EURO 2016: Lần cuối cho những hậu duệ của Luis Figo và Rui Costa

Lộc Trần
13:52 ngày 09-06-2016
Nếu còn gì hối tiếc và cảm thấy không phải với quê hương, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội sẽ có cơ hội cuối cùng sửa sai cho các đàn anh tại EURO 2016.
Một ngày tháng 7 đẹp trời tại Estadio da Luz, Lisbon, tiếng còi chung cuộc cất lên phá vỡ mạch cảm xúc của tất cả. Trên sân, cả 22 con người đổ gục xuống. Mọi người đều khóc, đều tìm kiếm một vòng tay chia sẻ nhưng tâm trạng lại mang 2 mảng màu đối lập. 

Các chàng trai Bồ Đào Nha, trong lần đến gần chức vô địch EURO nhất lịch sử, đã thất bại trước các vị thần núp bóng tuyển Hy Lạp. Họ đã thua theo cách khắc nghiệt nhất, đau đớn nhất khi khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ là 1 bàn mong manh.

Đó là chung kết EURO 2004, giải đấu chứng kiến những ánh mắt ám ảnh của người hâm mộ nước chủ nhà Bồ Đào Nha. Không ai có thể quên Cristiano Ronaldo đã khóc ngon lành như thế nào. Đuôi mắt nhăn lại làm méo mó khuôn mặt đẹp trai của CR7 nhưng anh chẳng quan tâm. Cú sốc đó là quá lớn với tài năng mới chỉ 19 tuổi.

Ronaldo và giọt nước mắt nổi tiếng
Ronaldo và giọt nước mắt nổi tiếng

Đáng buồn hơn, đó cũng là kỳ EURO cuối cùng của thế hệ vàng nổi tiếng của bóng đá Bồ Đào Nha. Những Fernando Couto, Pauleta, Rui Costa và đặc biệt là Luis Figo không bao giờ còn cơ hội sửa sai. Người ta nói Bồ Đào Nha 2004 là phiên bản hoàn thiện nhất mà quốc gia này từng sản sinh. Nhưng ngay đến những con người xuất chúng này, trong thời khắc mọi yếu tố đều ủng hộ, vẫn lạc mất vinh quang như trò chơi đuổi bắt không hồi kết.

12 năm sau, những người dân bán đảo Iberia chuẩn bị chứng kiến một thế hệ khác chơi kỳ EURO cuối cùng sự nghiệp. Với EURO 2016, Bồ Đào Nha chỉ còn 2 viên gạch nối còn sót lại từ quá khứ là Ronaldo và Ricardo Carvalho. Họ cùng với Pepe, Bruno Alves, Ricardo Quaresma, Pepe, Joao Moutinho và thậm chí là Nani nhiều khả năng sẽ không còn góp mặt tại đại hội sau đây 4 năm.

Giấc mơ dang dở của cả dân tộc thêm một lần có cơ hội trở thành hiện thực. Bồ Đào Nha đã không còn những “số 10” hào hoa tạo cảm hứng bất tận như Rui Costa hay Luis Figo. Bù lại, họ sở hữu “cỗ máy làm bàn” không tuổi Ronaldo và hệ thống phụ trợ vô cùng đoàn kết.

EURO 2016 là giải đấu cuối cùng của nhiều ngôi sao
EURO 2016 là giải đấu cuối cùng của nhiều ngôi sao

Chứng nhân lịch sử Ronaldo bước vào giải đấu lớn đầu tiên sau độ tuổi 30. Từ cái ngày định mệnh tại Lisbon, chàng trai đôi mươi giờ đã là một siêu sao sở hữu đến 3 Quả bóng vàng. CR7 vừa cùng với Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League lần thứ 2 sau 3 năm. Nói anh đang là cầu thủ số 1 thế giới chắc cũng ít người phản đối.

Hơn ai hết, Ronaldo là người nếm trọn nỗi đau của 12 năm trước. Bỏ lỡ những cơ hội trong trận chung kết lịch sử, CR7 vẫn đau đáu nỗi niềm uất hận trong suốt sự nghiệp. Không còn là tài năng trẻ, anh giờ là hi vọng số 1 của Bồ Đào Nha. Đặc biệt khi đây là kỳ EURO sung sức cuối cùng, Ronaldo biết rõ thời khắc “bây giờ hoặc không bao giờ”. Lịch sử do chính đôi chân mình tạo nên, và người Bồ hãy tin vào một Ronaldo siêu đẳng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x