EURO diễn nghĩa Hồi 18: Vừa qua cơn nguy khốn - Đại hiệp lại trổ oai

GIA CÁT LẠNG
10:32 ngày 25-06-2016
Một người nếu muốn thành đại sự, ắt phải cật lực gian khổ. Đợi đến lúc công thành danh toại, mới phát giác vô luận đã đổ công sức đều xứng đáng. Tất nhiên, còn phải trải qua một hành trình khốn khổ, thậm chí chịu muôn ngàn cay đắng, miệng lưỡi ác độc của người đời. Cái đó gọi là gian nan thử dạ anh hùng.
Trong giang hồ chưa từng có một ngày tĩnh lặng thanh bình nên càng có nhiều anh hùng xuất thế. Nhưng cũng có nhiều thức dạng anh hùng, có anh hùng vô danh, cũng có anh hùng thành danh, lại có anh hùng đã thành danh nhưng lại không thể tỏ được tuyệt thế võ công khi cần đến. Với những người đó, cảm giác ấy thật bất lực khó chịu.

Những ngày qua, nhân vật được đàm luận nhiều nhất là Lỗ Nan Đô (Ronaldo). Khắp thiên hạ người người đều biết, hoặc không biết hẳn cũng từng nghe qua ít nhất một lần. Còn những kẻ ở Bồ Đào Nha không ai không tôn kính chàng, khi đối diện, ít nhất cũng phải hô một tiếng Thất soái. Vô luận thế nào, chàng thuộc dạng độc nhất vô nhị. Thế giới còn ngại Mễ Xích (Messi) của Á Căn Đình (Argentina), chứ châu Âu có thể nói là không tiền vô hậu. 

Như đã nói, khi mới đến Phú Lãng Sa (Pháp), Lỗ Nan Đô không hiểu sao không thể hô mưa gọi gió. Là một tay hào hiệp, từng phiêu lãng trên sóng nước trùng dương, đó là quá trình vừa đau đớn vừa bi thương. 

Rồi vào đêm nọ đối mặt với bọn Hung Nha Lợi (Hungary), ánh sáng tốt lành màu tím nhạt dâng lên ngập trời, một tiếng động cực lớn vang lên, Lỗ Nan Đô mặt điểm nụ cười, thân mình có thanh quang chậm rãi bước ra, tưởng như đã thành tiên. 3 lần Hung Nha Lợi khoe thủ đoạn oai mãnh, ba lần chàng trổ phép thần thông. Chiêu thức chàng đánh ra cực kỳ tinh diệu, nhẹ nhàng phiêu dật. Chiêu số phát ra hung hiểm, chỉ nhằm vào nơi yếu hại của đối phương, nhưng tư thức lại thanh nhã dễ coi, thật là tiêu sái. 


Trong khoảnh khắc đó, những chê bai đều tiêu tán, mọi đàm tiếu đều vụt bay. Lỗ Nan Đô dường như không phải người thường, tựa hồ thần tiên bạch phát. 

Lúc này nói chuyện bọn Bồ Đào Nha trú trong đạo quán ở Long thành (Lens), lão nhân Sở Tốc (Santos) đang cắt đặt, lên kế hoạch đối địch Cơ Loa Ti Á (Croatia). Người bàn ra, kẻ tính vào rối như cạnh hẹ. Hồi lâu, một người tóc quăn da sậm đứng lên quát lớn:
- Làm sao phải bàn tính cho lắm. Đã có Thất soái vô địch ở đây, kiếm ra khỏi vỏ đã hạ trăm người, lo chi việc lớn chẳng thành.

Bọn quần hào phía dưới vỗ tay ầm ầm tán thưởng:
- Nã Ni (Nani) huynh đệ nói phải lắm. Trời sụp xuống đã có một tay Thất soái gánh đỡ, sợ gì cường nhân phương nào.

Lỗ Nan Đô nghe nói, lặng im không đáp. Chàng bước ra khỏi đạo quán, ngửa mặt thở dài. Đám Nã Ni nói vậy thì còn trông mong gì nữa. Bao năm qua chàng chiến đấu một mình, nhưng hỡi ôi sức người có hạn, nào phải thần tiên như thiên hạ ngoa truyền.

Ngoài kia gió đang gào thét, tựa hồ vung roi quật vào tim kẻ lãng tử cô đơn. Thật là:
Nhiều phen đã thử không nên việc
Lần nay chỉ sợ lại uổng công

Không biết Lỗ Nan Đô có giúp Bồ Đào Nha đánh bại Cơ Loa Ti Á hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x