EURO 2020: Đêm không ngủ ở Rome

Sau khi Donnarumma cản được cú sút luân lưu của Saka, Italia đã trở thành nhà vô địch châu Âu. Và ngay lập tức những bữa tiệc bắt đầu diễn ra tại tất cả các quảng trường, trong một đêm không ngủ ở Rome.

Từ Rome đến Milan, từ Naples đến phần còn lại của đất nước, các CĐV vẫy cờ suốt đêm. Người Ý đã chờ đợi niềm vui chiến thắng này suốt từ 2006, năm họ vô địch World Cup trên đất Đức. Còn tính tại EURO, thời gian chờ còn lâu hơn khi chức vô địch châu Âu đã “mất tích” suốt 53 năm. Đây là một chiếc cúp đẫm mồ hôi, một danh hiệu đầy xứng đáng và là phần thưởng cho những nỗ lực của đội tuyển quốc gia.

Đoàn người mặc chiếc áo Thiên thanh vác theo còi, cờ khi di chuyển qua các con phố ở Rome. Ước tính phải đến hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường để ăn mừng và con đường dọc bờ sông Tiber tràn ngập những chiếc xe đang tiệc tùng. Hàng dài ô tô và xe máy phủ khắp thủ đô sau chiến thắng mà Azzurri giành được trên chấm luân lưu trước Anh. Và một tifoso chia sẻ một cách đầy tự hào: “Không lúc nào tôi hạnh phúc như bây giờ, chúng ta là những nhà vô địch”.

Tác giả hòa mình cùng niềm vui chiến thắng của người dân Rome

Đây đó, người ta có thể thấy một tấm biển mang dòng chữ “Elisabetta non mi inchino”, nghĩa là “Nữ hoàng Elizabeth, chúng tôi sẽ không cúi đầu”. Thông điệp “It’s coming home” của người Anh thì được biến chuyển thành “It’s coming Rome”. Đám đông tụ tập và ca hát suốt từ Quảng trường Nhân dân (Piazza del Popolo), Công trường Hoàng đế (Fori Imperiali)... khiến người ta hình dung đến một băng chuyền xe hơi và những lá cờ ba màu để ăn mừng cho chức vô địch châu Âu. Giao thông ở quảng trường Venezia, trung tâm của bữa tiệc thậm chí đã hoàn toàn tê liệt.

Giữa những con đường tắc nghẽn, tiếng kèn và tiếng còi tiếp tục vang lên cùng với giai điệu “poporopopo”, dựa trên nhạc nền bài “Seven Nation Army” của ban nhạc The White Stripes. Đó là bài hát đã đi cùng với Azzurri từ kỳ World Cup 2006 và đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần cho đội áo Thiên thanh mỗi khi xuất trận. Bất chấp sự hạn chế từ các phương tiện giao thông công cộng, bất chấp sân vận động Olimpico không mở cửa và việc chính quyền thành phố tăng cường các biện pháp chống tụ tập, niềm vui của các CĐV vẫn lan tỏa từ ngoại ô đến trung tâm.

Giữa tiếng pháo và bom khói trên các quảng trường, người ta nở nụ cười và vẫy tay chào nhau từ cửa kính ô tô và từ những ô cửa sổ dù không hề quen biết. Cũng có những hành động ăn mừng có phần thái quá, như nhảy vào đài phun nước Trevi tắm, hay chạy lên chỗ đốt đuốc tưởng niệm tại quảng trường chiến thắng Vittorio Emanuele. Nhưng trong một đêm không ngủ ở Rome, người ta sẵn sàng mở lòng với tất cả.

ANH: Fan cuồng cởi áo lao xuống sân Wembley

Một sự cố đã xảy ra trong hiệp 2 ở trận chung kết khi một CĐV cởi áo rồi bất ngờ lao vào sân Wembley. Phải mất một lúc, 4 nhân viên an ninh mới khống chế được fan cuồng có tên Adam Harison. Tiếp đó fan táo tợn này đã được bàn giao cho cảnh sát để xử lý.

ITALIA: Tổng thống Mattarella cám ơn Mancini  

Tổng thống Italia, Sergio Mattarella đã dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Roberto Mancini, sau khi chứng kiến Italia giành danh hiệu vô địch EURO 2020. “Làm tốt lắm Azzurri, các bạn đã đại diện nước Italia để tôn vinh môn thể thao này”,  tổng thống Mattarella phát biểu trước báo giới, “Cá nhân tôi xin gửi lời cám ơn đến HLV Roberto Mancini cùng các học trò”.

ANH: Bắt 45 CĐV gây rối bên ngoài sân Wembley

Cảnh sát Anh đã có một ngày vất vả khi lượng lớn fan đổ dồn về sân Wembley dự khán trận chung kết EURO 2020. Theo ghi nhận, đã có ít nhất 45 fan bị bắt vì gây rối bên ngoài sân Wembley. Trong khi đó, có 19 cảnh sát đã bị thương khi trấn áp số fan cuồng này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x