ luật. Trong khi đội bóng của Southgate rất thiếu những ý tưởng lên bóng giàu đột biến.
Anh dễ đá hơn khi gặp một Croatia sẵn sàng đôi công, một Đức dâng cao khí thế hay một CH Czech không chấp nhận phòng thủ như Scotland. Nói cách khác, đội bóng của Southgate ưa thích một thế trận mở trước đối thủ ngang tầm và không chơi “cù nhày”. Họ đã cầm bóng ít hơn Croatia, ít hơn Đức và chỉ nhỉnh hơn CH Czech. Song tỷ lệ kiểm soát bóng với Southgate chẳng mấy ý nghĩa. Vị HLV 50 tuổi biết chọn việc thạo nhất mình có thể làm là xây dựng phòng tuyến kiên cố, đá rình rập và tận dụng sơ hở của đối phương.
Người ta gọi lối chơi dền dứ của Anh là xù xì thậm chí là “khù khoằm”. Nhưng đó là thứ hồ tốt nhất mà Southgate có thể gột nên từ bột trong tay. Không thể đòi hỏi Anh đá tấn công sắc sảo với hàng tiền vệ thừa cơ bắp hơn là sáng tạo, với các hậu vệ cánh chơi an toàn, với các mũi nhọn không có những phẩm chất xuất chúng như Mbappe. Nhưng Anh vẫn có thể đánh bại Đức bằng cách tăng tốc trong từng thời điểm của trận đấu, tận dụng tốc độ của Sterling hay khả năng gây sức ép từ Harry Kane, bằng một tập thể trẻ khỏe giàu khát vọng chiến thắng.
Southgate đang chứng tỏ ông là một đầu bếp tài tình về khoản “liệu cơm gắp mắm”. Southgate không mơ mộng gây dựng một lối chơi có bản sắc, hiệu quả và xuyên suốt. Ông không có đủ thời gian và lực lượng (hay thậm chí cả bộ óc huấn luyện) để làm việc vĩ mô này. Southgate tự biến thành thành “Deschamps của ĐT Anh”, xây dựng một tập thể đủ chắc chắn để hạ gục đối thủ thay vì tìm kiếm những ý tưởng hay triết lý cao siêu.
Nhưng nếu Ukraine đá phòng ngự cù nhầy như Scotland thì sao? Đó sẽ là bài toán không dễ giải cho các học trò của Southgate. Bởi thực tế phũ phàng là Anh càng cầm nhiều bóng, họ càng lộ ra sự khô hạn trong lối chơi. Thế nên rất có thể vào đêm nay, người Anh sẽ không chịu làm anh. Tam sư sẽ làm việc mà họ thạo nhất đó là biến trận đấu thành một bữa tiệc nguội ngắt. Kỷ luật và sự thận trọng sẽ lên ngôi. Đấy mới là con đường chiến thắng quen thuộc của Tam sư.
9. Anh mới có tổng cộng 9 pha dứt điểm trúng đích tại EURO 2020, đứng thứ 20/24 đội dự giải và ít nhất trong 8 đội lọt vào tứ kết. Điều đó phản ánh khả năng tấn công khá hạn chế của đội bóng dưới trướng Gareth Southgate. Tam sư cũng mới ghi được 4 bàn thắng, ít nhất trong 8 đội góp mặt tại tứ kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn