EURO diễn nghĩa Hồi cuối: Stade de France, nổi bảo cúp huy hoàng - Quần Anh Hội, anh hùng kinh giấc mộng

TƯ MÃ HÓA
09:03 ngày 12-07-2016
Lại nói đến màn tranh tối thượng của Quần Anh Hội EURO 2016. Đêm 11/7, khi hạt bạch ngọc rơi xuống chậu đồng nẩy lên một tiếng keng điểm giờ Tý, đấu trường Vinh Quang Stade de France đã tề tựu toàn bộ quần hùng.
Từ trên không trung, các cao thủ võ lâm của sở điện lực Paris liên tục phát chưởng dàn đèn pha lê những nguồn nội công kinh người, tạo ra luồng ánh sáng có độ sáng hàng triệu lumen, biến cả kinh thành Paris và Stade de France thành Kinh đô Ánh Sáng.

Trong thứ ánh sáng làm lu mờ nhật nguyệt đó, đạo quân áo Lam của Tam Thốn Đầu Đinh Didier Deschamps kiêu hãnh tiến vào chiến địa. Những Lam binh này ngoài khả năng chiến đấu 1 địch 10 còn sở hữu tuyệt chiêu ngụy trang, trong nháy mắt có thể biến mất vào lòng đất nhờ làn da đen bóng.

Một hồi tù và rúc lên theo điệu quân nhạc “Ồ ô ố ồ ô, Ronaldo ăn thịt bò khô” làm rung chuyển không gian. Rầm rập, rầm rập những chiến binh mặc giáp bã trầu hành quân theo hình CR7, vừa đi vừa hát vang: 

Làm lông gà trống để nhậu chơi
Lòng xào, mình luộc nhắm bia hơi
Con nào đen đen tần thuốc Bắc
Cường dương, tráng thận, bổ thôi rồi

Quân Pháp nghe thế tức lắm, Deschamps sùi bọt mép hô to:
- 500 anh em lên giết hết bọn chúng cho ta.

Lập tức, một luồng cuồng phong đen pha sắc lam cuồn cuộn nổi lên, bao kín quân xứ Bồ như muốn nghiền nát. Nhưng quân Bồ đâu phải tay vừa. Theo lệnh Thất Cẩm Soái Ca Ronaldo, quân Bồ chuyển từ sơ đồ CR7 thành phương trận, 4 phía giương khiên che chắn, để quân cầm giáo đứng trong xọc ra khiến quân Pháp không làm gì được.

Sau khi phòng thủ khoảng 20 phút, nhận thấy quân Pháp mải tấn công mà để hở hậu cứ, Ronaldo lẳng lặng dẫn một đoàn tinh binh tập kích. Nào ngờ, Deschamps nhìn thấy liền sai Payet dẫn một toán đặc nhiệm CAN đi ám toán Ronaldo. 

Payet vốn xuất thân lâm tặc, học được ngón chặt chân người của Tiều Phu Đất Mỏ Tuấn Tú, nay liền áp dụng nó với Ronaldo. Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, Ronaldo không giàu kinh nghiệm né đòn chặt chân như Báo Tử Đầu Văn Học (SHB.Đà Nẵng) nên đã trúng đòn độc.

Lập tức, hồn bướm mơ tiên, Ronaldo thân rời tử địa, nhưng hồn biến thành bướm bay về chiến trường để chỉ huy quân Bồ chống địch. Dưới sự chỉ đạo của bướm thần, quân Bồ liên tiếp chống đỡ thành công các pha hãm thành của quân Pháp trong suốt 100 phút giao chiến. 


Nhận thấy quân Pháp có quá nhiều đặc nhiệm CAN, Bướm thần Ronaldo liền bay đến tai Eder, một sát thủ có làn da bóng tối rỉ tai mách diệu kế. Lập tức, Eder lặng lẽ rời thành, hóa trang thành một đặc nhiệm CAN, rồi âm thầm tiếp cận Hugo Lloris.

Lloris tưởng đồng đội kéo quân về nghỉ ngơi đợi thời khắc thi triển Luân Lưu Đại Pháp nên sai quân mở cổng thành. Lập tức, pháo lệnh nổ đánh ầm, Eder hiện nguyên hình dẫn quân xộc vào, kết liễu Lloris bằng một đao sắc ngọt đến nỗi đầu của Lloris rơi xuống đất mà miệng vẫn lắp bắp: “Tiên sư, cứ tưởng Pogba. Đen giống nhau quá”.

Hạ xong Lloris, Eder lập tức mở toang cổng thành, hạ cờ tam tài xuống vào treo cờ CR7 lên. Quân Bồ reo ầm lên khiến quân Pháp bàng hoàng, nhụt chí đành buông vũ khí đầu hàng. Giữa lúc đó, từ trời cao, một tia sét đánh thẳng xuống giữa Stade de France làm mặt đất nứt đôi. 

Từ trong đám confetti mù mịt bay lên từ khe nứt, bảo cúp Henry Delaunay chầm chậm hiện ra, tỏa hào quang lấp lánh khiến khắp 5 châu 4 biển đều trông thấy. Trên thân cúp ngoằn nghèo một dòng cổ tự:

Vinh quang Bồ Đào Nha
Bảy trận, hòa sáu nha
Chỉ cần thắng một trận
Vô địch, chính là Ta

Lúc này, Bướm thần nhập xác Ronaldo để Thất Cẩm Soái Ca hồi sinh, dẫn đầu đoàn quân bước lên đài chiến thắng đón nhận Vinh Quang Tối Thượng của Quần Anh Hội EURO 2016.

Anh hùng các xứ thấy thế nghiến răng ken két, hậm hực không sao tả xiết. Rõ ràng, hay không bằng may, người tính không bằng Cô Thương. CR7 đứng ngạo nghễ thách thức quần hùng. 

Giấc mộng của CR7 nay đã thành hiện thực nhưng nó là cơn ác mộng của muôn kẻ khác, những người hẹn thề trả hận ở World Cup 2018. Ôi, Vinh Quang luôn bất biến, khiến con người thèm khát. Nhưng Vinh Quang 2016 đã chọn được vị chủ nhân theo bàn tay Định Mệnh.

Đúng thật là:
Vinh Quang khởi sự can qua
Bốn năm lại khiến sơn hà đảo điên

Quần Anh Hội EURO 2016 Diễn Nghĩa đến đây là hết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x